Suy Niệm Chúa Nhật – Cung Hiến Thánh Đường La-te-ra-no

Kính thưa Cha,

 Ngày Chúa Nhật này (09/11) thật đặc biệt. Chúng ta không mừng một mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô, cũng không mừng một vị thánh, mà lại mừng “việc Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô.”

Nhiều giáo dân có thể thắc mắc: “Tại sao chúng ta phải mừng lễ một ‘ngôi nhà thờ’ ở tận Rôma?”
Đây chính là chìa khóa Phụng vụ hôm nay. Lễ này không phải là lễ của đá và vữa, nhưng là lễ của mầu nhiệm Giáo Hội—Thân Thể Chúa Kitô. Thánh đường La-tê-ra-nô, với tư cách là Nhà thờ Chính Tòa của Đức Giám Mục Rôma (Đức Giáo Hoàng), được gọi là “Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trong Thành Phố và toàn thế giới” (Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis). Nó là biểu tượng hữu hình cho sự hiệp nhất của Giáo Hội.

Tuy nhiên, các bài đọc hôm nay nhanh chóng đưa chúng ta đi từ biểu tượng (ngôi đền thờ vật chất) đến thực tại (Đền Thờ sống động là chính chúng ta).
Chủ đề chính hôm nay là: Từ Đền Thờ bằng đá đến Đền Thờ sống động là Thân Thể Chúa Kitô và chính tâm hồn chúng ta.

📖 Bài Đọc 1: Ê-dê-ki-en 47, 1-2. 8-9. 12
(Bối cảnh: Dân Do Thái đang lưu đày, Đền Thờ Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en được ban một thị kiến về Đền Thờ mới trong tương lai.)

Thị kiến này thật huy hoàng. Từ bên phải Đền Thờ, một dòng nước vọt ra. Ban đầu nó chỉ là một dòng suối nhỏ, nhưng càng chảy đi, nó càng trở nên lớn mạnh, thành một con sông không ai lội qua được.
Điều kỳ diệu nằm ở tác dụng của nó:

* Nó chảy về Biển Chết (một nơi của sự chết chóc, mặn chát) và biến nước mặn thành nước ngọt (sự chữa lành).
* “Nơi nào dòng sông chảy đến, mọi sinh vật đều được sống.”
* Dọc hai bên bờ sông, cây cối mọc lên, “lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết,” dùng “làm thuốc chữa bệnh” (sự sống và ân sủng).

 Đây là hình ảnh tuyệt đẹp về ân sủng của Thiên Chúa tuôn trào từ sự hiện diện của Ngài. Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự, và từ đó, sự sống tuôn chảy đến cho thế gian. Đối với Kitô hữu, hình ảnh này được ứng nghiệm nơi Thân Thể Chúa Kitô. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người trên Thập giá (Đền Thờ Mới), đã chảy ra Máu và Nước—nguồn mạch của các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Rửa Tội (nước) và Thánh Thể (máu), là dòng sông mang lại sự sống vĩnh cửu.

📖 Bài Đọc 2: 1 Cô-rin-tô 3, 9b-11. 16-17
(Bối cảnh: Cộng đoàn Cô-rin-tô đang bị chia rẽ, họ theo Phaolô, kẻ theo Apôlô. Thánh Phaolô nhắc nhở họ về bản chất thật của mình.)
Suy tư và Cắt nghĩa:
Thánh Phaolô thực hiện một bước nhảy vọt về thần học. Ngài không nói về một Đền Thờ bằng đá, mà nói trực tiếp với các tín hữu:
 “Nào anh em chẳng biết rằng: Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?”

Đây là một chân lý cách mạng.
* Nền Tảng: Nền móng của Đền Thờ này là “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn, là Đức Giêsu Kitô.”
* Chủ thể: Chúng ta không phải là người xây đền thờ, chúng ta là đền thờ. Chúng ta là “những viên đá sống động” (như Thánh Phêrô nói).
* Hệ quả: “Ai phá huỷ Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ đó. Vì Đền Thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là Đền Thờ ấy.”
Cắt nghĩa: Thánh Phaolô chuyển sự thánh thiêng từ một nơi chốn (Giê-ru-sa-lem) sang một cộng đoàn (Giáo Hội) và một con người (mỗi tín hữu). Sự thánh thiện của chúng ta không đến từ việc chúng ta đi đến một nơi thánh, mà đến từ việc Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Điều này đặt ra một trách nhiệm vô cùng lớn lao về cách chúng ta đối xử với thân thể mình và với nhau.

