(Ep 4:1-6; Lc 12:54-59)
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?”
Sau khi nghe lời Chúa: một câu hỏi đặt ra: liệu chúng ta có biết đọc dấu chỉ thời đại không? Tiếc rằng, như điều Chúa nói, chúng ta rất giỏi quan sát cảnh sắc đất trời, hay nói đúng hơn chúng ta rất giỏi phân tích thời cuộc để mưu cầu lợi ích cho mình, cho gia đình mình, nhưng lại rất kém, không chú tâm quan sát tìm thánh ý Chúa sau những biến cố đã và đang xảy ra trong thời đại chúng ta.
Điển hình như thời đại chúng ta đang phải đối diện với nhiều thách thức và thay đổi lớn do thời công nghệ số 4.0 hay những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra.v.v..Trước sự tàn phá của đại dịch, nhiều người, nhiều công ty đã rất nhanh chóng nhận ra sự thay đổi về moi mặt đời sống và nhanh chóng đưa ra những kế sách để thay đổi cho phù hợp, nhằm đạt lợi ích cao. Nhưng thử hỏi có mấy ai nhìn dấu chỉ thời đại để đọc ra thánh ý Thiên Chúa, đọc ra điều Chúa muốn hay rút ra bài học thiêng liêng có ích cho phần hồn chúng ta hay không?
Đọc dấu chỉ thời đại để có có sự thay đổi, thích ứng với thời cuộc rất quan trọng, – người thành công là người biết nắm bắt thời cuộc. Nhưng điều quan trọng hơn, là người ki tô hữu, người con Chúa, chúng ta cần đọc dấu chỉ thời đại dưới con mắt đức tin. Để với đức tin, trong sự phân định và cầu nguyện, chúng ta có thể thấy được niềm hy vọng trong những lúc thử thách, và để thấy sự hiện diện của Chúa trong đó.
Ví dụ như đại dịch Covid xảy ra, khiến nhiều người ý thức hơn về sự mỏng dòn của phận người, ý thức về cuộc sống mai sau, hay nghĩ đến việc phải quan tâm đến gia đình, đến sức khoẻ bản thân, ý thức bảo vệ môi trường.v.v.. hay ý thức đến việc chung tay xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Trong Giáo hội, nhiều người còn nói, Covid là cách để Chúa tẩy rửa và thanh luyện Giáo hội, thế giới. Qua đại dịch, hay cụ thể trong cơn lũ lụt của đồng bào miền trung, rõ ràng có nhiều sư mất mát, đau thương về người và tài sản. Nhưng rõ ràng đâu đó có hàng ngàn người tốt hướng về bằng lời cầu nguyện, bằng việc quyên góp hay đến tận nơi cứu trợ anh chị em đang gặp nạn. Đó là tình thương, là tình người, tình huynh đệ, mến Chúa yêu người. Đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta nhận ra sau mỗi biến cố hay sao? Đó không phải là dấu chỉ mà Chúa muốn chúng ta làm một điều gì đó cho anh chị em chúng ta hay sao?
Quả thật, để có thể đọc, hiểu, giải thích đúng dấu chỉ thời đại theo nhãn quan của Chúa, chúng ta cần phải biết khiêm tốn quỳ gối cầu nguyện, cần biết quy hướng và sống theo Sự Thật. Chúng ta cần tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự, xin Ngài giúp chúng ta biết điều tốt, xấu. Chủng ta cũng cần để cho Thần Khí Chúa ngự đến để biến đổi và hướng dẫn đời sống chúng ta, giúp chúng ta biết sống theo sự thật. Đó là điều Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Amen.