
(ANS – Valletta) – Ngày thứ ba trong chuyến thăm Malta của Cha Fabio Attard đã diễn ra như một lễ kỷ niệm sâu sắc về đức tin, cộng đoàn, và sứ mạng Salêdiêng. Từ những khoảnh khắc cầu nguyện thinh lặng đến những cuộc gặp gỡ sôi nổi với giới trẻ và Gia đình Salêdiêng, ngày làm việc này là một minh chứng sống động cho tâm điểm tầm nhìn của Don Bosco: đồng hành cùng người khác trong sự khiêm nhường, niềm vui và hy vọng.
Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện
Ngày bắt đầu bằng chuyến thăm riêng tư và đầy xúc động tới Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh, Savio Hon Tai-Fai, tiếp theo là dừng chân tại nơi an nghỉ của cố Tổng Giám mục Paul Cremona – một người bạn thân thiết lâu năm của Cha Fabio. Chuyến viếng thăm mộ cố Tổng Giám mục Cremona không chỉ là một cử chỉ tôn kính mà còn là sự tri ân chân thành cho tình bạn bền vững và hành trình đức tin chung của hai người. Đó là một khoảnh khắc thinh lặng, cầu nguyện và suy tư – một lời nhắc nhở về những mối dây liên kết vượt qua cả sự sống và cái chết, được neo chặt trong niềm hy vọng vào sự phục sinh.
Gặp Gỡ Sôi Nổi Với Giới Trẻ
Từ khởi đầu trang trọng này, ngày làm việc chuyển sang một cuộc gặp gỡ đầy sức sống với cốt lõi của sứ mạng Salêdiêng: giới trẻ. Tại Trường Savio ở Dingli, Cha Fabio đã được Phong trào Thanh niên Salêdiêng (SYM) Malta chào đón với niềm vui và sự nhiệt tình. Năng lượng của những người trẻ thật lôi cuốn, một minh chứng sống động cho sức sống của đặc sủng Don Bosco giữa lòng giới trẻ.
Bài chia sẻ của Cha Fabio với các bạn trẻ mang sự khôn ngoan sâu sắc nhưng đơn giản. Ngài khích lệ các em nhìn cuộc sống không phải là một cuộc đua để đưa ra các quyết định, mà là một hành trình khám phá. Ngài nói với các em: “Điều bạn chọn làm không quan trọng. Điều quan trọng là hành trình lựa chọn đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có người đồng hành cùng bạn.”
Lời mời gọi đón nhận tiến trình phân định này đã chạm đến tâm hồn các em, khi ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hướng dẫn và đồng hành trong việc điều hướng các lựa chọn trong cuộc sống. Cha Fabio cũng chỉ ra rằng những thách thức mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt thường ít liên quan đến bản thân các em, mà là do sự thiếu cơ hội mà xã hội dành cho các em để phát triển.
Ngài nói: “Khi giới trẻ được trao cơ hội để phát triển, như các con đang được trao, thì – Bingo! [thành công lớn].” Ngài khuyến khích các em sống can đảm, luôn giữ cho câu hỏi Tin Mừng sống động trong trái tim mình: “Nếu Chúa Giê-su ở đây, Người sẽ bảo tôi làm gì?”
Cuộc gặp gỡ được tiếp nối bằng khoảnh khắc chầu Thánh Thể sốt sắng, rồi chuyển sang niềm vui của các trò chơi và giải trí trên sân Trường Savio. Nhịp điệu cầu nguyện, niềm vui và tình bạn này là dấu ấn đặc trưng của phương pháp Salêdiêng, nơi những giây phút suy tư và những lúc mừng lễ đan xen vào nhau để nuôi dưỡng cả tinh thần và trái tim.
Thánh Lễ Trọng Thể và Lời Kêu Gọi Sống Khiêm Nhường
Buổi tối mang đến một sự kiện quan trọng khác – Thánh Lễ Trọng Thể tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan lịch sử ở Valletta. Cha Fabio đã được Đội Kỵ binh Salêdiêng (Salesian Brigade) chào đón nồng nhiệt, một dấu hiệu rõ ràng về sự hiệp nhất và sứ mạng chung của Gia đình Salêdiêng. Trong bài giảng, ngài suy niệm về Tin Mừng Chúa Nhật, mô tả Lời Chúa là “ánh sáng, sức mạnh và nguồn nuôi dưỡng.”
Cha Fabio nhắc nhở cộng đoàn rằng sự phục vụ Ki-tô giáo phải bắt nguồn từ sự khiêm nhường và quên mình. Ngài nói: “Đó không phải là việc tìm kiếm sự công nhận, mà là một đức tin thầm lặng hành động với sự chân thành.”
Ngài mời gọi tất cả các thành viên trong Gia đình Salêdiêng – các linh mục, nữ tu và các cộng tác viên giáo dân – thể hiện ba phẩm chất thiết yếu: khiêm nhường, đáng tin cậy và chân thật (genuineness). Đặc biệt, ngài nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của các cộng tác viên giáo dân, gọi họ là “những người đóng vai chính (protagonists)” của sứ mạng Salêdiêng.
Ngày làm việc đã gói gọn chiều sâu và phạm vi chuyến thăm của Cha Fabio: những khoảnh khắc suy tư cá nhân, đối thoại ý nghĩa với giới trẻ và việc hiệp nhất cử hành đức tin với Gia đình Salêdiêng. Lời nói và hành động của ngài là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sứ mạng Salêdiêng không chỉ là về những gì được làm, mà là cách thức thực hiện nó – với sự khiêm nhường, sự chân thật và niềm vui.
Như chính Cha Fabio đã lưu ý: “Điều quan trọng là hành trình lựa chọn điều bạn làm.” Thông điệp này, thấm đẫm sự khôn ngoan và bắt nguồn từ đặc sủng Salêdiêng, tiếp tục vang vọng, truyền cảm hứng cho những người ngài gặp gỡ để đón nhận cuộc sống như một hành trình đức tin, phục vụ và niềm vui.
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today