Suy Niệm Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh – Năm C: Người Trẻ Thực Thi Lòng Thương Xót

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THỨ II PHỤC SINH – NĂM C

(Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa)

Hôm nay, chúng ta cử hành Chúa Nhật II Phục Sinh, còn gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, dù chúng ta yếu đuối, nghi ngờ, hay lầm lỗi.

Lắng nghe Tin mừng hôm náy, tôi mời gọi mọi người đặc biệt các bạn trẻ, những người đang sống trong một thế giới đầy cơ hội nhưng cũng không thiếu thách thức, cùng nhau khám phá Lòng Thương Xót của Chúa trong Tin Mừng hôm này, đồng thời hãy để cho Tin Mừng soi sáng chúng ta trong đời sống hiện tại này.

  1. Lòng Thương Xót qua hình ảnh Tôma: Trong bài Tin Mừng (Ga 20,19-31), chúng ta thấy các môn đệ đang sợ hãi, đóng kín cửa sau cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Phục Sinh đã hiện đến, mang lại bình an: “Bình an cho anh em!” Ngài không trách móc, mà đến để chữa lành và củng cố niềm tin. Câu chuyện về Tôma, người môn đệ đòi “thấy” và “chạm” vào vết thương của Chúa mới tin, là một hình ảnh gần gũi với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôma nghi ngờ, nhưng Chúa không bỏ rơi anh. Ngài kiên nhẫn mời gọi: “Đặt ngón tay vào đây… Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin!”

Thưa các bạn trẻ, Tôma chính là hình ảnh của các bạn trong những khoảnh khắc hoang mang. Có thể các bạn từng tự hỏi: “Chúa có thật không? Ngài có quan tâm đến những khó khăn của tôi không?” Trong một thế giới đầy thông tin và cám dỗ, những nghi ngờ về đức tin là điều dễ hiểu. Nhưng Chúa luôn sẵn sàng đến với các bạn, như Ngài đã đến với Tôma, để giúp các bạn tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

  1. Lòng Thương Xót qua Bí tích Hòa giảiChúa Giêsu trao cho các Tông đồ sứ mạng tha thứ: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha.” Đây là nguồn gốc của Bí tích Hòa giải, nơi chúng ta cảm nhận rõ nét Lòng Thương Xót của Chúa. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đang đối mặt với nhiều áp lực: học hành, công việc, các mối quan hệ, và cả những cám dỗ từ mạng xã hội hay lối sống hiện đại. Những áp lực này có thể khiến các bạn rơi vào lầm lỗi, cảm giác tội lỗi, hay mất đi niềm vui.

Bí tích Hòa giải chính là “phòng cấp cứu” mà Chúa dành sẵn để chữa lành tâm hồn các bạn. Khi bạn đến với tòa giải tội, bạn được chạm vào “vết thương” của Chúa – nơi tình yêu của Ngài tuôn chảy để tha thứ và ban bình an. Chúa không xét xử, nhưng yêu thương và chờ đợi bạn trở về.

  1. Sống Lòng Thương Xót trong đời thường:
Bài đọc thứ nhất (Cv 5,12-16) kể về cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, nơi các Tông đồ làm nhiều dấu lạ và mọi người sống trong tình hiệp nhất. Lòng Thương Xót của Chúa không chỉ dừng lại nơi chúng ta, nhưng phải được lan tỏa qua đời sống của chúng ta, đặc biệt qua các bạn trẻ – những người tràn đầy năng lượng và lý tưởng.

Thưa các bạn trẻ, thế giới hôm nay đầy bất công, chia rẽ, và đau khổ đang cần các bạn trở thành “ngọn lửa” của Lòng Thương Xót. Thánh nữ Faustina từng nói: “Nhân loại sẽ không tìm được hòa bình cho đến khi quay về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.” Các bạn chính là những chứng nhân mang Lòng Thương Xót ấy đến với gia đình, bạn bè, và xã hội, qua những hành động yêu thương, tha thứ, và chia sẻ.

  1. Lời Khuyên Thực tiễn cho người Trẻ thực thi Lòng Thương Xót

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, tôi xin gợi ý cho các bạn trẻ những điểm để thực thi Lòng Thương Xót trong đời sống hằng ngày:

Đừng sợ nghi ngờ, hãy tìm kiếm Chúa: Nghi ngờ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là cơ hội để các bạn đến gần Chúa hơn. Hãy dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, dù chỉ vài phút, để chia sẻ với Chúa những băn khoăn của mình. Tham gia các nhóm giới trẻ Công giáo, đọc Lời Chúa, hoặc trò chuyện với một linh mục, một người bạn đạo đức. Khi các bạn mở lòng, Chúa sẽ giúp các bạn tìm thấy bình an và niềm tin.

Đến với Bí tích Hòa giải để tìm lại bình an: Hãy thử đi xưng tội ít nhất một lần mỗi tháng, đặc biệt khi các bạn cảm thấy nặng nề hay mất phương hướng. Trước khi xưng tội, hãy dành vài phút suy nghĩ về những điều mình muốn dâng lên Chúa. Đừng để sự ngại ngùng hay sợ hãi ngăn cản bạn. Bình an mà các bạn nhận được sẽ giúp các bạn mạnh mẽ hơn để đối diện với những thử thách của cuộc sống.

Sống Lòng Thương Xót qua hành động cụ thể:

Trong gia đình: Hãy thể hiện lòng thương xót bằng những hành động nhỏ như lắng nghe cha mẹ, giúp đỡ việc nhà, hay xin lỗi khi làm sai. Một lời nói yêu thương hay một cử chỉ quan tâm có thể làm nên điều kỳ diệu.

 ◦ Trong cộng đồng: Tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, hoặc khuyến khích một người bạn đang gặp khó khăn. Các bạn có thể dùng mạng xã hội để lan tỏa thông điệp tích cực, thay vì chỉ chạy theo lượt like hay trend.

 ◦ Trong các mối quan hệ: Học cách tha thứ cho những người làm tổn thương bạn, ngay cả khi điều đó khó khăn. Tha thứ không chỉ là quên đi, mà còn là cầu nguyện cho họ. Hãy đặt mục tiêu mỗi tuần làm một việc cụ thể để thể hiện lòng thương xót, dù nhỏ bé, như giúp một người lạ hay nói lời xin lỗi.

Hãy là “ngọn lửa” Lòng Thương Xót: Đặt mình vào “trường học” của Lòng Thương Xót Chúa bằng cách thực hành chuỗi kinh Lòng Thương Xót hoặc dành vài phút mỗi ngày để suy niệm về tình yêu của Chúa. Các bạn chính là những người mang Lòng Thương Xót đến với thế giới, qua sự nhiệt thành và lý tưởng của tuổi trẻ.

Kết luận

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc yêu thương và tha thứ. Như Tôma, chúng ta được mời gọi vượt qua nghi ngờ để tin; qua Bí tích Hòa giải, chúng ta được mời gọi tìm lại bình an; và qua đời sống chứng tá, chúng ta được mời gọi trở thành “ngọn lửa” của Lòng Thương Xót trong thế giới.

Hãy để Lòng Thương Xót của Chúa biến đổi chúng ta, và qua chúng ta, biến đổi thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Faustina, ban cho chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, ơn can đảm và nhiệt thành để sống và loan báo Lòng Thương Xót của Ngài.

Amen.

 

Ban Truyền Thông Don Bosco

Visited 66 times, 1 visit(s) today