Ukraine – Tu Sĩ Salêdiêng Don Bosco trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay

(ANS – Lviv) Trong tình hình thực tế mà Ukraine đang trải qua, những người Salêdiêng có mặt tại đất nước này làm mọi cách có thể cho những người trẻ tuổi và những người nghèo khó. Các Salêdiêng mô tả hoàn cảnh mà họ tận mắt chứng kiến ​​và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, cùng với những lời cầu xin đoàn kết và giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.
“Thật không may, tình hình tiếp tục bi thảm. Hãy sẵn sàng cho những thời điểm khó khăn hơn nữa. Chúng tôi không biết cuộc chiến này sẽ tiếp diễn trong bao lâu, và sau đó chúng tôi phải sẵn sàng cho cả một thời gian dài ”, Cha Mykhayl Chaban, Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Ukraine (UKR), cho biết.
 
“Anh em thân mến… Có rất nhiều nạn nhân trong số những người lính, nhưng cũng có những người dân. Cả thế giới đang chờ đợi những quyết định ngay lập tức để ngăn chặn kẻ tấn công. Khắp Ukraine có nguy cơ bị ném bom. Hôm nay, thủ đô Kiev của chúng ta, cũng như các khu vực giáp biên giới với Nga, đang chịu nhiều thiệt hại. Mọi người đang rời bỏ nhà cửa của họ ”, cha Chaban cho biết thêm.
 
Người Salêdiêng có mặt ở các thành phố lớn khác nhau của đất nước: Kiev, Lviv, Zhytomyr, Dnipro, Odessa, cũng như ở Korostyshiv, Peremyshlany và Bibrka, và vẫn gần gũi với dân chúng cho đến giây phút cuối cùng, cố gắng trở thành những người cống hiến hy vọng cho dân chúng.
 
Những việc các Tu sĩ Salêdiêng Don Bosco đang làm và tìm kiếm sự hỗ trợ là:
– Sắp xếp một nơi trú ẩn để bảo vệ ít nhất là trẻ em và thanh thiếu niên của các trường học của nhà nước, và tất cả những người sẽ gặp khó khăn.
– Thức ăn và chỗ ở cho những người sẽ được đón tiếp (thức ăn, giường, đệm, chăn …)
Hiện tại, các Salêdiêng đang chào đón khoảng một trăm trẻ vị thành niên trong các trại tạm trú của họ, ưu tiên cho trẻ em của các trại trẻ mồ côi, và hàng trăm trẻ khác dự kiến ​​sẽ được tiếp nhận tại Lviv – nơi có những người tị nạn đầu tiên đến từ phía đông Đất Nước.
“Các anh em hội viên thân mến, tôi xin các bạn trước hết hãy cầu nguyện cho Ukraine và cũng sẵn sàng chào đón nếu những người tị nạn đến đất nước của các bạn. Tôi cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ của các bạn ” Cha Chaban kết luận.
 
Về phần mình, Cha Marcin Kaznowski, Bề trên của Tỉnh dòng “San Hyacinth” của Ba Lan-Krakow (PLS), cũng có các công việc ở Ukraine, cho biết: “Chiến tranh bùng nổ ở Ukraine là một vở kịch lớn đã ảnh hưởng đến các công ty địa phương và tất cả Châu Âu. Các hội viên Salêdiêng của chúng tôi nằm trong số những người có cuộc sống đang gặp nguy hiểm. Các hội viên nhận thức được những nguy hiểm có thể tồn tại, nhưng họ thanh thản và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Tất cả đều cho tôi biết rằng họ sẵn sàng ở lại đó đồng hành cùng các tín hữu và các bạn trẻ mà đã được tin tưởng giao phó cho họ trong giờ phút khó khăn này ”.
Lời mời gọi mà Cha Kaznowski gửi đến toàn thể Gia đình Salêdiêng là lời cầu nguyện “cho hòa bình trên đất nước này và ơn sám hối cho những ai đang tự làm chủ sự sống và cái chết của người khác”; và ngài kết thúc bằng cách phó thác người dân Ukraine cho Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu.
 
BTT SDB chuyển ngữ
Visited 1 times, 1 visit(s) today