Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

CÁC BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C

  1. BA NGÔI – DÒNG CHẢY TÌNH YÊU SÁNG TẠO, CỨU CHUỘC VÀ THÁNH HOÁ 

Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô,

Mỗi khi đến Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống, Hội Thánh mời gọi chúng ta long trọng cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi. Nghe đến “Ba Ngôi”, có lẽ trong tâm trí nhiều người trong chúng ta lại hiện lên một chút bối rối, thậm chí là xa cách. Làm sao có thể hiểu được mầu nhiệm Một là Ba, Ba là Một? Đây quả là một điều vượt quá khả năng lý giải của trí tuệ con người chúng ta.

Tuy nhiên, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay không muốn chúng ta cố gắng giải một bài toán thần học hóc búa. Thay vào đó, các bài đọc mà chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải như một công thức trừu tượng, nhưng như một Mầu nhiệm Tình Yêu đang hành động không ngừng vì chúng ta. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy Ba Ngôi hành động vì chúng ta như thế nào, và mầu nhiệm ấy liên hệ sâu sắc đến cuộc đời của mỗi người chúng ta ra sao.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Mầu nhiệm Ba Ngôi như một “Dòng Chảy Tình Yêu” vĩ đại, một Vũ điệu thần linh của sự sống và tình yêu vĩnh cửu mà Thiên Chúa hằng muốn mời gọi mỗi người chúng ta cùng tham dự. Dòng chảy ấy không đứng yên, nhưng luôn tuôn trào, và chúng ta có thể nhận ra ba luồng mạch chính của Dòng Chảy Tình Yêu Ba Ngôi qua các bài đọc hôm nay: đó là tình yêu Sáng tạo, tình yêu Cứu chuộc, và tình yêu Thánh hóa.

Trước hết, chúng ta cùng dừng lại ở bài đọc thứ nhất, trích sách Châm Ngôn (Cn 8, 22-31). Bài đọc này giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh thật tuyệt đẹp về Dòng Chảy Tình Yêu Sáng Tạo. Sách Châm Ngôn nói về Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Đấng đã hiện hữu ngay từ trước khi tạo dựng vũ trụ. Giáo phụ Hội Thánh đã diễn giải hình ảnh Đức Khôn Ngoan này chính là hình ảnh của Chúa Con, là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài đã hiện diện “bên cạnh Đức Chúa (Chúa Cha) như một tay thợ cả”, cùng cộng tác trong công trình sáng tạo.

Điều quan trọng là công trình sáng tạo này không phải là một hành động cô đơn, áp đặt, hay chỉ đơn thuần là kỹ thuật. Không! Đó là một công trình của tình yêu và niềm vui. Đức Khôn Ngoan “ngày ngày là niềm vui thích của Người (Chúa Cha), và hằng luôn múa nhảy trước mặt Người”. Hãy hình dung một vũ điệu của tình yêu và niềm vui giữa Chúa Cha và Chúa Con, và từ đó mà vũ trụ được tạo thành!

Và điều kỳ diệu hơn nữa, niềm vui ấy không chỉ giới hạn trong nội tại Thiên Chúa, mà còn hướng về chúng ta. Đức Khôn Ngoan tuyên bố: “niềm vui thích của Ta là được ở giữa con cái loài người”.

Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của mỗi người chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên của sự tiến hóa hay một sự tình cờ vô nghĩa. Chúng ta được sinh ra, được tạo dựng nên từ chính Dòng Chảy Tình Yêu và Niềm Vui Sáng Tạo của Chúa Cha và Chúa Con. Ngay từ trước khi có chúng ta trên cõi đời này, Thiên Chúa đã vui thích vì sự hiện hữu của chúng ta. Điều này mang lại cho cuộc sống của chúng ta một phẩm giá, một giá trị và một ý nghĩa vô cùng lớn lao mà không điều gì trên thế gian này có thể sánh bằng hay cướp mất. Chúng ta là “niềm vui thích” của Thiên Chúa!

