(ANS – Rome) – Những hàng rào chắn hiện đã được dựng lên dọc theo sân đại học, cờ và biểu ngữ được treo trên các cửa sổ của Trụ sở Trung ương Dòng Salêdiêng, cùng những hàng ghế đang chờ được sắp xếp để phục vụ hàng trăm tín hữu dự kiến sẽ tham dự. Công tác chuẩn bị của cộng đoàn Thánh Tâm tại Castro Pretorio cho chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Lêô XIV đang hiện rõ trong từng chi tiết. Vào sáng Chúa Nhật, ngày 22 tháng 02 năm 2026, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đến cộng đoàn — đây là chuyến thăm thứ ba của Ngài đến một cộng đoàn Salêdiêng kể từ khi được chọn lên Ngôi vị Phêrô, sau các chuyến thăm tại Castel Gandolfo và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Bảy và tháng Mười Một. Do đó, một cơ hội trọng đại đang đến gần đối với giáo xứ Salêdiêng, làm mới lại mối liên kết lịch sử với Giám mục thành Rome và Giáo hội địa phương.
Vượt ra ngoài những sắp xếp về hậu cần, một làn sóng hy vọng và mong đợi đã làm nức lòng cộng đoàn trong gần một tháng qua, kể từ khi chuyến viếng thăm được thông báo chính thức. Hy vọng, sự gần gũi, xúc động, lòng biết ơn, hồng ân, sự nhiệt thành — đó là những từ ngữ được nghe thấy thường xuyên nhất trong số những người đang hân hoan chờ đợi vị Giáo hoàng.
Bà Patrizia Germiniano, một tình nguyện viên tại Trung tâm Lắng nghe Mục vụ, chia sẻ: “Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô là một dấu chỉ mạnh mẽ của sự an ủi và khích lệ đối với chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp gỡ những người bị tổn thương, những gia đình mệt mỏi, những khuôn mặt in hằn sự gian truân. Việc biết rằng Đức Thánh Cha đang đến đây, đến khu phố của chúng tôi, có nghĩa là Giáo hội đang nhìn thấy và lắng nghe cùng với chúng tôi. Tôi hy vọng sự hiện diện của Ngài sẽ đổi mới trong tất cả chúng tôi niềm xác tín rằng không có ai là vô hình trong mắt Thiên Chúa.”
Bà Giovanna Luchi nói thêm: “Đối với các giáo lý viên chúng tôi, chuyến thăm này là một món quà vô ngần. Chúng tôi dạy trẻ em và những người trẻ biết yêu mến Đức Giáo hoàng và cảm thấy mình là một phần sống động của Giáo hội. Giờ đây, các em sẽ có thể nhìn thấy Đấng Kế vị Thánh Phêrô ngay tại chính giáo xứ của mình. Đây là dịp để tái khám phá vẻ đẹp của đức tin đơn sơ và giúp các em nhỏ hiểu rằng Giáo hội luôn gần gũi, hữu hình và sống động.”
Anh Paolo Maggio, người chơi đàn phong cầm của giáo xứ, nói về những cảm xúc đang dần thành hình: “Tôi đang chuẩn bị âm nhạc với niềm phấn khích lớn lao. Phụng vụ luôn có một sức mạnh đặc biệt, nhưng khi Đức Giáo hoàng chủ tế, nó trở thành một khoảnh khắc đi vào lịch sử. Tôi hy vọng mỗi nốt nhạc sẽ giúp cộng đoàn cầu nguyện từ tận đáy lòng, và âm nhạc sẽ đóng vai trò như một nhịp cầu giữa cộng đoàn chúng tôi với Đức Thánh Cha, hiệp nhất trong một lời ca ngợi Chúa.”
