Suy niệm Lời Chúa, Thứ Sáu, ngày 13.02.2026, Chúa Nhật tuần V thường niên, năm A

NGÔN SỨ CỦA SỰ MỞ RA: “EPHPHATHA – HÃY MỞ RA”

Kính thưa cộng đoàn, hành trình của Chúa Giêsu trong những ngày qua là một hành trình liên tục phá đổ các rào cản. Từ việc xóa bỏ ranh giới sạch – dơ, đến việc băng qua biên giới vùng dân ngoại, và hôm nay, Ngài chạm đến rào cản nghiệt ngã nhất của một thân phận con người: sự câm lặng và điếc lác.

Chúng ta vừa nghe trong Bài đọc I (1V 11, 29-32; 12, 19) về sự chia rẽ đau thương của vương quốc Israel dưới thời con trai vua Sa-lô-môn. Sự chia rẽ ấy bắt nguồn từ việc con người không còn biết “nghe” lời Chúa và không thể “nói” tiếng nói của sự hiệp nhất. Đối lập với sự tan rã ấy, trang Tin Mừng (Mc 7, 31-37) giới thiệu cho chúng ta một Đấng Ngôn Sứ hiện diện để nối kết và chữa lành. Chúa Giêsu không chỉ hiện diện để nhìn ngắm nỗi đau, nhưng Ngài hiện diện để thốt lên lời quyền năng: “Ephphatha – Hãy mở ra”, nhằm tái lập sự thông hiệp giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.

CỬ CHỈ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Thánh Marcô tường thuật rất chi tiết những cử chỉ của Chúa Giêsu: Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Đây không phải là những nghi thức rườm rà, mà là một sự hiện diện thân tình. Chúa muốn cho người bệnh cảm nhận được sự đụng chạm trực tiếp của Thiên Chúa vào chính nơi anh đang đau đớn nhất.

Lời thở dài và câu nói “Ephphatha” của Chúa Giêsu cho thấy Ngài không làm phép lạ như một cỗ máy, nhưng Ngài “cùng rên siết” với nỗi đau của nhân loại. Sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện đồng cảm sâu sắc, làm cho đôi tai bị đóng kín được nghe thấy lời sự sống và cái lưỡi cứng nhắc được thốt lên lời ngợi khen.

SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU: NGÔN SỨ CỦA SỰ LẮNG NGHE VÀ LOAN BÁO

Trong mạch tư tưởng về “Ngôn sứ của sự hiện diện”, phép lạ hôm nay mời gọi chúng ta đào sâu:

  1. Hiện diện là để lắng nghe: Một người ngôn sứ trước khi nói lời của Chúa phải là người biết nghe lời Chúa. Thế giới hôm nay đầy dẫy những tiếng ồn nhưng lại thiếu vắng sự lắng nghe. Sự hiện diện của chúng ta chỉ thực sự mang tính ngôn sứ khi chúng ta biết “mở tai” để nghe tiếng than van của anh chị em xung quanh mình.
  2. Hiện diện là để mở ra: Người điếc ngọng bị nhốt trong thế giới cô độc của chính mình. Chúa Giêsu hiện diện để phá vỡ sự cô độc đó. Theo tinh thần Thư Bộ Tu sĩ năm 2026, sự hiện diện của người Kitô hữu phải là “sự hiện diện giải phóng” – giúp anh chị em mình thoát khỏi những mặc cảm, những định kiến đang giam hãm tâm hồn họ.
  3. Lời ca tụng từ sự thật: Khi tai được mở và lưỡi được tháo gỡ, người ta “không thể không loan báo”. Sự hiện diện của Chúa trong đời ta mạnh mẽ đến mức nó tự tuôn trào thành lời chứng. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần thuật lại những gì Chúa đã làm cho mình với một tâm hồn biết ơn.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: ĐOÀN KẾT TRONG SỰ KHÁC BIỆT

Liên hệ với Bài đọc I về sự chia rẽ vương quốc, Giáo hội hôm nay cũng đang đứng trước nguy cơ của những sự rạn nứt. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh đến “văn hóa gặp gỡ”. Ngài mời gọi chúng ta hãy xin Chúa ban ơn Ephphatha cho Giáo hội, để chúng ta biết nghe nhau hơn là tranh cãi, biết nói lời xây dựng hơn là chỉ trích.

Thư của Bộ Tu sĩ cũng nhắc nhở: “Sự hiện diện của các tu sĩ giữa những cộng đoàn chia rẽ phải là hạt giống của sự hòa giải”. Muốn hòa giải, trước hết phải “nghe” được nỗi đau của phía bên kia.

HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Thực hành sự lắng nghe: Hôm nay, hãy dành thời gian lắng nghe một ai đó mà bạn thường hay ngắt lời hoặc không muốn nghe. Hãy xin Chúa mở đôi tai tâm hồn để bạn nghe được điều họ thực sự muốn nói, chứ không chỉ nghe âm thanh.
  2. Lời nói chữa lành: Bạn có đang dùng lưỡi của mình để gây chia rẽ (như thời vương quốc bị chia cắt) hay để chữa lành? Hãy tập nói những lời khích lệ, giúp người khác tìm lại niềm tin vào bản thân và vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thốt lên lời “Ephphatha” để mở ra một chân trời mới cho người điếc ngọng. Xin hãy chạm đến tai chúng con để chúng con nghe được tiếng Chúa giữa những ồn ào trần thế; xin hãy chạm đến lưỡi chúng con để chúng con dám nói lời yêu thương và sự thật. Xin biến chúng con thành những ngôn sứ của sự hiện diện, luôn biết “mở ra” trái tim mình để đón nhận anh chị em và cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Amen.

Visited 6 times, 6 visit(s) today