Tuy nhiên, Dòng Chảy Tình Yêu Sáng Tạo đã bị tắc nghẽn bởi tội lỗi của con người. Chúng ta đã quay lưng lại với Nguồn Sự Sống và Tình Yêu. Nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Đó là lý do xuất hiện Dòng Chảy Tình Yêu Cứu Chuộc.

Bài đọc thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (Rm 5, 1-5), vạch ra con đường mà Thiên Chúa Ba Ngôi hành động để phục hồi lại mối tương quan bị đổ vỡ. Thánh Phaolô cho thấy hoạt động phối hợp của cả Ba Ngôi trong công trình cứu độ chúng ta:

  • Nhờ Đức Giêsu Kitô (Chúa Con), chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, được giải thoát khỏi ách tội lỗi và sự chết. Chính qua cái chết và sự phục sinh của Người mà cây cầu nối giữa trời và đất được tái lập. Nhờ Người, chúng ta “được bước vào thế giới ân sủng mà chúng ta đang đứng vững”.
  • Nhờ sự hòa giải qua Chúa Con, chúng ta được hưởng sự bình an với Thiên Chúa (Chúa Cha). Không còn là những kẻ thù, nhưng là những người con được chào đón trở về nhà Cha.
  • Và điều kỳ diệu là tình yêu cứu chuộc ấy không chỉ là một lý thuyết hay một sự kiện lịch sử. Nó trở nên một kinh nghiệm sống động và chắc chắn trong lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đã “đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào lòng chúng ta”.

Kính thưa cộng đoàn,

Dòng Chảy Tình Yêu Cứu Chuộc này là suối nguồn hy vọng cho chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đối diện với gian truân, thử thách và đau khổ. Thánh Phaolô nói: “nhờ gian truân mà ta được kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn mà được chuẩn nhận, nhờ được chuẩn nhận mà được trông cậy”. Sở dĩ chúng ta có thể kiên nhẫn và hy vọng giữa gian khó là vì chúng ta biết rằng tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ tràn vào lòng, một tình yêu mạnh hơn mọi đau khổ, mạnh hơn mọi tội lỗi và cả sự chết. Chúng ta có cảm nhận được Dòng Chảy Tình Yêu Cứu Chuộc này đang nâng đỡ mình trong những gánh nặng hằng ngày không?

Cuối cùng, sau khi đã được tạo dựng và cứu chuộc, Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn không ngừng hoạt động trong chúng ta và giữa chúng ta qua Dòng Chảy Tình Yêu Thánh Hóa. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 16, 12-15) ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi về cùng Chúa Cha. Người hứa ban Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ tiếp tục công trình của Người.

Chúa Giêsu nói rõ vai trò của Chúa Thánh Thần: Ngài không nói tự mình, nhưng “lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”. Và “tất cả những gì Chúa Cha có đều là của Thầy; vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Đây là một bức tranh tuyệt vời về sự hiệp thông và khiêm nhường trong nội tại Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần không tìm vinh quang cho chính mình, Ngài hướng chúng ta về Chúa Con. Chúa Con không giữ lại điều gì cho riêng mình, tất cả đều đến từ Chúa Cha. Cả Ba Ngôi cùng hoạt động trong sự hiệp nhất hoàn hảo để dẫn chúng ta đến “sự thật toàn vẹn”.

Sự thật toàn vẹn ấy không phải là một tập hợp các giáo lý khô khan, mà là chính Tình Yêu và Sự Sống của Thiên Chúa. Trong cuộc sống đầy những thông tin sai lệch, những cám dỗ, những lựa chọn khó khăn, chúng ta không bị bỏ rơi. Chúng ta có một Đấng Dẫn Đường nội tâm là Chúa Thánh Thần. Ngài thì thầm trong lương tâm, soi sáng Lời Chúa cho chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh, hoạt động mạnh mẽ qua các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để giúp chúng ta hiểu biết sự thật và sống theo sự thật ấy, tức là sống đúng với căn tính là con cái được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương. Chúng ta có đang tập lắng nghe tiếng nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Đấng Hướng Dẫn này không?