Anh Alejandro Rivera, một trong số nhiều người vô gia cư trong khu vực — nhưng cũng chính là một tình nguyện viên tại Trung tâm Lắng nghe Mục vụ — đại diện cho nhóm người dễ bị tổn thương nhất mà giáo xứ Salêdiêng làm việc cùng và phục vụ hàng ngày. Anh cũng bày tỏ sự xúc động sâu sắc: “Đối với tôi, đó là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới: Đức Giáo hoàng đến đây, nơi tôi đã tìm thấy sự giúp đỡ và sức mạnh không ngừng khi tôi chẳng có gì trong tay. Ngày nay tôi cũng có thể giúp đỡ những người khác đang sống trên đường phố. Chuyến thăm của Ngài làm tôi tràn ngập niềm vui lớn lao. Tôi đến dự lễ mỗi ngày, và giờ đây tôi cảm thấy mình là một phần của Giáo hội, chứ không phải ở bên lề. Tôi hy vọng được chào đón và cảm ơn Ngài, bởi vì khi Giáo hội vươn tới những người nghèo, điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy mình là những người con, không phải những kẻ bị bỏ rơi.”
Cha Francesco Marcoccio, Giám đốc Vương cung Thánh đường, nhận định: “Cộng đoàn Thánh Tâm trải nghiệm chuyến thăm này như một thời gian hồng ân. Nó xác nhận ơn gọi của chúng tôi là trở thành một vương cung thánh đường với trái tim rộng mở, đặc biệt là hướng về những người dễ bị tổn thương nhất. Đón tiếp Đức Thánh Cha có nghĩa là làm mới lại cam kết mục vụ và truyền giáo của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng ngày này sẽ củng cố sự hiệp thông và thắp lên trong mọi người tình yêu đổi mới dành cho Chúa Kitô và cho Giáo hội.”
Lời của ngài cũng được lặp lại bởi Cha chánh xứ Javier Ortiz, người mô tả chuyến thăm là “một hồng ân lớn lao, một món quà mà Đức Thánh Cha đang trao tặng chúng tôi. Ngài đang đến với chúng tôi,” ngài tiếp tục, “những người về mặt địa lý thì ở trung tâm, nhưng xét theo nhiều khía cạnh lại là một vùng ngoại biên. Thật đẹp khi cảm nhận được sự gần gũi của vị Mục tử và Giám mục thành Rome. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ làm mới toàn bộ mục vụ của giáo xứ và giúp chúng tôi chạm đến những người đang cô đơn — đặc biệt là nhiều người cao tuổi — và kéo những người đang cảm thấy xa cách lại gần hơn.”
Trong một nhà dòng Salêdiêng, tiếng nói của người trẻ không thể vắng bóng. Sara Benatti, một thành viên tích cực tại Trung tâm Giới trẻ của giáo xứ, kết luận: “Chúng em đang tràn đầy nhiệt huyết! Đối với những người trẻ chúng em, thật tuyệt vời khi biết rằng Đức Giáo hoàng đang đến ngay tại đây, nơi chúng em lớn lên, cầu nguyện và mơ ước về tương lai của mình. Như thể Ngài đang nói với chúng em rằng: ‘Giáo hội đang trông cậy vào các con.’ Em hy vọng chuyến thăm của Ngài sẽ cho chúng em can đảm để sống đức tin của mình với niềm vui và trở thành ánh sáng giữa bạn bè mình.”
Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng đến cộng đoàn Thánh Tâm là một sự kiện củng cố bản sắc Salêdiêng và làm mới cam kết trở thành một sự hiện diện giáo dục và mục vụ giữa những người trẻ và những người dễ bị tổn thương nhất ngay tại trung tâm thành phố Rome.
Những ai không thể trực tiếp tham dự có thể theo dõi sự kiện qua phát trực tiếp vào lúc 8 giờ 50 sáng (UTC+1, tức 14 giờ 50 giờ Việt Nam) trên kênh YouTube của Vatican News.
https://www.youtube.com/c/VaticanNewsIT/live
#SalesiansDonBosco #SDB #PopeLeoXIV #SacroCuore #Conggiao #DonBoscoVietnam #VungNgoaiBien #GiaoHoiHiepHanh
