SUY NIỆM NGÀY 1-11, Lễ Các Thánh Nam Nữ – MỐI PHÚC NÊN THÁNH

Kh 7, 2-4, 9-14; 1 Ga 3, 1-3;  Mt 5, 1-12a

     Hôm nay, chúng ta mừng kính các thánh trên trời, những người đang được hưởng vinh quang Thiên Chúa muôn đời. Điều này nhắc nhở chúng ta cũng hãy nên thánh như các ngài vì đó là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu. Nên thánh là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Tám mối phúc trong bài Tin Mừng chỉ cho chúng ta cách thức trở nên thánh thiện như Chúa giữa đời. Đó là những ai biết sống nghèo khó, buồn sầu, hiền lành, trong sạch, công chính, biết xót thương người, thuận hòa, chịu bách hại. Chúa Giêsu cũng đã trải qua tất cả những sự ấy trong thân phận con người. Vì thế, Ngài hoàn toàn thấu cảm và chia sẻ tất cả những nỗi đau đó với con người khi còn ở trần gian. Đồng thời, Ngài muốn nhắn nhủ con người rằng những nhọc nhằn đó chỉ tạm thời, chóng qua; trái lại phần thưởng nhận được sẽ là muôn đời “các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Tuy nhiên không phải tự những cái nhọc nhằn đó làm cho chúng ta nên thánh nhưng phải nhờ ơn cứu chuộc Đức Kitô. Thánh Gioan nói “họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”.  Trong bài II, thánh Phaolô xác tín “bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Đấng Thánh.”  Quả thực, nếu con người chỉ dựa vào sức mình sẽ chẳng thể nên thánh thiện, không thể vượt qua được những khốn khó mà chỉ thấy tăm tối, vô vong. Chỉ trong Đức Kitô, con người mới tìm được sức mạnh, niềm tin, niềm hy vọng bởi vì Ngài đã sống lại từ cõi chết, làm cho những ai tin trở nên anh em của Ngài và làm con Thiên Chúa.

Cuộc đời mỗi thánh là một cách thức nên thánh cho chúng ta. Thánh Phanxicô Assisi nổi bật về gương khó nghèo. Thánh Phanxicô Xaviê mẫu gương về truyền giáo. Mẹ Têrêsa Caltucutta nên thánh qua việc phục vụ người nghèo… Ngoài ra, các thánh bổn mạng của mỗi người cũng là gương sáng cho những ai nhận các ngài làm bổn mạng. Trong Cựu Ước, Môsê luôn trung thành với Thiên Chúa dẫu cho dân Do Thái cứng đầu chống đối và phải chịu bốn mươi năm trong sa mạc. Chúng ta bắt chước các ngài bởi họ đã nên giống như Đức Kitô giữa cuộc đời trần thế. Mặc cho bao khó khăn thử thách và bách hại, họ vẫn một lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Trong suốt thời gian qua, đại dịch Vũ Hán gây thiệt hại nặng nề cho thế giới, trong đó có Việt Nam. Gần đây nhất, đồng bào miền Trung cũng đang chịu nhưng đợt lũ lụt lớn nhất nhì lịch sử. Thiên tai chẳng chừa một ai. Tuy nhiên, người Kitô hữu đối diện với niềm tin. Thay vì chỉ oán than, thất vọng, nhiều người dân đã tìm mọi cách chống chọi, không đầu hàng. Có người cùng trong cơn bĩ cực nhưng vẫn cứu giúp nhưng người khác. Khi nhận được những phần quà từ thiện, họ biết chia sẻ, không tham lam, thu vén riêng cho mình. Những nhà từ thiện, có những người không phải giàu có gì lắm, nhưng vẫn, chung tay, hy sinh lặn lội, đem đồ đến tận tay người dân miền Trung. Tất cả đều thẳng thắn đối diện với thực tê cuộc sống, đồng thời hành động với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa quan phòng và giàu lòng xót thương.

Vì thế, việc sống các mối phúc không phải là mù  quáng, nhu nhược hay vô vọng, nhưng đầy hân hoan, hy vọng và xác tín. Chúa Giêsu gọi những khốn khó là ‘mối phúc”. Phúc là ân phúc, là ơn ban mà chỉ mình Thiên Chúa có thể ban tặng. Do vậy, các phần thưởng của cho những ai sống các mối phúc là những phần thưởng vô giá, thuộc về  nước trời và không bao giờ hư mất: nước trời, Đất Hứa, được thấy Thiên Chúa, được làm con Thiên Chúa. Đó là được làm thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh.

Việc mừng lễ các thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi và bổn phận nên thánh. Đó cũng là ước mong của Thiên Chúa khi tạo nên con người. Xin cho chúng ta luôn biết sống hướng đến nước trời qua việc sống các mối phúc giữa đời, trở nên đồng hình đồng dạng như Đức Kitô như các thánh đã sống, để một ngày kia cũng được hợp đoàn cùng các thánh trên nước trời hưởng vinh quang Thiên Chúa. 

Visited 16 times, 1 visit(s) today