Kính thưa cộng đoàn thân mến,

Như vậy, Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không ở đâu xa xôi, trên trời cao vời vợi. Chúa Ba Ngôi là một Dòng Chảy Tình Yêu sống động và năng động, đang bao bọc, thấm nhập và hoạt động không ngừng trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta: Tình yêu đã sáng tạo nên chúng ta trong niềm vui, đã cứu chuộc chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi, và đang hằng ngày thánh hóa, hướng dẫn chúng ta đi vào sự thật toàn vẹn của Thiên Chúa.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay không chỉ là tuyên xưng một tín điều, mà còn là đáp lại lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta bước vào, sống trong và trở nên một phần của Dòng Chảy Tình Yêu Ba Ngôi ấy.

Chúng ta được mời gọi:

  1. Sống như người con thân yêu của Chúa Cha: Hãy nhìn lên Ngài với tâm tình con thảo, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu vô điều kiện của Ngài, Đấng coi chúng ta là “niềm vui thích” của mình.
  2. Sống gắn bó mật thiết với Chúa Con, Đức Giêsu Kitô: Ngài là Con đường duy nhất dẫn chúng ta đến Chúa Cha. Hãy ở lại trong Người, đặc biệt qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ, đón nhận Mình và Máu Thánh Người, và lãnh nhận Bí tích Hòa giải để được thanh tẩy và lớn lên trong ân sủng.
  3. Sống docil (ngoan ngoãn) dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: Hãy tập thinh lặng lắng nghe tiếng Ngài thì thầm trong lương tâm, trong Lời Chúa, trong những biến cố đời thường. Ngài là ánh sáng dẫn đường chúng ta đến sự thật và tình yêu trọn vẹn.

Khi mỗi người chúng ta sống như vậy, khi chúng ta mở lòng đón nhận và để cho Dòng Chảy Tình Yêu Ba Ngôi thấm nhập, biến đổi mình, thì gia đình và cộng đoàn giáo xứ của chúng ta sẽ dần trở nên một hình ảnh sống động của cộng đoàn Ba Ngôi trên trần gian này: nơi tình yêu được sẻ chia, nơi sự hiệp nhất được xây dựng, nơi chúng ta cùng nhau làm chứng cho thế giới thấy Thiên Chúa là Tình Yêu.

Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Dòng Chảy Tình Yêu vĩ đại của Chúa Ba Ngôi, và trở nên những kênh dẫn tình yêu ấy đến với mọi người xung quanh. Amen.

Tác giả: H.H.H

 

 

  1. NHÀ GIÁO DỤC THÁNH HIẾN – SỨ GIẢ CỦA NIỀM HY VỌNG BA NGÔI CHO NGƯỜI TRẺ

Kính thưa quý Bề trên, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và toàn thể anh chị em trong cộng đoàn,

Tất cả chúng ta, những người hiện diện nơi đây, đều đã chọn dấn thân cho một trong những sứ mệnh cao cả và cũng thách đố nhất: đồng hành và giáo dục người trẻ. Hơn ai hết, chúng ta cảm nhận được nhịp đập của trái tim thế hệ trẻ. Chúng ta thấy được những khao khát cháy bỏng của các em, nhưng đồng thời, chúng ta cũng thấy một cách đau đớn một cuộc khủng hoảng hy vọng đang âm thầm gặm nhấm tâm hồn các em. Các em bị vây quanh bởi những thông điệp của sự vô nghĩa, sự bất an về tương lai, và một nỗi cô đơn sâu thẳm ngay giữa một thế giới kết nối ảo.

Giữa bối cảnh đó, ơn gọi của chúng ta, ơn gọi của những nhà giáo dục được thánh hiến, trở nên cấp thiết và mang tính ngôn sứ hơn bao giờ hết. Chúng ta không chỉ được mời gọi để dạy kiến thức, nhưng để gieo niềm hy vọng. Và trong ngày Lễ Trọng Kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta về nguồn mạch đích thực, về nền tảng vững chắc của chính niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi để thông truyền: đó chính là Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đời sống thánh hiến của chúng ta, với sứ mệnh giáo dục người trẻ, chính là một nỗ lực để biến mầu nhiệm cao cả này thành một bài học hy vọng sống động cho thế hệ tương lai.

Vậy, chúng ta làm điều đó như thế nào qua các lời khấn của mình?

