Gia đình là hai chữ thân thương, gần gũi gắn liền với mỗi người chúng ta. Ngày Lễ Gia Đình Don Bosco Sài Gòn là dịp để các bạn sinh viên bày tỏ lòng hiếu thảo và cũng là dịp để cha Giám đốc, cha Đặc trách, quý cha, quý thầy cùng quý ân nhân, thân nhân gặp gỡ chia sẻ những tâm tư, những ước mong và cũng mong rằng các bậc phụ huynh luôn là những cộng tác viên tuyệt vời nhất để cùng quý cha đồng hành với các nhà lưu xá.
: Quý Cha, quý thầy, quý ân nhân, thân nhân cùng quý phụ huynh và các bạn sinh viên chụp chung một tấm hình trong ngày Lễ Gia Đình. (nguồn: Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Để có một ngày lễ gia đình thành công, anh chị em sinh viên Don Bosco Sài Gòn đã bắt tay cùng nhau chuẩn bị từ lên chương trình, trang trí khuôn viên và gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của Cha Đặc trách Martino Trần Thất Bảo . . . Bạn thì đang trang trí, có bạn thì đang dựng sân khấu ai cũng vui vẻ làm hết mình trong những công tác mà mình đã được giao.
Một nhóm sinh viên lưu xá SOB đang trang trí chuẩn bị cho ngày Lễ Gia Đình (nguồn: Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Những chiếc bánh chưng đẹp mắt và thơm ngon phải qua những bàn tay khéo léo, đó không là ai khác mà chính là các bạn sinh viên. Các bạn phải đến từ sáng sớm láu lá, ướp thịt, chiên thịt và đóng khuôn bánh để chuẩn bị cho sáng hôm sau gói bánh.
Các bạn sinh viên lưu xá tự tay gói bánh chưng cho ngày Lễ Gia. (nguồn: Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Bạn Thanh Thảo sinh viên lưu xá Don Bosco Sài Gòn nhà Catarina chia sẻ: ” Đây là lần đầu mình gói bánh chưng. Ngay từ lúc đầu nhìn các cô chú gói, mình cảm thấy khá là khó và phức tạp. Nhưng với sự hướng dẫn của các cô chú và anh chị mình cảm thấy không quá khó như mình tưởng tượng, chỉ cần chút khéo léo và tỉ mỉ là có thể làm ra được một chiếc bánh.”
Bạn Thanh Thảo sinh viên lưu xá SOB Sài Gòn nhà Catarina học gói bánh chưng do các cô chú Cộng tác viên SOB hướng dẫn. (nguồn: Ban Truyền thông SOB Sài Gòn)
Vào Chúa nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 đúng 7 giờ tất cả quý phụ huynh đã quy tụ đầy đủ tại Cộng thể Don Bosco Bến Cát. Nụ cười tươi, vui mừng khi nhìn thấy con mình đang đứng đợi ở cổng. Trong bầu không khí đó ai cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Những tiết mục văn nghệ hoành tráng làm cho bầu không khí xuân thêm rồn ràng hơn trong ngày Lễ Gia Đình.
Bạn Quốc Tuấn sinh viên lưu xá don Bosco Sài Gòn nhà Mẹ Vô Nhiễm chia sẻ: ” Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu cùng các bạn trong ban Sinh Hoạt nhảy múa tạo nên niềm vui, sứ phấn khởi cho lưu xá và ngày lễ gia đình. Mình xin chúc cho tất cả quý cha, quý phụ huynh và anh chị em trong lưu xá có một ngày lễ Gia Đình ý nghĩa và một năm mới bình an.”
Các bạn trong Ban Sinh Hoạt sinh viên lưu xá SOB Sài Gòn nhảy múa giai điệu chào đón quý Cha, quý ân nhân, thân nhân cùng quý phụ huynh trong ngày Lễ Gia Đình. (nguồn Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Thánh lễ được diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Bến Cát trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa dưới sự chủ tế của Cha Giám đốc Nicolas Kiều Long Hồ cùng quý Cha đồng tế trong Cộng đoàn.
