(Tigaraksa, Inđônêsia – 13.05.2018) – Tại tập viện ở Tigaraksa, Phụ tỉnh Inđônêsia đã tổ chức cuộc họp mặt, quy tụ các Sư huynh trong Phụ tỉnh, để chuẩn bị cho Đại hội Miền sắp tới.
Từ ngày 10 đến ngày 13 vừa qua, tất cá 10 Sư huynh, gồm 5 anh em khấn trọn và 5 anh em khấn tạm, đã cùng nhau suy tư, chia sẻ kinh nghiệm và bàn về những đường hướng đào luyện trong tương lai dành cho các anh em Sư huynh.
Cha Bozzolo đã khai mạc hội nghị với việc nhấn mạnh đến 2 hình thái của ơn gọi Salêdiêng: Sư huynh và Linh mục. Sau đó, đề tài được chia làm 3 phần do 3 vị trình bày: Cha Andre Delimarta; Cha Yosef Ola và Sư huynh Ephrem Santos. Các anh em có dịp ôn lại căn tính ơn gọi của mình trong đời sống thánh hiến Salêdiêng. Căn tính đó cũng được gợi nhắc qua câu châm ngôn của Thánh Phaolô được in trên áo thun của anh em ‘Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi’.
Các tập sinh của tập viện nơi đây cũng được tự do tham dự vào các cuộc thảo luận nhóm của các Sư huynh đàn anh. Họ cũng được đánh động qua gương sáng cuộc sống của các Sư huynh đi trước.
Vào ngày kết thúc, các tập sinh chiêu đãi các Sư huynh một bữa tiệc ngoài trời trong bầu khí gia đình.
Bài viết của Sư huynh Ephrem Santos, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