
Thứ Ba, 09/09/2025 – Kỷ niệm Thánh Peter Claver, Linh mục
Tin Mừng: Lc 6,12-19
“Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ…”
Cầu nguyện – khởi nguồn của mọi sứ vụ
Thánh Luca nhấn mạnh rằng: trước mọi quyết định quan trọng, Chúa Giêsu đều cầu nguyện. Ở đây, Người đã “thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”.
Trong Kinh Thánh, núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Cầu nguyện trên núi nói lên sự tách biệt khỏi ồn ào của đời thường, để đi vào mối tương quan thân tình với Cha. Chính trong thinh lặng, Chúa Giêsu đối thoại với Cha và lắng nghe chương trình của Người.
Điều này cho thấy, cầu nguyện không phải là hành vi phụ trợ, nhưng là nền tảng để phân định và thi hành sứ vụ. Nếu Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã cần cầu nguyện, thì chúng ta – những người môn đệ – càng cần thiết hơn nữa.
Ơn gọi – sáng kiến của Thiên Chúa
Sau đêm cầu nguyện, Chúa Giêsu gọi và chọn mười hai Tông Đồ. Con số 12 không ngẫu nhiên, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng: đó là Israel Mới, dân Thiên Chúa được tái lập. Như 12 chi tộc trong Cựu Ước, thì nay 12 Tông Đồ sẽ là nền tảng cho Hội Thánh Tân Ước.
Điều đáng chú ý: không phải các ông tự chọn Chúa Giêsu, nhưng Chính Chúa chọn họ (x. Ga 15,16). Lời gọi đó đến từ tình yêu nhưng không. Các Tông Đồ – vốn là những người bình thường, yếu đuối, thậm chí có người phản bội – nhưng nhờ lời gọi và ân sủng, họ trở thành “người được sai đi” (apostoloi).
Bài học cho chúng ta: ơn gọi không hệ tại khả năng hay công trạng, nhưng là sự đáp trả lại sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa.
Quyền năng phát xuất từ Chúa
Sau khi chọn các Tông Đồ, Chúa Giêsu xuống núi, giảng dạy và chữa lành bệnh tật. Luca mô tả: “Có một sức mạnh từ nơi Người phát ra, chữa lành hết thảy” (Lc 6,19).
Quyền năng nơi Chúa không phải là sức mạnh quân sự hay chính trị, nhưng là sức mạnh của lòng thương xót. Người chạm đến thân phận khổ đau, giải thoát kẻ bị quỷ ám, nâng đỡ người yếu đuối.
Như vậy, sứ mạng Tông Đồ không chỉ là rao giảng bằng lời, mà còn là hiện tại hóa tình thương của Thiên Chúa qua những hành động cụ thể.
Suy tư của Giáo Hội
- Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Chính nhờ cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã củng cố các Tông Đồ; nếu không, họ chỉ là những con người yếu đuối và mong manh.”
- Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Ơn gọi luôn là một sáng kiến thần linh. Thiên Chúa không chọn chúng ta vì chúng ta hoàn hảo, nhưng vì Ngài yêu thương và muốn chúng ta trở thành chứng nhân cho tình yêu ấy.”
Áp dụng cho đời sống hôm nay
- Đối với tu sĩ, linh mục: Đừng bao giờ coi nhẹ cầu nguyện. Đời sống sứ vụ sẽ cạn khô nếu không bén rễ trong thinh lặng trước mặt Thiên Chúa.
- Đối với giáo dân: Ơn gọi không chỉ dành cho linh mục hay tu sĩ. Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi trở nên “tông đồ” trong môi trường sống của mình: trong gia đình, nơi làm việc, xã hội.
- Cho toàn thể Hội Thánh: Chúng ta chỉ có thể là cộng đoàn chữa lành và loan báo Tin Mừng, khi được nối kết với Chúa trong cầu nguyện và tình thương.
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu: Người đã cầu nguyện, đã chọn, và đã trao quyền năng tình thương cho các Tông Đồ. Xin cho chúng ta biết học lấy mẫu gương ấy: sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, để được sai đi và trở thành khí cụ của tình thương cứu độ cho tha nhân.
Amen.