(ANS – Rome) – Cha Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, đã chính thức công bố chủ đề của Hoa Thiêng 2027, mang đến cho Gia đình Salêdiêng một sự phản tỉnh sâu sắc về hành trình đã qua trong những năm gần đây và về những viễn cảnh đang mở ra phía trước. Chủ đề mới, “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu – ‘Tận tụy’ vì lợi ích toàn diện của người trẻ”, bắt nguồn từ bài ca đức mến của Thánh Phaolô và từ di sản sư phạm của Hệ thống Dự phòng của Don Bosco. Chủ đề này mời gọi mỗi thành viên trong Gia đình Salêdiêng dấn thân mạnh mẽ hơn nữa cho sứ mệnh giáo dục và mục vụ dành cho giới trẻ, đặc biệt là những người thiếu thốn nhất.
Ba mốc kỷ niệm trọng đại
Được công bố vào một thời điểm mang ý nghĩa to lớn đối với thế giới Salêdiêng, Hoa Thiêng 2027 là một phần của hành trình được đánh dấu bởi giai đoạn 1875–1877. Đây là ba năm đong đầy những biến cố nền tảng đối với Don Bosco, Tu hội và Gia đình Salêdiêng, mà lễ kỷ niệm 150 năm đang được cử hành trong năm nay.
Cha Attard gợi nhắc lại hành trình đã đi qua với Hoa Thiêng 2025, “Cắm neo trong niềm hy vọng, những người hành hương với giới trẻ”, gắn liền với cuộc xuất phát truyền giáo đầu tiên của hội dòng năm 1875 và hòa nhịp cùng Năm Thánh; tiếp nối là Hoa Thiêng 2026, “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo – Những người tin, tự do để phục vụ”, tập trung vào việc thành lập Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng và vào lời của Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana (Ga 2,5).
Bên cạnh hai mốc kỷ niệm này, giờ đây chúng ta lại có thêm dịp kỷ niệm 150 năm Cuộc xuất phát truyền giáo đầu tiên của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), cũng như kỷ niệm 150 năm ngày Don Bosco chắp bút viết nên một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ngài vào năm 1877: Hệ thống Dự phòng trong việc Giáo dục Giới trẻ.
Sự lựa chọn chủ đề
Tiêu đề của Hoa Thiêng 2027 lấy trực tiếp từ những lời mà chính Don Bosco đã dùng để mô tả nền tảng của phương pháp giáo dục của mình, khi ngài trích dẫn Thánh Phaolô: “Việc thực hành hệ thống này hoàn toàn dựa trên những lời của Thánh Phaolô, ngài nói: ‘Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu… Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.'”
Phần thứ hai của tiêu đề – lời mời gọi sống ‘tận tụy’ vì lợi ích toàn diện của người trẻ – lặp lại một thành ngữ mà Don Bosco đã tự mình sử dụng hai lần trong các bản văn của ngài, nhằm nhấn mạnh cách thức mà vị giám đốc và nhà giáo dục phải ‘tận tụy’ (tiếng Ý là ‘consacrato’ – thánh hiến/dành trọn) hoàn toàn cho các học sinh của mình, sẵn sàng đối mặt với mọi gian truân vì nền giáo dục công dân, luân lý và học thuật của các em.
Cấu trúc của Hoa Thiêng 2027
Dưới ánh sáng của những điểm tham chiếu này, Cha Attard đã cấu trúc Hoa Thiêng 2027 thành hai phần.
Phần thứ nhất đưa ra một góc nhìn sâu sắc về bối cảnh của bài ca đức mến của Thánh Phaolô, nằm trong chương 13 của Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, được trình bày như “con đường trổi vượt hơn cả” dẫn đến việc đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.
Ban đầu được viết ra để đáp lại những chia rẽ và ganh đua trong cộng đoàn Côrintô, lời ca tụng đức mến của Thánh Phaolô đã trở thành một tiêu chuẩn cho Gia đình Salêdiêng để đo lường tính xác thực của đời sống Kitô hữu và lòng bác ái mục vụ đối với giới trẻ. “Chúng ta có thể nói được mọi thứ tiếng, thấu hiểu mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa, sở hữu một đức tin phi thường và thực hiện những hành động anh hùng; nhưng nếu không có đức mến, chúng ta chỉ là tiếng phèng la não bạt, và mọi việc chúng ta làm đều mất đi giá trị sâu xa nhất.”
Phần thứ hai của Hoa Thiêng giải thích lại ba cột trụ của Hệ thống Dự phòng – lý trí, tôn giáo và lòng thương mến (amorevolezza) – dưới lăng kính của những thách đố giáo dục hiện tại.
Về mặt lý trí, Cha Attard đề xuất việc tái khám phá Hệ thống Dự phòng như một “sư phạm của sự gặp gỡ”, đặt vào vị trí trung tâm không phải là các chương trình hay cơ cấu, mà là chính mỗi một người trẻ với câu chuyện và tiềm năng riêng của các em, học hỏi từ kinh nghiệm ở Valdocco và tầm quan trọng của các mạng lưới giáo dục được xây dựng cùng với người trẻ, chứ không chỉ đơn thuần là cho các em.
Về mặt tôn giáo, Cha Bề Trên Cả mời gọi chúng ta nhận ra “cơn khát tâm linh” đang ngự trị trong trái tim người trẻ, giữa một thời đại được đánh dấu bởi sự siêu kết nối, nỗi cô đơn và sự thiếu vắng các không gian thinh lặng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành để giúp các em nhận ra tiếng Chúa trong chính cuộc đời mình.
Cuối cùng, về lòng thương mến, Cha Attard giới thiệu hình ảnh Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành và người khách hành hương trên đường Emmau như một mẫu gương, Đấng có khả năng cùng sánh bước bên các môn đệ, lắng nghe họ và soi sáng cho kinh nghiệm của họ – một phong cách mang đậm tính gần gũi, dịu dàng và hiền hậu, đã được thể hiện rõ nét tại Valdocco và được đặc biệt dành cho những người trẻ nghèo khổ nhất.
Hệ thống Dự phòng: Kho tàng của chúng ta
“Đặc sủng và năng lực phải song hành với nhau vì lợi ích toàn diện của người trẻ”, Cha Attard viết, đồng thời nhắc nhở rằng Hệ thống Dự phòng không chỉ đơn thuần là một phương pháp, mà là hồng ân của một đặc sủng được ủy thác cho toàn thể Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới, cần được yêu mến, thấu hiểu và gìn giữ bằng sự khiêm tốn và sự hiểu biết, tránh mọi sự hời hợt.
Với việc trình bày Hoa Thiêng 2027, Cha Attard mời gọi tất cả các thành viên của Gia đình Salêdiêng hân hoan cử hành kỷ niệm 150 năm Hệ thống Dự phòng trong việc giáo dục giới trẻ, biến biến cố này thành một cơ hội quý giá và đầy tính quan phòng để hiểu sâu sắc hơn về đặc sủng Salêdiêng và làm mới lại sự dấn thân giáo dục và mục vụ cho giới trẻ.
Trong thời gian tới, áp phích chính thức cho Hoa Thiêng 2027 cũng sẽ được giới thiệu đến toàn thể Gia đình Salêdiêng, trong khi toàn văn tài liệu sẽ được công bố vào cuối tháng 12 năm 2026.
Bài thuyết trình của Cha Attard hiện đã có sẵn ở cuối trang bằng các ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ba Lan.
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
