
SUY NIỆM TIN MỪNG – CHÚA NHẬT THỨ III PHỤC SINH
CHỨNG NHÂN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH
Chúng ta đang tiếp tục hành trình Mùa Phục Sinh, Mùa của niềm vui chiến thắng và của sự sống mới. Mỗi Chúa Nhật, Mẹ Giáo Hội lại mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và soi chiếu mầu nhiệm ấy vào đời sống của chúng ta. Hôm nay, qua ba bài đọc Lời Chúa, một chủ đề nổi bật được làm sáng tỏ: Chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động cho Đức Kitô Phục Sinh.
1. Cuộc Gặp Gỡ Tại Biển Hồ: Từ Nỗi Thất Vọng Đến Sự Nhận Biết (Bài Tin Mừng: Ga 21,1-19)
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại với các môn đệ sau biến cố Phục Sinh. Họ dường như vẫn còn đang tìm lại nhịp sống quen thuộc. Phêrô nói: “Tôi đi đánh cá đây.” Các môn đệ khác cũng cùng đi. Họ ra khơi, và một đêm dài nỗ lực “thức suốt đêm mà không bắt được gì cả.” Đó là hình ảnh quen thuộc của cuộc đời: Những nỗ lực miệt mài, những đêm trắng làm việc, nhưng rồi kết quả lại trống rỗng, đầy thất vọng.
Khi trời vừa rạng sáng, có một người đứng trên bờ. Các môn đệ lúc đầu không nhận ra đó là Chúa Giêsu. Người hỏi họ có gì ăn không, và khi họ trả lời là không, Người đưa ra một lời khuyên đơn giản: “Cứ thả lưới xuống bên phải thuyền đi, thì sẽ được cá.” Một lời nói dường như phi lý, vì họ là những ngư dân chuyên nghiệp, đã cố gắng cả đêm. Nhưng đây là lời của Đấng Phục Sinh.
Các môn đệ đã vâng lời. Và kết quả thật kinh ngạc: “họ thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.” Giữa sự phong phú đến choáng ngợp ấy, Gioan, môn đệ Chúa thương mến, đã nhận ra sự thật: “Chúa đấy!” Phêrô, với sự nồng nhiệt đặc trưng, liền thắt áo ngoài vào và gieo mình xuống biển mà đến với Thầy.
Sau đó là bữa ăn thân mật trên bờ biển. “Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy” (Ga 21,13). Đây không chỉ là một bữa ăn bình thường. Đó là một cuộc gặp gỡ thân mật, một sự hiệp thông mới mẻ với Đấng Phục Sinh. Ngài phục hồi sức lực cho các ông, và chuẩn bị cho họ sứ mạng sắp tới. Đặc biệt với Phêrô, sau bữa ăn, Chúa Giêsu đã có cuộc đối thoại đầy yêu thương, ba lần hỏi “Con có yêu Thầy không?” và ba lần trao phó sứ mạng “Hãy chăn chiên của Thầy.” Ngài phục hồi Phêrô sau ba lần chối Thầy, và trao cho ông vai trò lãnh đạo.
Bài Tin Mừng này cho thấy, Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện với chúng ta, ngay cả trong những lúc chúng ta cảm thấy thất bại, trống rỗng. Ngài vẫn nói với chúng ta, mời gọi chúng ta tin tưởng và vâng lời. Khi chúng ta đặt niềm tin vào lời Ngài và hành động theo lời Ngài, ngay cả những nỗ lực tưởng chừng vô ích cũng sẽ trở nên đầy hoa trái. Quan trọng hơn, Ngài muốn chúng ta nhận ra Ngài, gặp gỡ Ngài trong sự hiệp thông thân mật, như bữa ăn trên bờ biển, như Thánh Thể mà chúng ta cử hành hôm nay. Và sau khi được gặp gỡ, được phục hồi, được ban sức mạnh, chúng ta được sai đi.
2. Lời Làm Chứng Mạnh Mẽ Giữa Gian Nan (Bài đọc 1: Cv 5,27b-32.40b-41)
Bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy các môn đệ đã thực hiện sứ mạng làm chứng ấy như thế nào. Các Tông đồ, sau khi được tràn đầy Thánh Thần và được Chúa Phục Sinh đồng hành, đã can đảm rao giảng Tin Mừng tại Giêrusalem. Sự rao giảng của họ gây chấn động, khiến các nhà lãnh đạo Do Thái tức giận và bắt họ giải lên tòa án.
Trong bài đối chất gay go, Thượng tế nhắc nhở họ đã bị cấm không được giảng dạy nhân danh Thầy Giêsu nữa. Nhưng Phêrô và các Tông đồ đã đưa ra một câu trả lời trở thành kim chỉ nam cho mọi chứng nhân của Chúa Kitô: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người.”
Rồi họ làm chứng một cách mạnh mẽ: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết… Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần.” Lời làm chứng của họ không chỉ là sự lặp lại một câu chuyện. Nó dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của họ về Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Và quan trọng nhất, lời làm chứng ấy được thực hiện “cùng với Thánh Thần.” Chính Chúa Thánh Thần ban cho họ ơn can đảm, sức mạnh và lời lẽ để nói lên sự thật về Đức Kitô Phục Sinh, ngay cả khi đối diện với sự đe dọa và trừng phạt.
