Syria – Các Salêdiêng của Aleppo, ở tuyến đầu, mở rộng cửa để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất

     (ANS – Aleppo) – Số nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tấn công Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 5 rạng sáng 6 tháng 2 tiếp tục tăng. Trận động đất mạnh 7,8 độ richter, có tâm chấn ở tỉnh Kahramanmaraş, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và rất gần biên giới tây bắc Syria, đã được cảm nhận mạnh mẽ ở 14 quốc gia, bao gồm Lebanon, Israel, Síp và Jordan.

     Cha Alejandro León, Bề Trên Tỉnh Dòng Salêdiêng Trung Đông (MOR), từ Kafroun, gần Homs và trên biên giới Liban giải thích: “Trận động đất có cảm giác rất mạnh và kéo dài trong một thời gian dài. Thông tin đầu tiên ngài nhận được từ Aleppo, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, báo cáo rằng: “Các công trình của chúng tôi bị hư hại nhẹ do các vết nứt và một số mảnh kính vỡ, nhưng cả những người Salêdiêng và những người chúng tôi hỗ trợ trong vùng lân cận đều ổn mặc dù cũng bị sốc”.

     Khi họ cảm thấy trận động đất mạnh, “một số gia đình đã trú ẩn trong nhà của chúng tôi ở Aleppo – ngài tiếp tục – Họ đến chỉ với bộ quần áo đang mặc và chúng tôi đã cung cấp cho họ quần áo ấm và thức ăn. Nhà cửa của họ không ở trong tình trạng tốt vì chiến tranh và với chúng tôi, họ cảm thấy an toàn hơn”, Cha León nói thêm.

     Hàng trăm tòa nhà sụp đổ, trong nhiều trường hợp chôn vùi những người ngủ trong đó. Các con số tạm thời, đang tiếp tục tăng lên, cho thấy chỉ riêng ở Syria đã có hơn 1.500 người chết, hàng trăm người mất tích dưới đống đổ nát và hàng nghìn người bị thương.

     Các nhà truyền giáo Salêdiêng của Aleppo, những người đã phục vụ người dân kể từ khi bắt đầu chiến tranh, đã quyết định hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân trận động đất đang hướng về họ trong những giờ này. “Chúng tôi vẫn chưa biết mình sẽ tự tổ chức như thế nào, nhưng giữa cái lạnh, tuyết rơi và tình trạng nhiều tòa nhà đổ nát sau gần 12 năm chiến tranh, người dân cần được giúp đỡ khẩn cấp”, họ nói.

     Cha Alejandro nói: “Chúng tôi biết rằng có nhiều người chết và nhiều tòa nhà đã bị sập, vì vậy trong khả năng có thể, chúng tôi sẽ cung cấp nơi trú ẩn, đồng hành và hỗ trợ khẩn cấp, với tất cả những nhu yếu phẩm cơ bản mà chúng tôi có thể cung cấp trong những khoảnh khắc đầu tiên này”.

     Ngay cả ĐTC Phanxicô cũng đã tweet thông điệp chia buồn của mình: “Tôi vô cùng đau buồn trước nhiều người đã thiệt mạng vì trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khi phó thác những người đã chết cho lòng thương xót của Chúa, tôi cầu nguyện cho những người tham gia vào các nỗ lực cứu trợ”.

     Trong số những tiếng nói đã cất lên để bày tỏ nỗi đau của họ, có cả tiếng nói của Đức Hồng y Carlos Osoro Sierra, Tổng Giám mục Madrid, người đã nghe tin khủng khiếp này, đã đảm bảo rằng ngài sẽ cầu nguyện “cho sự yên nghỉ vĩnh cửu của người quá cố và cho những người đã qua đời được bình an, chữa lành những người bị thương, tin tưởng rằng xã hội quốc tế sẽ biết cách gần gũi với một dân tộc đã bị tổn thương quá nặng nề”.

Chuyển ngữ: Augustine Đỗ Phúc, SDB

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today