Mùa Hè Của Những Chứng Nhân Hy Vọng – Hành Trình Tông Đồ Salêdiêng Cùng Người Trẻ Hè 2025

Khi những tiếng ve đầu tiên râm ran, khi sân trường tạm đóng cửa, cũng là lúc những “sân chơi, mái nhà, ngôi trường, và giáo xứ” của Don Bosco trên khắp Việt Nam lại rộng mở. Mùa hè 2025 một lần nữa chứng kiến ngọn lửa nhiệt thành Salêdiêng bùng cháy, quy tụ hàng ngàn bạn trẻ từ Nam ra Bắc trong một hành trình chung: trở thành “Chứng nhân Hy vọng cho người trẻ”.

Mỗi cộng thể, mỗi nguyện xá hè là một mảnh ghép, cùng nhau tạo nên bức tranh sống động về một Giáo hội trẻ trung, vui tươi và dấn thân.

MIỀN NAM: NHỮNG CON THUYỀN “CẮM NEO TRONG NIỀM HY VỌNG”

 

Tại miền Nam, nơi tinh thần Salêdiêng đã bén rễ sâu đậm, mùa hè là một bản giao hưởng của niềm vui và đức tin. Từ cao nguyên lộng gió đến những vùng quê thanh bình, các cộng thể đã trở thành bến đỗ bình an cho các bạn trẻ.

Tại Don Bosco Đà Lạt, ngọn đồi quen thuộc đã biến thành một hải cảng nhộn nhịp, chào đón gần 1.000 “thủy thủ nhí” lên con tàu mang tên “Cắm neo trong niềm Hy vọng”. Tiếng trống, tiếng đàn, tiếng vợt cầu lông hòa cùng tiếng cười giòn tan, tất cả đều là những sợi dây neo giữ các em vào một mùa hè lành mạnh, tránh xa những con sóng dữ của thế giới ảo. Như lời Cha Đặc trách chia sẻ, đây chính là nơi các em khám phá kho báu kỹ năng và giá trị cho tương lai. Vũ điệu “Những người lữ hành của hy vọng” đã nói lên tất cả: các em không đi một mình, mà “cùng Don Bosco” vui tươi tiến bước.

Xuôi về đồng bằng, Don Bosco Cầu Bông trở thành một mái nhà chung, nơi “Học hỏi – Yêu thương – Hy vọng” không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Khởi đầu bằng Thánh lễ, Cha chủ tế đã mời gọi các em biến mùa hè thành thời gian gieo mầm thân thiện và sẻ chia. Từ lớp nấu ăn, cắm hoa đến tiếng Anh, võ thuật, mỗi hoạt động đều là một bài học nhân bản, giúp các em không chỉ phát triển tài năng mà còn lớn lên trong tình huynh đệ, quy tụ bạn bè từ khắp các giáo xứ lân cận.

Trong khi đó, tại Don Bosco Bến Cát, mùa hè bắt đầu bằng điều cốt lõi nhất: đặt Thiên Chúa làm trung tâm. Thánh lễ khai mạc không chỉ là một nghi thức, mà là lời khẳng định: mọi niềm vui, mọi trò chơi đều phải bắt nguồn từ tình yêu Chúa. Cha Giám đốc đã mời gọi biến nơi đây thành một “sân chơi, mái nhà, ngôi trường và giáo xứ” đích thực, nơi các em được “chơi mà học, học mà chơi” để trở thành những Kitô hữu tốt và công dân lương thiện.

MIỀN BẮC: GIEO MẦM HY VỌNG TRÊN ĐẤT MẸ

Tại miền Bắc, nơi sứ mạng Salêdiêng vẫn đang vươn mình mạnh mẽ, mùa hè là một mùa gieo vãi đầy tin tưởng. Ngọn lửa Don Bosco đang lan tỏa sự ấm áp, thắp lên niềm hy vọng cho các bạn trẻ, không phân biệt tôn giáo.

Ở thủ đô Hà Nội, sân Don Bosco Vạn Phúc dường như bé lại bởi gần 400 “thiên thần nhỏ” háo hức khởi động “chuyến hải trình” mang tên “Cắm neo trong niềm Hy vọng”. Vượt ra ngoài khuôn khổ ôn tập kiến thức, đây là một sân chơi lớn để các em thỏa sức sáng tạo, học kỹ năng sống và quan trọng nhất, cùng nhau vun đắp tâm hồn. Sự hiện diện của những người bạn tôn giáo khác đã biến Vạn Phúc thành một biểu tượng của sự hiệp nhất và sẻ chia, một minh chứng cho thấy tình yêu của Don Bosco không có biên giới.

Đi xa hơn về vùng đất trung du, Don Bosco Hương Tran (Tây Bắc Phú Thọ) đã trở thành tâm điểm của một ngày hội lớn. Gần 500 bạn trẻ đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu đầy sức mạnh: “Thiếu nhi – là chứng nhân! Thiếu nhi – gieo hy vọng! Thiếu nhi – đến với người trẻ!”. Với chủ đề “Chứng nhân Hy vọng cho người trẻ”, khóa hè không chỉ là nơi vui chơi mà còn là một trường học thực thụ về tinh thần tông đồ. Đặc biệt, hình ảnh gần 200 em ở xa được lo bữa trưa bán trú chính là hiện thân sống động nhất của trái tim người mục tử Salêdiêng: một sự quan tâm cụ thể, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Từ Nam ra Bắc, mùa hè Salêdiêng 2025 đang viết nên những câu chuyện đẹp về niềm hy vọng. Mỗi Salêdiêng, mỗi cộng tác viên, và mỗi bạn trẻ đang cùng nhau trở thành những “chứng nhân”. Họ không chỉ nói về hy vọng, mà họ sống hy vọng, lan tỏa hy vọng qua từng vũ điệu, từng trận bóng, từng bài học, và từng nụ cười.

Hành trình vẫn còn ở phía trước, nhưng những hạt mầm hy vọng đã được gieo. Xin Mẹ Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Bosco tiếp tục đồng hành, để mùa hè này thực sự là một mùa gặt hái hoa trái thiêng liêng, đào luyện nên những công dân lương thiện và những Kitô hữu trưởng thành, những người sẽ tiếp tục mang ngọn lửa hy vọng đến cho thế giới.

 

Ban Truyền thông Don Bosco – tổng hợp thông tin

Visited 39 times, 1 visit(s) today