
Tin Mừng: Lc 6,39-42 – Người mù dẫn người mù, cái gỗ và cái rác
Tin Mừng hôm nay thật ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng một sứ điệp vô cùng mạnh mẽ. Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh cụ thể, dễ hiểu để lay động lương tâm các môn đệ: “Người mù mà lại dắt người mù, cả hai sẽ sa xuống hố. Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không thấy?”
Trước hết, Chúa cảnh báo về sự mù lòa thiêng liêng.
Người mù thể lý đã không thể dẫn đường, thì người mù tâm hồn cũng không thể hướng dẫn ai đi đúng đường. Nếu đời sống của chúng ta không được Lời Chúa soi sáng, nếu chúng ta không cầu nguyện và sống trong ánh sáng của Chúa, thì những lời nói, những việc làm của ta dễ đưa người khác vào lầm lạc.
Đây là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: cha mẹ trong gia đình, thầy cô nơi trường học, linh mục tu sĩ trong Hội Thánh, và mọi Kitô hữu trong cộng đoàn. Muốn hướng dẫn người khác, trước tiên phải để chính mình được Chúa hướng dẫn.
Tiếp đến, Chúa vạch ra thói quen giả hình.
Hình ảnh cái xà và cái rác thật rõ ràng. Con người thường dễ thấy những lỗi nhỏ nơi tha nhân, nhưng lại không nhận ra tội lỗi nghiêm trọng trong chính bản thân. Chúng ta phóng đại cái rác nơi người khác, nhưng lại lờ đi cái xà đang đè nặng trong mắt mình.
Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Ai không biết nhận ra bệnh của mình thì không bao giờ có thể chữa lành cho người khác.” Muốn giúp anh em, trước hết phải biết hoán cải bản thân.
Đức tin mời gọi ta sống khiêm nhường và chân thật.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ giả hình nơi Kitô hữu. Ngài nói: “Nguy hiểm lớn nhất là đeo mặt nạ: tỏ ra tốt lành trước mặt người khác, nhưng trong tâm hồn lại chất đầy ích kỷ, kiêu căng và phán xét.”
Sửa lỗi cho anh em là điều cần thiết, nhưng phải làm trong tình yêu thương, khiêm nhường, và cảm thông. Chúa Giêsu không bảo chúng ta ngưng góp ý cho nhau, nhưng dạy rằng: hãy để mình được thanh luyện trước đã, để rồi mới có đôi mắt trong sáng mà nâng đỡ tha nhân.
- Trong gia đình, chúng ta hãy tập nhìn lại chính mình trước khi trách móc con cái hay vợ chồng.
- Trong cộng đoàn, hãy khích lệ nhau nhiều hơn là xét đoán. Một lời góp ý nhẹ nhàng, khiêm nhường sẽ chữa lành hơn cả ngàn lời phê phán.
- Trong xã hội hôm nay, chúng ta dễ rơi vào thói quen phán xét nhau trên mạng xã hội. Lời Chúa nhắc ta dừng lại: trước khi chỉ trích người khác, hãy tự xét lại lòng mình.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay dạy ta một điều đơn sơ nhưng rất căn bản: muốn giúp người khác nên thánh, trước hết hãy để mình được biến đổi. Muốn soi sáng cho người khác, trước hết hãy mở mắt mình cho ánh sáng Lời Chúa.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống khiêm nhường, nhận ra “cái xà” trong mắt mình, để rồi trong yêu thương và cảm thông, ta mới có thể giúp anh em tháo gỡ những “cái rác” trong cuộc đời họ.
Amen.