Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XXVIII TNA

 (Lc 12, 8-12)

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Và Chúa còn nói thêm: tội chống lại Chúa Thánh Thần là tội sẽ không bao giờ được tha thứ.

Chúng ta cần biết rằng: tội chống lại Chúa Thánh Thần, theo các nhà chú giải Kinh Thánh là tội theo Satan, theo những xúi dục xấu xa của ma quỷ… là tội chống lại Thiên Chúa.

Trong thế giới hôm nay, chúng ta có thể nhận ra ngay lập tức những loại tội như phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử… một cách nào đó con người đã gạt Chúa ra bên ngoài khi cho mình có  quyền trên sự sống, trên những điều luật vô luân lý, vô đạo đức của mình.

Và vì thế, lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gởi các tín hữu Ephesô thật tuyệt vời, ngài đã cầu nguyện rằng: “tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa mỗi khi nhớ đến anh chị em. Tôi hằng cầu xin Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô ban cho anh em thần khí khôn ngoan và nhận biết Thiên Chúa… xin cho mắt tâm hồn anh chị em được mở ra… để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa một cách tròn đầy.”

Có được như thế chúng ta mới sống xứng đáng với ơn gọi cao quý là được làm con Chúa, xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ từ chính việc Con Thiên Chúa đã hiến tế thân mình làm của lễ vẹn toàn đẹp lòng Chúa Cha để cứu chuộc chúng ta.

Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Ignatio Antiokia, chúng ta cầu xin ngài thương giúp chúng ta, trong từng phút giây biết ý thức rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta. Và để đáp lại tình yêu thương ấy chúng ta cũng biết kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện, những hy sinh hằng ngày, để từ đó, chúng ta có khả năng làm nhân chứng cho Chúa giữa lòng đời và ngay cả được phúc tử đạo như Ngài.

Visited 7 times, 1 visit(s) today