Kết quả là gì? Họ bị đánh đòn và lại bị cấm rao giảng. Nhưng phản ứng của các Tông đồ thật đáng kinh ngạc: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hớn hở bởi vì đã được diễm phúc chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu.” Họ vui mừng không phải vì bị đánh, mà vì họ được chịu đựng vì danh Chúa, được làm chứng cho Chúa ngay trong đau khổ. Điều này chỉ có thể có được từ sức mạnh của Đấng Phục Sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Bài đọc này mời gọi chúng ta nhìn lại sự can đảm của mình trong việc làm chứng cho Chúa. Chúng ta có ngại nói về Chúa khi ở giữa những người không tin? Chúng ta có dám sống khác, sống theo lương tâm và Tin Mừng, dù điều đó khiến chúng ta trở nên khác biệt hay bị chế giễu không? Lời làm chứng đích thực cho Chúa Phục Sinh đòi hỏi sự vâng lời Thiên Chúa trên hết mọi sự và sẵn sàng chịu đựng vì Ngài.
3. Chứng Nhân Của Đấng Phục Sinh Vinh Quang (Bài đọc 2: Kh 5,11-14)
Trong khi các bài đọc kia nói về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trên thế gian này và lời làm chứng của con người, thì bài đọc 2 trích sách Khải Huyền đưa chúng ta lên một tầm cao mới: quang cảnh thiên quốc. Thánh Gioan trong thị kiến đã thấy “muôn vàn triều thiên thần, hằng vạn lần hằng vạn,” cùng với các thụ tạo khác, “đồng thanh nói lớn: Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, dũng lực, danh dự, vinh quang và chúc tụng!”
Đây là lời làm chứng của toàn thể vũ trụ, của các tầng trời và mặt đất, quy tụ lại để thờ lạy và ca ngợi Đức Kitô Phục Sinh, Đấng được ví như “Con Chiên đã bị giết.” Sự vinh quang và quyền năng của Ngài đến từ chính sự chịu nạn và cái chết trên thập giá. Ngài là Đấng xứng đáng nhận mọi lời tôn vinh và chúc tụng.
Bài đọc này mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Lời làm chứng của các Tông đồ, lời làm chứng của Giáo Hội qua bao thế hệ, và lời làm chứng của mỗi người chúng ta hôm nay không chỉ là hành động cá nhân hay một nhóm nhỏ. Đó là sự tham dự vào lời ca ngợi và thờ lạy vũ trụ dành cho Đức Kitô Phục Sinh. Khi chúng ta làm chứng cho Ngài, chúng ta đang góp thêm tiếng nói vào dàn đồng ca vĩ đại chúc tụng Con Chiên đã chiến thắng sự chết và đang ngự trị vinh hiển.
4. Chúng Ta – Những Chứng Nhân Hôm Nay
Lời Chúa hôm nay, Mẹ Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về ơn gọi làm chứng nhân của mình.
• Chúng ta có nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng đầy yêu thương của Chúa Phục Sinh trong những “đêm dài” của cuộc đời mình không? Chúng ta có dám đặt niềm tin vào lời Ngài và vâng lời Ngài, dù điều đó đi ngược lại với suy tính hay kinh nghiệm của chúng ta không? Hãy tin rằng khi chúng ta hành động theo lời Ngài, Ngài sẽ biến những nỗ lực “trống rỗng” của chúng ta thành sự “đầy ắp” của ơn lành.
• Chúng ta có khao khát được gặp gỡ Ngài trong sự hiệp thông thân mật, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, “bữa ăn” mà Ngài bẻ bánh và trao cá cho chúng ta không? Chính trong Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Thân và Máu Ngài, được ban sức mạnh để trở thành chứng nhân.
• Chúng ta có đủ can đảm để “vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người” khi đối diện với những áp lực từ thế gian không? Chúng ta có sẵn sàng “lòng hớn hở” khi phải chịu thiệt thòi hay sỉ nhục vì danh Ngài không? Sức mạnh để làm được điều đó không đến từ chúng ta, mà đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho những ai làm chứng cho Chúa Phục Sinh.
• Và cuối cùng, chúng ta có đang sống một đời sống phản chiếu niềm tin vào Đấng Phục Sinh, góp phần vào lời ca ngợi vũ trụ dành cho Ngài không? Lời làm chứng mạnh mẽ nhất không chỉ là lời nói, mà là chính đời sống của chúng ta – một đời sống được biến đổi bởi ơn Phục Sinh, sống trong tình yêu, sự thật và hy vọng.
Mùa Phục Sinh là thời gian để đổi mới lời cam kết làm chứng nhân. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng đã hiện ra với các môn đệ, đã ban sức mạnh cho các Tông đồ, và đang ngự trị vinh hiển trên trời, ban cho mỗi người chúng ta ơn nhận biết Ngài sâu sắc hơn, ơn can đảm để nói về Ngài, và ơn sống một đời sống làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Ngài, để cùng với toàn thể vũ trụ, chúng ta mãi mãi ca ngợi Con Chiên đã bị giết và đã sống lại vinh hiển.
Amen.
—————
Ban Mục Vụ Truyền Thông Don Bosco
Suy niệm Tin Mừng
Visited 27 times, 1 visit(s) today