SUY NIỆM CN 1 MC A – Cám dỗ nơi Hoang địa & Cám dỗ của chúng ta

    Đức Giê-su đã ăn chay 40 ngày, và điều đầu tiên Ma quỷ cám dỗ Ngài là chuyện Bánh ăn! Ma quỷ biết rõ chúng ta, biết rõ sự yếu đuối của chúng ta và biết rõ cách nào để cám dỗ chúng ta. Nó đã cám dỗ Đức Giê-su dám đứng ra để kiểm tra, để thử thách sự bảo vệ và tình yêu của Thiên Chúa là Cha của Ngài. Rồi sau đó còn cám dỗ Đức Giê-su quỳ xuống thờ lạy nó nữa. Thế nhưng Đức Giê-su, một Thiên-Chúa-làm-người, đã chống trả lại quyết liệt những cám dỗ đó.

Hẳn chắc cũng với cách thức đó mà ma quỷ biết chúng ta và cám dỗ chúng ta bằng mọi cách để đưa chúng ta rời xa Thiên Chúa, rời xa tình yêu của Người, bất vâng phục Người, đi theo một lối đường chắc chắn đưa tới sự kiêu hãnh, kiêu ngạo, bất vâng phục và ích kỷ.

Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng biết chúng ta nữa! Vì thế, trong sự yếu đuối của phận người, Thiên Chúa ban cho chúng ta những ân sủng để giúp chúng ta chống lại những cám dỗ này, vì những cám dỗ này không đưa chúng ta “kết hợp” với Thiên Chúa. Thiên Chúa biết rõ bản tính con người, nên Người đã cho Con Một xuống thế để chia sẻ phận người và cũng để chống lại ma quỷ.

Hành trình mùa Chay mời gọi chúng ta hãy “nhận biết” Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo một cách thức mới và tốt hơn, mỗi ngày biết lớn lên để đáp lại việc Ba Ngôi Thiên Chúa đã chia sẻ sự sống Thần linh cho chúng ta.

Cha Paul Voisin

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Visited 8 times, 1 visit(s) today