(ANS – Ambato) – Theo Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội, lao động trẻ em ở Ecuador đã giảm trong sáu năm qua; tuy nhiên, hơn 360.000 trẻ em ở Ecuador vẫn phải làm việc trên các đường phố như bán bánh kẹo hoặc ăn xin. Trung bình, khoảng 8,56% trẻ em và thanh thiếu niên của đất nước phải làm việc. Óscar là một trong những đứa trẻ đường phố. Lúc 9 tuổi, cậu bắt đầu làm việc: đó là lúc mà thời thơ ấu của cậu đã bị gián đoạn. “Cậu giải thích, ở tuổi đó, tôi nhận ra hoàn cảnh của gia đình tôi là gì”.
Óscar bây giờ đã mười một tuổi và đang cư trú trong “Nhà Don Bosco” ở Ambato khoảng hơn một năm. Tại ngôi nhà này, cậu được học tập, được ăn uống, được dạy kèm, được rèn luyện thể thao và có được những người chăm sóc sức khỏe tổng quát của mình.
Óscar là một trong 90 trẻ em và người trẻ được chăm sóc bởi các Salêdiêng tại “Trang trại Don Bosco” ở Ambato và thông qua dự án “Mi Caleta” ở Quito, một dự án cần thiết để tiếp tục công việc tiếp đón, hỗ trợ và giáo dục các trẻ em đường phố.
Những trẻ em tham gia dự án giống như Óscar: trẻ em đến từ các gia đình có rất ít nguồn lực kinh tế, trẻ em lao động, có vấn đề suy dinh dưỡng… và với những khó khăn nghiêm trọng của gia đình. Óscar nói: “Cha mẹ tôi đến từ Colombia, và chúng tôi đến Ecuador năm 2007 khi chạy trốn khỏi cuộc xung đột vũ trang. Khi mang thai tôi, bà đã chứng kiến những người vũ trang giết hai anh tôi, những người mà tôi chưa bao giờ thấy mặt. Vì quá sốc, mẹ tôi đã liều lĩnh để vượt khỏi cái chết. Mẹ tôi đã phải chịu những hậu quả nghiêm trọng và không thể làm việc. Cha tôi là người duy nhất kiếm tiền cho gia đình”.
Trang trại Don Bosco ở Ambato, cũng như dự án “Mi Caleta” ở Quito và dự án “Chicos de la Calle” của tổ chức “Proyecto Salesiano of Ecuador” tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống của các trẻ em đường phố bằng cách cung cấp: chỗ ăn ở đầy đủ, với các cơ sở thích hợp và an toàn; dinh dưỡng đầy đủ và tương xứng; chăm sóc sức khỏe; cá nhân, gia đình và đồng hành tâm lý học đường; giáo dục và/hoặc đào tạo nghề.
Tại Ecuador, các người Salêdiêng phục vụ cho hơn 1.200 trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương ở 7 thành phố: Quito, Guayaquil, Esmeraldas, San Lorenzo, Santo Domingo và Ambato.
Ngày nay, Óscar đã được hồi phục tuổi thơ của mình; đây là điều mà những người Salêdiêng luôn mong muốn cho hàng ngàn trẻ em đường phố trên khắp đất nước Ecuador.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