
Các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc của nghệ sĩ Công giáo Hsieh Sheng-Min, hiện đang được trưng bày trong một triển lãm gần Vatican, lấy cảm hứng từ nghệ thuật in khắc gỗ truyền thống của Trung Hoa và hòa quyện các họa tiết văn hóa phương Đông với các hoạt cảnh Kinh Thánh.
“Là một người Công giáo, tôi nghiên cứu Kinh Thánh. Khi tôi đọc được những đoạn Kinh Thánh làm tôi xúc động, tôi tìm cách sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ đó,” ông Hsieh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNA.
“Tôi cũng hỏi các linh mục về cách các ngài diễn giải Kinh Thánh. Tôi cố gắng tìm trong Kinh Thánh những đoạn văn có thể được hình tượng hóa — những đoạn chạm đến tôi — và rồi tôi thử sáng tác từ đó.”
Triển lãm nghệ thuật, do Tòa Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) cạnh Tòa Thánh tổ chức, đã khai mạc tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana vào ngày 18 tháng 9. Triển lãm bao gồm khoảng 30 tác phẩm gốc, trong đó có một số tác phẩm được sáng tác đặc biệt cho Năm Thánh 2025. Đức Hồng y Silvano Maria Tomasi, đặc sứ của Đức Giáo hoàng tại Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta, và các quan chức khác của Vatican đã tham dự lễ khai mạc.
Ông Hsieh, một giáo sư về thiết kế truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Á Châu ở Đài Loan, cho biết nghệ thuật của ông dựa trên cái mà ông gọi là “Thánh tượng học Kinh Thánh theo phong cách Đài Loan,” một thể loại mà theo ông là ví dụ điển hình cho thấy Kitô giáo có thể bén rễ trong các truyền thống văn hóa khác nhau như thế nào.
“Chúng tôi học hỏi từ những người khác, bởi vì khi chúng ta nhìn lại triều đại nhà Minh, khi Cha Matteo Ricci và các nhà truyền giáo lần đầu tiên đến Trung Hoa, các ngài đã ngay lập tức mặc trang phục Trung Hoa và học tiếng Trung Hoa, với hy vọng rằng Giáo hội có thể lan rộng hơn,” ông nói. “Cũng vậy, tại Đài Loan, tôi cũng sử dụng các yếu tố của Đài Loan, với hy vọng rằng hầu hết người dân Đài Loan sẽ hiểu rằng tôn giáo phương Tây này thực tế có thể được hòa quyện với các truyền thống của Đài Loan.”
Trong số các tác phẩm được trưng bày có một bức tranh về Bài giảng trên núi theo phong cách Trung Hoa. “Tôi vô cùng xúc động trước Các Mối Phúc Thật được tìm thấy trong Tin Mừng, tức Bài giảng trên núi, bởi vì ở đây Chúa Giêsu xác định tám loại người được chúc phúc,” ông Hsieh nói. “Phương Đông cũng rất coi trọng các phúc lành. Vì vậy, chúng tôi đã biến đổi hình tượng Bát Tiên trong thần thoại phương Đông — tám vị thần — thành tám hình tượng của Các Mối Phúc Thật. Điều này thực sự đại diện cho một cách tiếp cận diễn giải tâm linh rất đặc trưng của người Trung Hoa.”
“Điều này cũng đại diện cho sự liên tục của truyền thống Giáo hội — từ thời các thánh Tông đồ đầu tiên như Phêrô, qua các nhân vật sau này như Matteo Ricci và Phaolô Từ Quang Khải — một dòng kế thừa duy nhất không bị gián đoạn, đó cũng là truyền thống của Giáo hội,” ông nói thêm.
Một tác phẩm khác mô tả Đức Trinh Nữ Maria theo phong cách phương Đông, xung quanh là các hoạt cảnh từ Các Mầu nhiệm Năm Sự Vui của kinh Mân Côi.
“Các câu Kinh Thánh được viết trực tiếp vào tác phẩm nghệ thuật” bằng các ký tự Trung Hoa, ông Hsieh giải thích.
Các tác phẩm khác cho thấy Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trên một con lừa và trong hình ảnh Chúa Chiên Lành.
Tác phẩm của ông Hsieh được lấy cảm hứng từ kỹ thuật in khắc gỗ truyền thống. Ông bắt đầu với các nét vẽ bằng bút lông, tô màu từng lớp một, sau đó ghép lại và phóng to hình ảnh bằng kỹ thuật số. Ông nói rằng ông hy vọng người xem sẽ thấy trong nghệ thuật của mình “phúc lành đến từ ân sủng của Thiên Chúa.”
“Triển lãm này nhắc nhở tôi rằng bản thân nghệ thuật là một hình thức cầu nguyện, một hình thức hành hương,” ông nói.
Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh, ông Anthony C.Y. Ho, đã ca ngợi tác phẩm của ông Hsieh tại lễ khai mạc, nói rằng nó “không chỉ cho thấy đức tin cá nhân của ông với tư cách là một người Công giáo mà còn cả tình yêu sâu sắc của ông đối với quê hương.”
Triển lãm vẫn đang được trưng bày tại Tòa Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh, chỉ cách Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vài bước chân.
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên CNA.
- #NghệThuậtCôngGiáo #HộiNhậpVănHóa #CôngGiáoChâuÁ #NghệThuậtThánh #Vatican #ĐàiLoan #NămThánh2025