Trước hết, qua Lời Khấn Khó Nghèo, chúng ta dạy người trẻ hy vọng vào Tình Yêu Quan Phòng của Chúa Cha.

Bài đọc một trích sách Châm Ngôn vẽ nên một vũ trụ được sinh ra từ niềm vui và tình yêu, nơi Đức Khôn Ngoan “múa nhảy” trước mặt Chúa Cha. Nền tảng đầu tiên của niềm hy vọng là đây: cuộc đời này không phải là một sự ngẫu nhiên vô nghĩa, nhưng là một công trình tình yêu của Chúa Cha, Đấng luôn trung tín với công trình sáng tạo của mình.

Trong khi đó, người trẻ ngày nay bị cuốn vào một nền văn hóa tiêu thụ, một nền văn hóa dạy họ rằng giá trị của một người nằm ở những gì họ sở hữu: chiếc điện thoại đời mới nhất, bộ quần áo hàng hiệu, những chuyến du lịch sang trọng. Nền văn hóa này gieo vào lòng họ một nỗi lo sợ thường trực: sợ thiếu thốn, sợ thua kém bạn bè. Nó đặt niềm hy vọng của họ vào những thứ vật chất chóng qua và dễ dàng tan biến.

Giữa bối cảnh đó, lời khấn khó nghèo của chúng ta không chỉ là một sự từ bỏ cá nhân, mà là một bài giảng không lời đầy sức mạnh cho người trẻ. Khi chúng ta sống một cuộc đời đơn sơ, thanh thoát, khi chúng ta vui vẻ với những gì mình có, chúng ta đang nói với các em rằng: “Này các em, có một niềm vui lớn hơn niềm vui sở hữu. Có một sự an toàn chắc chắn hơn sự an toàn của tiền bạc. Đó là niềm vui và sự an toàn khi biết mình được Chúa Cha yêu thương và quan phòng”. Đời sống khó nghèo của chúng ta giải thoát chúng ta khỏi những lo toan cho bản thân để có thể hiện diện trọn vẹn với các em, cho thấy rằng sự giàu có đích thực là mối tương quan. Qua đó, chúng ta dạy các em hy vọng vào một cuộc sống viên mãn không phụ thuộc vào vật chất, một niềm hy vọng được xây trên nền tảng vững chắc là Tình Yêu Quan Phòng của Chúa Cha.

Tiếp đến, qua Lời Khấn Vâng Phục, chúng ta dạy người trẻ hy vọng vào Kế Hoạch Cứu Độ của Chúa Con.

Bài đọc thứ hai trích thư Rôma là một bản tuyên ngôn về niềm hy vọng cứu độ: “Niềm hy vọng đó không làm chúng ta phải thất vọng” (Rm 5,5). Niềm hy vọng này không phải là một sự lạc quan mơ hồ, mà được xây trên một tảng đá vững chắc: sự vâng phục tuyệt đối của Đức Giêsu Kitô. Chính hành động “vâng lời cho đến chết” của Người đã mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.

Người trẻ hôm nay đứng trước một ngã ba đường của vô vàn lựa chọn và áp lực. “Con nên học ngành gì? Sống như thế nào? Đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc?” Các em sợ hãi việc chọn sai, sợ rằng một quyết định sai lầm sẽ hủy hoại tương lai. Các em khao khát một định hướng, một con đường chắc chắn, nhưng lại thường thấy mình lạc lối.

Và đây, lời khấn vâng phục của chúng ta trở thành một câu trả lời cho nỗi khắc khoải đó. Khi chúng ta, những nhà giáo dục, khiêm tốn đặt ý riêng của mình dưới thánh ý Chúa, được thể hiện qua sứ mệnh của Hội Dòng và sự hướng dẫn của Bề trên, chúng ta đang làm chứng cho người trẻ một sự thật quan trọng: tự do đích thực không phải là làm mọi điều mình muốn, mà là tìm thấy và bước đi trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Bằng sự vâng phục của mình, chúng ta dạy các em rằng phó thác cuộc đời cho Chúa không phải là mất mát, mà là tìm thấy một mục đích lớn lao hơn. Chúng ta dạy các em hy vọng rằng cuộc đời mình có một ý nghĩa, một hướng đi, ngay cả khi con đường ấy có những khúc quanh co và những đòi hỏi hy sinh. Đó là niềm hy vọng vào Kế Hoạch Cứu Độ của Chúa Con.

