TRUNG ƯƠNG: Kỷ niệm 25 năm tôn phong Đáng kính của cha Rodolfi Komorek SDB

(ANS – RÔMA: 06.04.2020) – Ngày hôm qua 06.04 2020 kỷ niệm 25 năm tôn phong Đáng kính cho cha Rodolfo Komorek SDB. Cách đây 25 năm vào ngày 06.04.1995, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã công nhận nhân đức anh hùng trong cuộc đời của cha như một con người được thánh hiến cho Thiên Chúa theo tinh thần Sa-lê-diêng.

Đấng Đáng kính Rodolfo Komorek sinh ngày 11.08.1890 tại Bielsko, Ba Lan. Ngài là linh mục của địa phận Wroclaw. Trong thời Thế chiến thứ nhất 1914-1948, ngài là linh mục tuyên úy tại bệnh viện và tại mặt trận nữa. Ngài đã bị quân đội Ý bắt cầm tù tại Trento. Cũng trong thời gian này, ngài đã tìm hiểu về ơn gọi tu sĩ Sa-lê-diêng và sau đó đã xin gia nhập tập viện vào năm 1922. Ngài cảm thấy mình được mời gọi sống ơn gọi truyền giáo, nên vào tháng 10 năm 1924, ngài được gởi sang đất nước Bra-xin, không phải đến với những thổ dân như ngài mong muốn, nhưng đảm nhận công việc chăm sóc mục vụ cho những người di dân Ba Lan. Ngài nổi bật trong vai trò rao giảng và cha giải tội. Dân chúng gọi ngài là “vị cha thánh” và nói về ngài: “Chưa từng thấy ai đã cầu nguyện nhiều như ngài”.

Ngài được thuyên chuyển qua nhiều giáo xứ Sa-lê-diêng và cộng đoàn Sa-lê-diêng. San José dos Campos là nơi dừng chân cuối cùng trong suốt thời gian 25 năm truyền giáo của ngài. Suốt thời gian đó, ngài chưa từng trở về thăm quê hương. Với tâm hồn quảng đại, ngài đã tín thác vào Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài chết vì bệnh phổi sau vài ngày sống trong cầu nguyện liên tục ở tuổi 59.

Điều nổi bật nơi cuộc đời của cha Rodolfo Komorek là tính triệt để trong nỗ lực để vươn đạt đến sự hoàn thiện tin mừng. Ngài sống cuộc đời khổ chế, luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân, và đắm chìm trong cầu nguyện thật sốt sắng. Ngài không chấp nhận một cuộc sống nửa vời, tìm kiếm tiện nghi hay dành lại điều gì cho mình, nhưng luôn uớc muốn sống tin mừng triệt để  và trọn vẹn.

Là một môn đệ chân chính của Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh và sống lại, cha Komorek không hề muốn quay lưng lại, cũng không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng nỗ lực để trở thành một người con tinh thần chân chính của Don Bosco, luôn bước đi cách mạnh mẽ và cương quyết trong ơn gọi và sứ mệnh Sa-lê-diêng.

Ngài trở thành một trong những vị sẽ được tôn kính trên bàn thờ. Từ sáng sớm đến chiều tối trong một ngày sống, ngài luôn mở rộng tâm hồn và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, không hề chống cưỡng nhưng luôn dễ dạy trước Chúa Thánh Thần

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today