Thánh Lễ trong ngày Lễ Gia Đình do Cha Giám Đốc, cùng quý Cha đồng tế cứ hành rất sốt sắng và long trộng. (nguồn Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Cha Giám đốc Nicolas Kiều Long Hồ có bài chia sẻ lời Chúa rất tâm tình sâu sắc gửi đến các bạn sinh viên cũng như quý phụ huynh. Ngài nói: ”Sinh viên là những người trẻ nhiệt huyết, có rất nhiều mục tiêu và hoài bão, nhưng trong môi trường xã hội ngày nay, nhiều cám dỗ và cạm bẫy đã tác động không ít đến các bạn, làm cho ý chí của các bạn bị lung lay, những kế hoạch bị dang dở. Vì thế, cầu nguyện với Chúa là điều rất cần thiết. Chỉ khi có Chúa trong tâm hồn, trong suy nghĩ, hành động thì các bạn mới có thể vững bước trên hành trình đức tin của mình, đời sống cũng từ đó trở nên phong phú hơn.”
Cha Giám đốc Nicolas Kiều Long Hồ chia sẻ Lời Chúa đến quý phụ huynh trong ngày Lễ Gia Đình. (nguồn: Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Sau Thánh lễ Cha Đặc trách Martino Trần Thất Bảo gọi tên các sinh viên ưu tú có thành tích học tập xuất sắc và có đời sống đạo đức tốt lên nhận học bổng để khen ngợi và động viên các bạn sinh viên khác cần nỗ lực hơn nữa trong học tập và đời sống lưu xá. Sau phần trao học bổng, Cha Đặc trách và quý cộng tác viên chia sẻ những tâm tình và tình hình sinh hoạt của lưu xá trong thời gian qua cho quý phụ huynh biết.
Các bạn sinh viên ưu tú của lưu xá SOB Sài Gòn lên nhận học bổng trong ngày Lễ Gia Đình. (nguồn: Ban Truyền thông Sinh vên SOB Sài Gòn)
Phụ huynh của một bạn sinh viên lưu xá Don Bosco Sài Gòn xúc động tâm sự: ” Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có một mái nhà lưu xá đầy tình yêu thương như vậy. Tôi rất yên tâm khi con mình sống và sinh hoạt trong môi trường tuyệt vời như vậy.”
Trong bầu không khí gia đình ấm cúng, bữa cơm trưa đã diễn ra rất thân mật, gần gủi với những tiết mục ca hát, nhảy múa của các bạn sinh viên làm cho bữa cơm thêm phần vui tươi.
Bữa cơm trưa hạnh phúc trong ngày Lễ Gia Đình. (nguồn: Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Kết thúc ngày lễ Gia Đình Cha Giám đốc và Cộng đoàn có phần quà nhỏ cùng phần bánh chưng do chính bàn tay anh chị em sinh viên gói và chuẩn bị gửi đến cho quý phụ huynh. Trong mỗi chiếc bánh chứng là chứa trọn tình cảm của các bạn sinh viên muốn gửi đến cha mẹ và những người thân yêu.
Món quà ý nghĩa do chính bạn tày của các bạn sinh viên lưu xá SOB Sài Gòn làm để gửi đến quý phụ huynh trong ngày Lễ Gia Đình. (nguồn: Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn)
Với sự yêu thương, dìu dắt và đồng hành của Cha Giám đốc, Cha Đặc trách, quý cha cùng quý cộng tác viên đã giúp cho anh chị em sinh viên lưu xá Don Bosco Sài Gòn có được một ngôi nhà lưu xá sinh hoạt, học tập và lành mạnh. Đó chính là một món quà quý giá mà Thiên Chúa trao ban. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phụ Hộ cùng Cha Thánh Don Bosco ban muôn ơn lành xuống trên quý Cha, quý thân nhân, ân nhân và mỗi người chúng ta. Chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa.
Ban Truyền thông Sinh viên SOB Sài Gòn
Phero: Nguyễn Tiến Sĩ