Sau cùng, qua Lời Khấn Khiết Tịnh và Đời Sống Cộng Đoàn, chúng ta dạy người trẻ hy vọng vào Sự Hiệp Thông của Chúa Thánh Thần.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy vai trò của Chúa Thánh Thần: Ngài là Đấng xây dựng sự hiệp thông (koinonia), là Đấng dẫn đến sự thật toàn vẹn là Tình Yêu.

Có lẽ không có gì làm người trẻ ngày nay đau khổ hơn là sự cô đơn và những mối quan hệ tan vỡ. Họ sống trong một thế giới dạy về tình yêu ích kỷ, chiếm hữu và chóng tàn. Họ khao khát được yêu thương và thuộc về một nơi nào đó, nhưng lại thường xuyên cảm thấy lạc lõng và bị phản bội.

Và đây, lời khấn khiết tịnh và đời sống cộng đoàn của chúng ta trở thành một dấu chỉ hy vọng rực rỡ nhất.

  • Lời khấn khiết tịnh của chúng ta dạy cho các em rằng có một thứ tình yêu khác: một tình yêu phổ quát, vô vị lợi, một tình yêu không chiếm hữu mà trao ban. Nó là một lời chứng rằng trái tim con người có khả năng yêu thương một cách trong sáng và quảng đại, vượt trên những đam mê thể lý.
  • Nhưng lời chứng đó sẽ là vô nghĩa nếu không có đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn của chúng ta, với tất cả những vẻ đẹp và cả những va chạm thường ngày, chính là một “phòng thí nghiệm của niềm hy vọng”. Khi các em thấy chúng ta, những con người rất khác nhau, cùng sống, cùng cầu nguyện, cùng làm việc, và quan trọng nhất là cùng tha thứ cho nhau, các em sẽ thấy rằng sự hiệp thông là điều có thể. Cộng đoàn chúng ta trở thành một lời hứa, một sự nếm trước của một gia đình lớn hơn, nơi mọi người được chào đón và yêu thương. Qua đó, chúng ta dạy các em hy vọng rằng một thế giới huynh đệ là điều có thể, bắt đầu từ những hành động nhỏ bé của tình yêu thương và tha thứ. Đó chính là niềm hy vọng vào sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.

Kết luận

Kính thưa anh chị em,

Mừng lễ Ba Ngôi hôm nay là một lời mời gọi chúng ta hãy ý thức lại sứ mệnh cao cả của mình. Bài giảng thuyết phục nhất mà chúng ta có thể dành cho người trẻ không nằm ở những bài học trên bục giảng, nhưng ở chính đời sống của chúng ta. Các lời khấn của chúng ta không phải là những quy luật trói buộc, nhưng là ba ngọn đuốc hy vọng mà Thiên Chúa trao vào tay chúng ta để thắp sáng con đường cho người trẻ:

  • Qua đức Khó nghèo, chúng ta thắp lên niềm hy vọng vào một cuộc sống hạnh phúc vượt trên vật chất.
  • Qua đức Vâng phục, chúng ta thắp lên niềm hy vọng vào một tương lai có định hướng và ý nghĩa trong Chúa.
  • Qua đức Khiết tịnhđời sống cộng đoàn, chúng ta thắp lên niềm hy vọng vào một tình yêu đích thực và một thế giới huynh đệ.

Xin cho mỗi người chúng ta, những nhà giáo dục được thánh hiến, trở thành những sứ giả sống động của Niềm Hy Vọng Ba Ngôi. Xin cho các em, khi nhìn vào chúng ta, không chỉ thấy những người thầy, người cô, mà còn thấy được một lời chứng về một Tình Yêu đáng để tin tưởng, một Tương Lai đáng để trông chờ, và một Sự Hiệp Thông đáng để khao khát.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng và là nhà giáo dục đầu tiên của Chúa Giêsu, đồng hành và giúp chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành của Tình Yêu Ba Ngôi cho thế hệ trẻ hôm nay. Amen.

