
Một chàng sinh viên với đôi giày leo núi, trái tim bùng cháy nhiệt huyết phục vụ người nghèo. Một cậu thiếu niên với chiếc máy tính, dùng internet để lan tỏa tình yêu Thánh Thể. Tưởng chừng cách biệt cả một thế kỷ, nhưng Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis lại sắp chung một ngày bước vào vinh quang hiển thánh.
Sáng nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố một quyết định mang ý nghĩa sâu sắc: hai người con ưu tú của Giáo hội sẽ được tuyên thánh cùng nhau vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Đây không chỉ là một thông báo về lịch phụng vụ, mà là một bài học sống động về sự thánh thiện.
Hành động này như một cây cầu thiêng liêng, nối liền đức tin can trường của thế kỷ trước với đức tin sáng tạo của thời đại số. Nó nói với chúng ta rằng, dù ở bất kỳ thời đại nào, với bất kỳ phương tiện nào, con đường nên thánh luôn rộng mở cho những ai có một trái tim yêu mến Chúa và tha nhân.
Trong Năm Thánh Hy vọng, sự kiện này thắp lên một ngọn lửa mới cho người trẻ khắp nơi: hãy can đảm như Frassati trên những “ngọn núi” của đời mình, và hãy sáng tạo như Acutis trên “xa lộ kỹ thuật số” để làm chứng cho Tin Mừng.
Cùng với họ, bảy vị Chân phước khác cũng sẽ được tuyên thánh vào ngày 19/10, nhắc nhở chúng ta rằng vườn hoa các thánh của Giáo hội luôn nở rộ những bông hoa muôn màu muôn sắc.
Ban truyền thông Don Bosco