Suy niệm Chúa Nhật XXXIV – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

    Hôm nay toàn thể Giáo Hội cũng mừng lễ một vị Vua. Một vị vua cũng có chức vị, có vương quyền, có thần dân, có cả sự giàu sang phú quý…, nhưng cái có của vị vua đó không phải để củng cố quyền lực và ngai vàng cho Ngài, không phải để thu vén và tích trữ cho Ngài, không phải để làm cho dân chúng phải sợ hãi Ngài, nhưng là cái có để ban yêu thương, để sống phục vụ, để hy sinh và tha thứ cho người mình yêu thương, và trên hết là để cho dân của Ngài được sống hạnh phúc. Vua này là ai mà lạ quá, ngược đời quá vậy? Là Đấng không sống cho chính bản thân mình, nhưng lại dành mạng sống cho người khác, không thu vén cho mình mà lại mong người khác được hạnh phúc, không ham hố lợi lộc mà chỉ biết trao ban. Thưa, đó là Vua Giêsu Kitô, Vua của tình yêu mà chúng ta mừng lễ hôm nay.

Vậy Vua Kitô có gì đặc biệt với cuộc đời của chúng ta không ? và Ngài có ảnh hưởng gì trên chính đời sống đức tin của chúng ta? Trước hết, Đức Giêsu làm Vua bằng một cách thức trái ngược với mọi kiểu vua chúa trần gian. Ngài là vua nhưng không dùng uy quyền để thống trị, không dùng sức mạnh để áp bức, nhưng dùng tình thương bao dung để tha thứ, dùng lòng quảng đại để đón nhận, dùng sự khiêm nhường để xoa dịu nỗi đau khổ của con người. Ngài là một vị Vua hy sinh, Vua hòa bình, Vua tình yêu. Cũng vậy, ngai vàng của Người không được làm bằng vàng ngọc cao quý, không được đặt ở trong cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng là thập giá. Vương miện Người đội trên đầu là vòng gai sắc nhọn đâm vào da thịt, lễ phong vương của Người là một “danh hiệu” của việc kết án tử được đóng đinh trên đầu Người. “Đây là vua dân Do Thái! Hai chứng nhân, hai nam tước của Người, là hai tên gian phi bị kết án với Người.

Vua Giêsu khi xuống trần gian, Ngài chỉ mang theo một thứ, một bảo vật để trao tặng con người, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Ngài mang đến để trao cho con người chứ không phải để thu vén cho mình, không phải để làm cho con người sợ hãi, lụy phục, nhưng là để tha thứ và yêu thương. Tình yêu của Vua Giêsu nguyên tuyền không hề vương chút hận thù, bao la lan tới mọi góc biển chân trời, tình yêu cao cả đáp lại hận thù. Vinh quang của Vua Giêsu không nằm ở những chiến công lẫy lừng, không nằm ở cung điện nguy nga tráng lệ, không nằm ở những đội quân hùng hậu, nhưng nằm ở trên Thánh Giá. Cái chết trên thập giá là một cuộc chiến thắng; chiến thắng của tình yêu. Chính trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã lên ngôi vua và khai mở vương quốc Nước Trời: hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. Và chính trên thập giá đó, nhân loại đã tuyên xưng Ngài qua chính bản án mà quan Philatô cho khắc ghi trên thập giá Chúa với dòng chữ: “Đây là Vua dân Do Thái”. Thiên Chúa dùng một hành vi bêu xấu của nhân loại để tuyên dương sự vinh quang của Con Ngài, dùng một sự sỉ nhục của nhân loại để tôn vinh đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa cho con người, đó là: hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu.

Lạy Chúa, Chúa đã vì yêu thương mà đến thế gian để cứu độ nhân loại, xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, để sống xứng đáng là công dân Nước Trời, là thần dân của Vương Quốc Tình Yêu. Amen.

Visited 4 times, 1 visit(s) today