Ep 3,2-22; Lc 12,39-48
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”
Tin mừng hôm nay nói cho chúng ta rằng, Chúa đến với chúng ta vào giờ mà chúng ta không ngờ. Giờ ấy là giờ nào?
Thứ nhất, Kinh tin kính cho chúng ta biết Chúa sẽ đến trong ngày vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngày Chúa đến lần thứ hai vào bất cứ lúc nào, chúng ta không biết trước. Nhưng chúng ta được mời gọi để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Sự chuẩn bị sẵn sàng là thái độ sống giây phút hiện tại với trọn vẹn tình thương. Sống trong một tư thế sẵn sàng như thể ngày mai mình sẽ chết. Sống như lời Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn văn Thuận: “Sống tốt giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương”.
Thứ hai, Chúa đến với chúng ta mọi nơi mọi lúc trong một ngày sống, nhờ ân sủng của Ngài. Mặc dù, truyền thống Kinh thánh nói Chúa đến hai lần: trong Mầu Nhiệm Nhập thể và trong ngày phán xét. Nhưng chúng ta biết chắc chắn Chúa đến với chúng ta trong một cách thức khác, thông qua ân sủng của Ngài. Ân sủng Thiên Chúa vẫn tuôn đổ trên từng người trong chúng ta trong mọi giây phút đời sống. Cho nên, chúng ta phải sẵn sàng tỉnh thức không ngừng. Việc Chúa đến với chúng ta qua ân sủng của Ngài, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có sự chuẩn bị sẵn sàng để “Gặp Ngài”. Nếu không chuẩn bị, chúng ta chắc chắn sẽ không thể gặp Ngài.
Chúng ta chuẩn bị gặp Chúa bằng cách nào? Chúng ta chuẩn bị bằng thái độ cầu nguyện liên lỉ, không ngừng. Đó là thái độ qui hướng mọi tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm về Chúa. Trong mọi sự chúng ta làm đều qui hướng về Chúa và để tìm vinh Danh Chúa. Thánh hoá ngày sống, mọi công việc và dự tính cho Chúa. Cầu nguyện để sẵn sàng đón Chúa đến và cũng để sẵn sàng mang Chúa đến cho anh chị em của mình.