Tác giả: Hữu Hiền

 

 

  1. CHÚA BA NGÔI – “GPS TÌNH YÊU” CHO CUỘC ĐỜI BẠN

Chào các bạn trẻ thân mến,

Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng một trong những lễ lớn nhất của Giáo hội: Lễ Chúa Ba Ngôi. Cha biết, khi nghe đến “Ba Ngôi”, có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy nó hơi… “hack não”. Một Thiên Chúa mà lại có Ba Ngôi? Nghe giống như một công thức toán học cao siêu hay một bài học vật lý lượng tử vậy – vừa khó hiểu, vừa thấy không liên quan lắm đến cuộc sống của mình, phải không?

Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không cố gắng giải một bài toán thần học. Thay vào đó, chúng ta hãy thử khám phá một bí mật tuyệt vời: Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một câu đố để chúng ta giải, mà là câu trả lời của Thiên Chúa cho những câu hỏi lớn nhất, những băn khoăn sâu thẳm nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Những câu hỏi như: “Tôi là ai? Tôi có giá trị không? Ai là bạn thật sự của tôi? Tôi nên đi con đường nào?”

Và câu trả lời nằm ở đây: Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một công thức khô khan, mà là Nguồn Sống của bạn, là Người Bạn Đồng Hành tin cậy nhất và là chiếc La Bàn Nội Tâm chính xác nhất cho cuộc đời bạn.

Trước hết, Chúa Cha là NGUỒN SỐNG, Ngài trả lời cho câu hỏi: “Tôi có giá trị không?”

Bài đọc một hôm nay vẽ nên một hình ảnh rất “chill”: Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa “múa nhảy” trong niềm vui khi tạo dựng nên vũ trụ, và niềm vui lớn nhất của Ngài là “được ở giữa con cái loài người”.

Các bạn đang sống trong một thế giới của mạng xã hội, của những cái “like”, “share”, “comment”. Giá trị của bạn dường như được đo bằng số người theo dõi, bằng những lời khen trên mạng. Bạn đăng một tấm hình và thấp thỏm chờ đợi, bạn lướt newfeed và so sánh mình với những “hot boy”, “hot girl” khác và đôi khi cảm thấy mình thật kém cỏi, thật tầm thường.

Thì đây là Tin Mừng cho bạn: Trước khi bạn có cái “like” đầu tiên, trước khi bạn có người “follower” đầu tiên, trước khi bất cứ ai trên đời này biết đến tên bạn, thì Thiên Chúa Cha – Nguồn Sống của bạn – đã “thả tim” cho bạn rồi! Ngài đã vui mừng, đã “múa nhảy” vì sự hiện hữu của bạn. Giá trị của bạn không đến từ ngoại hình, thành tích, hay sự nổi tiếng. Bạn là một “bản gốc” độc nhất, một kiệt tác được tạo nên từ Tình Yêu. Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy tự ti, hãy nhớ rằng bạn là “niềm vui thích” của Thiên Chúa Cha. Giá trị của bạn là vô hạn và không ai có thể lấy đi được.

Và điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ hai.

Chúa Con là NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH, Ngài trả lời cho câu hỏi: “Ai là bạn thật của tôi?”

Cuộc sống có những lúc thật vui với bạn bè, nhưng cũng có những lúc cô đơn đến cùng cực. Có những người bạn “thân ai nấy lo”, có những lúc bạn bị hiểu lầm, bị “ghost”, bị bỏ rơi. Và có những lúc bạn vấp ngã, phạm sai lầm, và cảm thấy không ai có thể tha thứ cho mình, kể cả chính mình.

Thì đây là Tin Mừng thứ hai cho bạn: Bạn có một Người Bạn Đồng Hành không bao giờ bỏ rơi bạn, đó là Chúa Giêsu. Ngài không phải là một vị thần xa lạ trên trời cao. Ngài đã trở thành một người trẻ như chúng ta. Ngài biết thế nào là mệt mỏi, bị bạn bè phản bội, bị người khác chỉ trích. Ngài đã đi qua tất cả những điều đó.

