(ANS – RMG) – Theo truyền thống làm Tuần 9 Ngày Mừng Kính Mẹ Phù Hộ từ ngày 13 – 23 tháng 5, năm nay việc cử hành mang một ý nghĩa đặc biệt hơn do tình trạng lây lan của Virus Corona, đã tàn phá cả nhân loại trong một vài tháng gần đây.
Chúng ta được gợi hứng bởi những lời kinh mà Don Bosco đã viết trong lá thư từ Roma, được khắc ghi trên những cây cột dọc theo hai bên Vương Cung Thánh Đường Mẹ Phù Hộ ở Torino.
“SANCTA MARIA, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercedes pro devoto femineo sexu, sentiant omnes peccatores tuum iuvamen, quicumque tuum sanctum implorant auxilium“. “Lạy Đức Nữ Trinh Maria, xin cứu giúp những kẻ cùng khổ, kiện cường lòng tin cho những kẻ yếu hèn, phục hồi kẻ đau yếu. Xin Mẹ cầu bầu cho tất cả mọi người, đặc biệt cho hàng giáo sĩ, cho những người phụ nữ và cả cho tất cả những người tội lỗi, cũng như cho tất cả những ai cần đến sự trợ giúp của Mẹ để bước đi trên đường thánh thiện”.
Mỗi ngày, sau khi trình bày một mẫu gương về sự thánh thiện thuộc đại gia đình Salêdiêng. Vị ầy là người đã sống trong thời gian đại dịch sẽ là một lời nguyện ngắn.
Đó là một hướng dẫn để mỗi người chúng ta có thể đưa ra cho mình một quyết tâm sống trong ngày, để bày tỏ sự tin tưởng, cậy trông vào Đức Nữ Trinh Phù Hộ rất thánh. Đây cũng là cách để canh tân lại lòng yêu mến Mẹ, như Don Bosco đã làm, đặc biệt trong thời gian khủng hoảng do đại dịch. Chúng ta đặt niềm tín thác vào Mẹ, nhưng cũng không quên bổn phận đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong niềm tin và hy vọng.
Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