Tiệp Khắc – Ủng Hộ Khẩu Trang Để Giúp Đỡ Tại Địa Phương Và Trên Thế Giới Trong Thời Đại Dịch

Bài viết của Simona Hrabošová, Michal Nemček

(ANS – Bratislava) – Những thách đố trong những ngày này không làm cho những cựu học sinh cũng như các thành viên của gia đình Salêdiêng lạnh nhạt trong việc giúp đỡ người khác trong điều kiện cho phép. Một trong những cơ hội để giúp đỡ đó là dự án “Chúng ta hãy ủng hộ một cái khẩu trang.” Mục đích của nó là có thể thu được 10 x 150 khẩu trang – như là dấu chỉ của việc kỷ niệm của cựu học sinh trên thế giới vào năm nay.

            Tuy nhiên, sự sẵn lòng tham gia vào dự án quả là lớn lao hơn nhiều, và chỉ trong ít ngày họ đã thu được hơn 2.871 khẩu trang. Các tình nguyện viên tại một số nơi ở Tiệp Khắc đã dóng gói riêng từng cái khẩu trang vào trong bọc có hướng dẫn sử dụng sao cho an toàn, đồng thời kèm theo một bức hình có thánh tích của cha Titus Zeman và Anka Kolesárová. Ở một vài thành phố, một số nhóm của gia đình Salêdiêng như là cộng tác viên Salêdiêng hay các thành viên của hiệp hội tôn sùng Mẹ Phù Hộ cũng đã tham gia vào dự án này. “Thật là kỳ diệu khi nhìn thấy nhiều phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, cũng như tầng lớp xã hội đã hành động. Một cụ bà 88 tuổi đã may một cái khẩu trang, rồi thậm chí một bé gái 4 tuổi trao tặng xe đồ chơi của mình. Thật đáng khâm phục với số lượng khẩu trang mà các bà mẹ trẻ đã may được vào các buổi tối, bất chấp họ phải coi con nhỏ hay là phải chỉ bài cho chúng. Một y tá rất bận rộn ở tuyến đầu cũng tham gia vào sự kiện này, thậm chí còn có cả một bệnh nhân đang bị ung thư. Mọi người đều tìm những cách thức để giúp đỡ.” Katarina Pirohavá, là một tình nguyện viên ở Prešov đã chia sẻ về cảm nghiệm của cô như thế.

            Lenka Klingová, một tình nguyện viên đã tham gia vào dự án này cùng với cả gia đình của cô nói rằng: “Chồng tôi đã bắt đầu may, và rồi con gái lớn của tôi cũng đã học may, vì thế xẩy ra cuộc tranh giành máy may tại nhà. Bạn tôi là Danka đã giúp làm những sợi dây đeo và ủi hàng trăm hàng trăm mét những mảnh vài đã cắt. Những trẻ em thì giúp đóng gói; nên đã làm ra hàng loạt sản phẩm, vì vậy cuối cùng, nó thật sự trở thành một hoạt động gia đình thật vui tươi. Chúng tôi đã nhận được quá nhiều từ Thiên Chúa, chúng tôi cũng gửi về cho Ngài một chút gì đó.”

            Các cựu học sinh đã phân phát các khẩu trang với sự ưu tiên cho Salêdiêng. Họ cũng hỗ trợ các dự án ưu tiên cho vùng ven – công đoàn Plavecký Štvrtok ở Rôma, cũng như dự án cho cộng đồng bị bỏ rơi ở Nitra – Orechov Dvor, nơi đây các nữ tu Salêdiêng đang hoạt động. Trong việc phân phát đồ trợ giúp, họ cũng nghĩ tới những người ở các gia đình đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch côrôna ở Châu Âu. Khoảng 700 khẩu trang đã được gửi đi cho các Salêdiêng ở thành phố Leon, Tây Ban Nha. Hơn 600 khẩu trang đã được đem tới cho các cộng đoàn Salêdiêng ở Costanta, Rumania. Một kiện hàng khẩu trang cũng đã được gửi tới Ý. Một số khẩu trang có dán logo Don Bosco cũng được gửi tới nhà Trung Ương cho cha Eusebio Muñoz vì ngài xin để phân phát cho các anh em Salêdiêng ở đó.

            Dự án xã hội này của các cựu học sinh Tiệp Khắc có tên gọi là “Hãy trao tặng một nụ cười” luôn luôn được tổ chức vào Mùa Vọng, như vậy nó đã mang lấy một đường nét mới lạ thường. Xin gửi lời tri ân tới cả hơn 40 ngàn ân nhân, bao gồm các cựu học sinh và các thành phần khác trong gia đình Salêdiêng ở mọi nơi của Tiệp Khắc, các Nữ tu Bác ái, cũng như các Nữ tu của Trường Notre Dame là những người đầu tiên đáp lại sáng kiến này cho những người đang gặp nguy hiểm và thiếu an toàn nhất trong cơn đại dịch này.

            Chủ tịch Hiệp hội Cựu Học sinh và cũng là người khơi mào sáng kiến bác ái này ông Róbert Mruk nói rằng: “Tôi đã biết rằng nhiều cựu học sinh đã rất tích cực trong các cộng đồng của họ, ví dụ như là đang giúp đỡ những người già mua đồ dùng, thực phẩm, nhưng tôi nghĩ đến việc cùng thực hiện điều gì đó. Việc kỷ niệm của chúng ta ngay lập tức hướng chúng tôi tới số lượng chúng tôi muốn thu gom – 10 x 150. Quả thật là, cuối cùng thì số lượng khẩu trang đã thu gom được gấp đôi – gần tới 3.000 – điều này diễn tả các thành viên luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngay lập tức hỗ trợ.”

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today