Ma-rốc – Đức cha Cristóbal Lopez, SDB: “Chúng tôi mong đợi Đức Thánh Cha đến đất nước chúng tôi như là người tôi tớ của hy vọng”

(ANS – Rabat) – Đức cha Cristóbal López, Tổng Giám mục Rabat, Ma-rốc, bày tỏ niềm vui của ngài trong một cuộc phỏng vấn về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước Ma-rốc, theo chương trình dự kiến ​​diễn ra từ ngày 30 – 31 tháng 3 năm 2019.

Thưa Đức cha, những công dân Kitô giáo đang chờ đợi chuyến thăm của Đức Thánh Cha như thế nào?

Với niềm vui lớn lao, với hy vọng và sự nồng nhiệt, tất cả chúng tôi tin rằng đó sẽ là một sự kiện tuyệt vời cho Giáo Hội của chúng tôi ở Ma-rốc.

Với những người công dân Hồi giáo, hoặc bất cứ tôn giáo nào ngoài Kitô giáo, có những kỳ vọng lớn lao nào không, thưa Đức cha?

Vẫn còn quá sớm để người dân hiểu được những thông tin và nhận thức được ý nghĩa của chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Trong tháng Ba, các phương tiện truyền thông sẽ giúp nhiều người khám phá và quan tâm đến ý nghĩa của chuyến thăm này. Những người nhận thức được điều này đang chờ đợi chuyến thăm của ngài với sự thích thú và một chút tò mò nhất định.

Thưa Đức cha, có nơi nào điển hình mà Đức Thánh Cha sẽ ghé qua không?

Có rất nhiều. Đức Thánh Cha sẽ đến địa điểm thuộc khu vực bác ái của Rabat để gặp gỡ những người di cư. Ngài cũng sẽ đến thăm một trung tâm xã hội của các nữ tu bác ái điều hành ở ngoại ô Rabat: mỗi ngày họ tiếp đón khoảng 10 đến 15 trẻ em, nạn nhân bị bỏng; 80 người khác đang theo học văn hóa ở đây; 50 trẻ theo học ở trường mẫu giáo cả ngày, và trong thời gian đó, chúng làm việc với các bà mẹ trong việc thúc đẩy xã hội. Chuyến thăm tới “Học viện Mohamed VI đào tạo các lãnh tụ Hồi giáo, những người thuyết pháp” sẽ rất có ý nghĩa, cũng như cuộc gặp long trọng với nhà vua và người dân Ma-rốc trong mảnh đất của nhà thờ Hồi giáo Hassan và chuyến thăm tương tự đến Lăng tẩm của ông nội, cha và chú của Quốc Vương hiện tại được chôn cất. Cuộc gặp gỡ với các giáo sĩ, tu sĩ và các tín hữu, cũng như Thánh lễ, sẽ không kém phần quan trọng, điều này thường phổ biến trong hầu hết các chuyến Tông du của Đức Thánh Cha.

Theo ý kiến ​​của Đức cha, thông điệp chính mà Đức Thánh Cha để lại cho người dân Ma-rốc là gì?

Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ mang đến cho chúng tôi thông điệp của Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài … Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ nói điều đó bằng những ngôn từ phù hợp với vùng đất này và thời khắc lịch sử mà chúng tôi đang sống. Chúng tôi mong đợi Đức Thánh Cha đến đây như là “người tôi tớ của niềm hy vọng” và chúng tôi tin rằng, ngài sẽ giúp chúng tôi không chỉ xác tín đức tin của chúng tôi, mà còn khẳng định lại hy vọng của chúng tôi trong một thế giới mà tất cả chúng tôi có thể quan tâm đến chính mình và sống như anh chị em với nhau.

Thưa Đức cha, những gì Đức cha mong đợi như là thành quả của chuyến thăm này?

Đức tin đã khẳng định, một niềm hy vọng gia tăng và một tình yêu biết cách mở rộng trái tim. Bên ngoài, trong quốc gia và trên thế giới, tầm nhìn rộng hơn về một Giáo hội không đáng kể nhưng có ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục thúc đẩy hành trình mà Giáo hội tại Morocco này đã thực hiện trong nhiều thập kỷ.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 19 times, 1 visit(s) today