✝️ Bài Tin Mừng: Gioan 2, 13-22
(Bối cảnh: Dịp lễ Vượt Qua, ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu lên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.)

Hành động của Chúa Giêsu (đánh đuổi người buôn bán) không phải là một cơn giận dữ mất kiểm soát. Đó là một hành động có tính ngôn sứ sâu sắc.
* Sự Thanh Tẩy (The Cleansing): Ngài không giận vì việc buôn bán (người ta cần lễ vật để dâng) mà vì cách thức và tinh thần. Đền Thờ đã bị biến thành “chợ búa,” “hang trộm cướp.” Lòng sùng kính đã bị thay thế bởi lợi nhuận. Sự tôn nghiêm đã bị thay thế bởi sự ồn ào. Nơi gặp gỡ Thiên Chúa đã trở thành rào cản (đặc biệt là sân dân ngoại, nơi duy nhất dân ngoại được cầu nguyện, lại bị chiếm dụng).

* Lời Tiên Tri (The Prophecy): Khi bị chất vấn, Chúa Giêsu đưa ra lời tuyên bố trọng tâm: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, nội ba ngày, Ta sẽ dựng lại.”
* Cắt nghĩa của Gioan: Người Do Thái nghĩ Ngài nói về Đền Thờ Hê-rô-đê (mất 46 năm để xây). Nhưng “Đền Thờ mà Đức Giêsu muốn nói, chính là thân thể Người.”

Cắt nghĩa: Chúa Giêsu tuyên bố sự chấm dứt của Đền Thờ cũ (bằng đá) và thiết lập Đền Thờ mới (là chính Ngài). Cuộc Phục Sinh của Ngài chính là hành động “dựng lại” Đền Thờ mới. Kể từ đây, nơi duy nhất để gặp gỡ Thiên Chúa Cha một cách trọn vẹn không phải là Giê-ru-sa-lem, mà là trong và qua Thân Thể Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

💎 Chủ Đề Chính: Chúng Ta Là Đền Thờ Sống Động
Từ ba bài đọc, chúng ta rút ra 3 điểm chính để suy tư và sống:

1. Chúa Giêsu Kitô là Đền Thờ Đích Thực và Duy Nhất.
Tin Mừng cho thấy rõ: Chúa Giêsu thay thế Đền Thờ cũ. Ngài không chỉ thanh tẩy nó, Ngài trở thành nó. Nơi Ngài, Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau cách trọn hảo. Dòng nước hằng sống mà Ê-dê-ki-en thấy (BĐ1) chính là ân sủng Phục Sinh tuôn ra từ cạnh sườn Người, nuôi sống toàn thể Giáo Hội.

2. Giáo Hội là Đền Thờ của Chúa, được xây trên nền tảng Đức Kitô.
Thánh đường La-tê-ra-nô là biểu tượng của Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội không phải là những tòa nhà. Như Thánh Phaolô nói (BĐ2), chúng ta là Đền Thờ. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, là một Đền Thờ sống động, nơi Chúa Thánh Thần ngự. Ngôi nhà thờ của giáo xứ chúng ta chỉ thánh thiêng vì nó là nơi “Đền Thờ sống động” (là chính chúng ta) quy tụ lại để gặp gỡ Nền Tảng của mình (là Đức Kitô).

3. Mỗi Kitô hữu là một Đền Thờ cần được Thanh Tẩy.
Đây là điểm mấu chốt. “Anh em là Đền Thờ.” Câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng vang dội đến từng người chúng ta: “Chúng ta đang biến tâm hồn mình thành cái gì?”

