THÔNG ĐIỆP CHA BỀ TRÊN CẢ GỞI ĐẾN ANH EM SA-LÊ-DIÊNG TRONG CÁC TỈNH DÒNG.

Thông điệp Cha Bề Trên Cả gửi đến anh em Tỉnh Dòng

nhân Lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 2021.


Gửi đến anh em trong các tỉnh Dòng

Cha chào tất cả anh em lơi chào thân ái và thân thương của Cha đến mỗi anh em tại các Tỉnh Dòng. Mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng thời kỷ niệm ngày sinh của Đấng sáng lập và vị Cha thân yêu của chúng ta Don Bosco. Trong những ngày trọng đại này, Cha muốn mở đầu một cách đơn giản và thân mật như những dịp khác, với tư cách là một người Anh Cả luôn tìm cách đồng hành cùng anh em các Tỉnh Dòng, cũng là những cộng tác viên đầu tiên cùng Cha Bề Trên Cả trong việc chăm sóc và đem lại sức sống cho linh đạo.

  1. Điều đầu tiên Cha muốn gửi đến các Cha Giám Tỉnh là lời cảm ơn. Nhân danh Don Bosco, cảm ơn các Cha vì hết lòng phục vụ và cống hiến. Cảm ơn các vị đã làm tất cả những gì có thể để giúp những hội viên gìn giữ ơn gọi sống động và tốt lành. Cảm ơn vì đã tiếp tục lựa chọn những bạn trẻ thấp kém nhất với trái tim của Don Bosco. Cha bảo đảm với các vị rằng cả Cha và các thành viên trong Tổng Tu Hội luôn sát cánh bên cạnh các vị và luôn sẵn sàng phục vụ các vị.
  2. Cha cũng thiết tha mời gọi anh chị em định vị toàn thể Tỉnh Dòng trong bầu không khí ra quyết định can đảm mà Tổng Tu Nghị mời gọi chúng ta tuân theo GC28, thông qua tám hướng dẫn hành động được chỉ dẫn trong sáu năm tới, phù hợp với tình hình của mỗi vùng Tỉnh. Đừng bao giờ băn khoăn trong việc tiếp tục mơ ước về Tỉnh Dòng can trường, kiên quyết, miễn sao đó là những chất vất về công việc thiện lành. Cũng như Don Bosco đã làm, chúng ta có thể đi đến một mức độ lớn lao, thậm chí đến mức “liều lĩnh”, nếu điều đó là vì lợi ích của người trẻ nhân danh Thiên Chúa.

Hãy quan tâm nhiều đến cơ cấu và các hội viên trong cơ cấu. Cha Giám tỉnh thân mến, hãy dành sự ưu tiên cho họ. Chúng ta có rất nhiều điều bất ngờ, một tương lai đầy tươi mới và hy vọng trong Tu Hội nếu chúng ta làm tốt điều đó, nếu chúng ta hành động có tầm nhìn, nếu chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn.

  1. Cha biết rằng đây là những ngày tháng rất khó khăn (đã hơn một năm rưỡi) đối với tất cả chúng ta. Bên cạnh những khó khăn về Covid-19, một số quốc gia có tình hình chính trị bất ổn, kinh tế bấp bênh và chiến tranh hoặc sự nổi loan của quân du kích. Cha đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày tháng gần đây về một số quốc gia như Ethiopia, Myanmar, Ấn Độ, một số quốc gia ở Châu Phi xung đột nội bộ, và khủng bố ở các quốc gia như: Brazil, Venezuela, một số quốc gia ở Trung Mỹ … Tóm lại … , Chắc hẳn đó là một danh sách rất dài. Cha luôn nhớ về các vị mỗi ngày, về hoạt cảnh và hoàn cảnh khắc nghiệt nơi các vị. Nhưng chúng ta biết mình đặt niềm tin vào ai, như Môn đệ Phaolô xưa kia.
  2. Cha tha thiết hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể gặp nhau trong Ngày tĩnh tâm tổ chức với tất cả các vị Giám Tỉnh và các Tu hội. Đó sẽ là một dịp quan trọng về hoạt cảnh dành cho Cha Bề Trên và cũng cho hoạt cảnh tiếp theo của các vị. Trong những ngày này, chúng ta luôn sẵn sàng chia sẻ rất nhiều. Cha muốn gặp và hỏi thăm riêng từng người trong số các vị.
  3. Cuối cùng, Cha muốn mời gọi các vị giúp chúng ta thực hiện một ý tưởng ​​hay. Cha hy vọng các vị sẽ quan tâm và ủng hộ việc đó thông qua người đại diện truyền thông Tỉnh dòng sở tại. Cha đang nói đến “Liên hoan phim người trẻ toàn cầu” (DBGYFF). Cha khuyến khích các vị gửi gắm đến tất cả các anh em, hãy xem sáng kiến ​​này như một cơ hội để tiếp cận với những người trẻ tuổi, cũng như khuyến khích và động viên họ. Trên thực tế, đây là nỗ lực đầu tiên của chúng ta với tư cách là một Cộng đoàn Salêdiêng, nhằm đoàn kết tất cả những người trẻ của chúng ta trên khắp thế giới và mời gọi họ thể hiện tài năng sáng tạo của mình thông qua phim và sự sáng tạo của họ với tư cách là nhà làm phim. Liên hoan phim này là lễ hội của chúng ta, tên tuổi của Don Bosco sẽ vang xa trong tâm trí và trái tim của các bạn trẻ tại 134 quốc gia mà chúng ta có mặt, và đặc biệt vào ngày 18 và 19 tháng 11 chúng ta dự kiến chiếu những bộ phim mà các bạn trẻ đã và đang hoàn thành. Cha hy vọng và ước mong rằng Liên hoan phim lần này sẽ trở thành một công cụ tuyệt vời để chào đón, động viên và trao quyền cho những người trẻ của chúng ta trên cơ sở hàng năm. Sáng kiến SDB này dành cho tất cả những người Salêdiêng trên thế giới, cũng như mang đến cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để kết nối với sự nhạy cảm của những người trẻ tuổi từ mọi quốc gia, đem đến cho họ nền tảng sáng tạo toàn cầu nhằm giới thiệu đồng thời xây dựng những ước mơ và khát vọng của họ. Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Hy Vọng” (Moved by Hope), chúng ta hãy khuyến khích những người trẻ tuổi của chúng ta trở thành đại sứ của hy vọng, thông qua sự tham gia và tài sáng tạo nghệ thuật của họ.

Vì vậy, thưa các Cha Giám Tỉnh thân mến, Cha chỉ mời gọi rằng thông qua các vị đại diện, các vị hãy cố gắng để dự án tuyệt vời này được tiến triển và tràn đầy năng lượng tại các Tỉnh Dòng và Đất Nước của mình. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta là con cái của một Đấng mơ mộng vĩ đại. Cha tin rằng Don Bosco tự hào và vui mừng về sáng kiến này nhằm hiệp nhất, cổ vũ và thúc đẩy giới trẻ một cách sáng tạo hướng tới công ích.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người, và xin Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu tiếp tục soi sáng mọi việc như Mẹ đã làm với Don Bosco. Xin Cha Thánh Don Bosco tiếp tục gìn giữ Tu Hội trong phần việc chúng con được giao phó, chăm sóc, bảo vệ và dành trọn cuộc đời mình.

Với tình cảm chân thật, Cha gửi đến anh em lời chào thân ái,

Chuyển ngữ: Nhật Thanh

Visited 1 times, 1 visit(s) today