Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần 27 TNA – LẮNG NGHE CHÚA NÓI LÀ QUAN TRỌNG

Lc 10,38-42

Bạn thân mến,

    Khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca cho ta biết Ma-ri-a ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người” (c. 39) và Chúa Giê-su khẳng định, “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (c. 42). Dù có những giải thích, cắt nghĩa khác nhau, nhưng theo bản văn ở đây, ta không thể phủ nhận việc so sánh cao-thấp, được-thua của Chúa trước việc làm của hai chị em Mát-ta và Maria.

Nếu Mát-ta yêu mến phục vụ Chúa và cộng thêm việc lắng nghe Chúa nói nữa thì có lẽ cô cũng sẽ được Ngài khen thôi. Đàng này cô lại nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay” (c. 40). Ta thấy Mát-ta đóng vai trò chủ yếu, tích cực, còn Chúa là người lắng nghe, thụ động. Sự thất bại của Mát-ta là cô đã áp đặt sở thích, dự định của mình lên sở thích, dự định của Người mình yêu. Để rồi nếu ta chịu khó suy nghĩ thêm chút xíu nữa thì ta nhận ra rằng, cô đã không yêu Chúa mà chỉ yêu mình mà thôi. Phải chăng đây cũng là thói quen yêu mến Chúa của mỗi người chúng ta?

Sự thất bại của Mát-ta lại tôn lên vẻ đẹp, sự thánh thiện của Ma-ri-a, một người yêu mến Chúa thực sự. Cô đã không áp đặt sở thích, dự định của mình lên Người mình yêu, mà là thinh lặng, lắng nghe Người yêu mình đang nghĩ gì, muốn nói gì, từ đó thực hiện và làm theo. Lúc này không phải “Con nói Chúa nghe” mà là “Chúa nói con nghe”. Con người cần phải tĩnh lặng, thụ động để cho Thiên Chúa chủ động, hành động.

Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta được Lời Chúa mời gọi phải biết lắng nghe Lời Ngài, chứ không phải bắt Chúa phải lắng nghe, làm theo những điều mình nói. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết nhận ra tiếng Chúa nói với mình (qua việc lắng nghe lời của Ngài trong thánh lễ, qua Lề luật của Chúa và Hội thánh, tiếng lương tâm, những lời chỉ dạy của bề trên, các biến cố trong từng ngày sống), rồi nỗ lực thực hiện để cũng được Chúa khen như Ma-ri-a năm xưa. Amen.

Visited 19 times, 1 visit(s) today