* Có phải là “nhà cầu nguyện”—nơi thinh lặng, gặp gỡ, yêu mến Chúa không?
* Hay chúng ta đã biến nó thành “chợ búa”—ồn ào, lo lắng, tính toán trần tục, đầy “bò, chiên, bồ câu” (những đam mê, tham lam, kiêu ngạo)?

🕊️ Suy Tư Của Giáo Hội
Lời Tựa của Lễ Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô tóm kết tuyệt vời:
– “Vì nơi ngôi nhà hữu hình Cha cho xây dựng để Cha ngự… Cha không ngừng thánh hoá Giáo Hội, là Hiền Thê của Đức Kitô… để Giáo Hội ấy trở nên Đền Thờ thiêng liêng, nơi chúng con được trở nên những viên đá sống động.”
Và Thánh Âu-tinh (Augustine) cũng nói:

–  “Nếu chúng ta sống tốt, nếu chúng ta được đong đầy bởi đức tin, đức cậy và đức mến, thì chúng ta chính là đền thờ của Thiên Chúa… Thiên Chúa không ngự trong những bức tường bằng đá, mà Ngài ngự trong tâm hồn của những kẻ tin.”

👣 Định Hướng Sống Cụ Thể Cho Giáo Dân
Cha có thể mời gọi cộng đoàn thực hành 3 điều trong tuần này, để “cung hiến” lại đền thờ tâm hồn mình:
* “Thanh Tẩy” Đền Thờ Tâm Hồn: Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cần can đảm dùng “dây roi” kỷ luật để xua đuổi. Xua đuổi “chợ búa” của tội lỗi (ghen ghét, nói xấu, ham muốn bất chính). Xua đuổi sự ồn ào của thế gian (nghiện điện thoại, lo lắng thái quá) để trả lại sự thinh lặng cho tâm hồn. Hãy xét mình mỗi tối và đi xưng tội (cuộc thanh tẩy đền thờ hiệu quả nhất).

* “Xây Dựng” Đền Thờ Cộng Đoàn: Thánh Phaolô nói chúng ta “cùng cộng tác” với Thiên Chúa (BĐ2). Chúng ta xây dựng Giáo Hội (giáo xứ) bằng gì? Bằng sự tha thứ, bằng việc phục vụ, bằng lời nói tốt lành, bằng việc tham gia tích cực. Mỗi khi chúng ta hiệp nhất và yêu thương, chúng ta đang xây thêm một viên đá sống động cho Đền Thờ.
* “Tôn Trọng” Đền Thờ của Tha Nhân: Nếu tôi là Đền Thờ, thì anh chị em tôi cũng là Đền Thờ. Chúng ta không thể vừa tôn thờ Chúa trong nhà thờ, vừa ra ngoài xúc phạm “Đền Thờ sống động” của Ngài qua lời nói hay hành động. Hãy nhìn người bên cạnh (trong gia đình, ngoài xã hội) với sự tôn kính, vì Chúa Thánh Thần đang ngự trong họ.

🏁 Kết Luận
Kính thưa cộng đoàn, Lễ Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô mời chúng ta nhìn vào ngôi nhà thờ giáo xứ thân yêu của mình, không phải để chiêm ngắm gạch đá, nhưng là để nhắc nhở rằng: chính chúng ta mới là Đền Thờ quý giá nhất.

Xin cho dòng nước ân sủng của Chúa Kitô (như thị kiến Ê-dê-ki-en) tuôn chảy từ Bí tích Thánh Thể hôm nay, thanh tẩy chúng ta, biến đổi sự khô cằn của chúng ta thành hoa trái, để mỗi người thực sự trở nên một “ngôi nhà cầu nguyện” xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị.

🙏 Lời Cầu Nguyện Nhỏ
Lạy Chúa Giêsu, Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Xin hãy đến và thanh tẩy đền thờ tâm hồn chúng con. Xin xua đuổi khỏi chúng con mọi “chợ búa” của đam mê, giận hờn và lo lắng. Xin làm cho tâm hồn chúng con trở nên nơi thánh thiêng, một ngôi nhà cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần vui lòng ngự trị, và để sự sống của Chúa tuôn chảy từ chúng con đến cho mọi người. Amen.

Visited 42 times, 3 visit(s) today