Và Người Bạn này làm một điều mà không người bạn trần thế nào làm được: Ngài chết vì bạn. Bài đọc hai nói rằng “nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa”. Ngài là cây cầu nối lại những gì đã tan vỡ trong bạn và với Thiên Chúa. Ngài là Người Bạn không bao giờ “unfriend” bạn, dù bạn có phạm sai lầm lớn đến đâu. Ngài luôn ở đó, chìa tay ra và nói: “Đứng dậy đi, chúng ta làm lại từ đầu”. Ngài chính là Người Bạn Đồng Hành tuyệt vời nhất.

Nhưng biết giá trị của mình và có một người bạn thật sự vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải đi trên một con đường. Vậy đi đường nào?

Chúa Thánh Thần là LA BÀN NỘI TÂM, Ngài trả lời cho câu hỏi: “Tôi nên đi con đường nào?”

Đây có lẽ là câu hỏi làm các bạn đau đầu nhất: Chọn ngành gì? Yêu ai? Tương lai sẽ ra sao? Có quá nhiều tiếng nói xung quanh: ba mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội… Mỗi người chỉ cho bạn một hướng, và bạn cảm thấy hoang mang, không biết đâu là con đường đúng cho mình.

Thì đây là Tin Mừng thứ ba: Bạn được cài đặt sẵn một chiếc “GPS nội tâm”, một chiếc La Bàn siêu nhạy, đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã hứa: “Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Chúa Thánh Thần không nói bằng một cái loa phóng thanh. Ngài thì thầm.

  • Ngài là cái “lấn cấn” trong lương tâm khi bạn định nói dối hay làm một điều xấu.
  • Ngài là cảm giác bình an sâu thẳm khi bạn quyết định làm một việc tốt, dù phải hy sinh.
  • Ngài là ý tưởng chợt lóe lên trong đầu để bạn nhắn một tin hỏi thăm đứa bạn đang buồn.
  • Ngài là sức mạnh giúp bạn nói lời xin lỗi, dù rất khó khăn.

Đó chính là “tín hiệu GPS” của Chúa Thánh Thần, đang chỉ cho bạn con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự, con đường để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Vậy, chúng ta “sống” Mầu nhiệm Ba Ngôi như thế nào?

Các bạn thân mến, sống Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là làm điều gì phức tạp cả. Nó rất cụ thể và thực tế:

  1. Sống như con yêu của Chúa Cha: Mỗi sáng thức dậy, thay vì vớ ngay lấy điện thoại, hãy dành 30 giây nhìn vào gương và nói: “Con là kiệt tác của Chúa. Hôm nay con sẽ sống xứng đáng với điều đó”. Đừng tìm kiếm giá trị của mình qua những cái like ảo nữa.
  2. Đi với Chúa Giêsu, Người Bạn Đồng Hành: Khi vui, hãy kể cho Ngài nghe. Khi buồn, khi vấp ngã, đừng trốn chạy, hãy chạy đến với Ngài, đặc biệt là qua Bí tích Hòa giải. Đó là nơi Người Bạn Giêsu ôm lấy bạn và nói: “Mọi chuyện ổn rồi”.
  3. Lắng nghe La Bàn Thánh Thần: Trước mỗi quyết định quan trọng, hãy tập thinh lặng một chút và hỏi: “Lạy Chúa Thánh Thần, đâu là con đường Chúa muốn con đi?” Hãy tin vào tiếng nói lương tâm của bạn, vì đó là tiếng của Chúa.

Cuộc đời của bạn không phải là một sự tình cờ. Bạn được sinh ra từ Tình Yêu của Chúa Cha, được đồng hành bởi Tình Yêu của Chúa Con, và được dẫn lối bởi Tình Yêu của Chúa Thánh Thần. Bạn đang sống trong một “GPS Tình Yêu” vĩ đại. Đừng tắt nó đi. Hãy tin tưởng, hãy lắng nghe và hãy đi theo sự chỉ dẫn đó. Đó chính là con đường dẫn bạn đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Amen.

Tác giả: H.H.H

 

Visited 175 times, 1 visit(s) today