Làm sao để mình lấy lại lòng tin của vợ

Thưa cha, hai vợ chồng con đã cưới nhau được 10 năm và đã có hai mụn con rồi, những năm đầu vợ chồng chúng con rất hạnh phúc, tuy nhiên, đến người con thứ hai sự việc bắt đầu xảy ra. Việc này cũng đã xảy ra từ thời học phổ thông, con có yêu một bạn gái, sau đó cả hai cùng đi học đại học ở hai nơi cách nhau, trong thời gian đó con đã nói lời chia tay với cô vì biết được cô có tình cảm với người khác. Sau đó con gặp bà xã của con hiện nay, sau 4 năm, chúng con mới cưới nhau, khi tổ chức đám cưới con vẫn mời cô bạn gái cũ dự đám cưới mặc dù biết là cô ấy không thể dự.

Sau khi cưới nhau đến khi sinh đứa con đầu lòng, mọi việc đều yên vui, tuy nhiên khi đứa con đầu được 3 tuổi, vào một đêm, lúc ấy khoản 11 giờ tối, con nhận một tin nhắn của cô bạn gái cũ, đọc tin nhắn làm con cũng phải giật mình “em nhớ anh nhiều lắm”. Lúc đó vợ con đang nằm bênh cạnh nên con đưa luôn tin nhắn cho vợ xem, bắt đầu vợ con mới nghi ngờ rằng, con đã làm gì cô ấy để cô ấy phải nhắn tin như thế. Mặc dù con đã nói rằng con không có gì với cô ấy cả, nhưng vợ con một mực không chịu. Từ đó vợ con hay tìm cách lục lọi điện thoại của con, có hôm vợ con đập luôn cả cái điện thoại vì cái tin nhắn kia cứ tiếp tục.

Từ đó về sau, cứ có việc trong nhà là vợ con lại mang chuyện đó ra nói, điều ấy làm con rất buồn. Con rất thương vợ và con, nhưng việc đó cứ tiếp tục kéo dài, e rằng con không có sức chịu nổi. Thưa cha, con phải làm sao, xin cho con một lời khuyên.

Người chồng đau khổ


Anh chồng đau khổ thân mến !

Trước hết, cha rất thông cảm với những nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Tuy nhiên, anh nên thông cảm với vợ mình, chị ấy vì yêu anh, sợ mất anh nên mới có những hành động như vậy. Theo cha, thì cô gái kia đang quấy rầy và phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Đây là lúc anh phải đưa ra ý kiến và hành động dứt khoát, đừng để cô ấy có cơ hội để chen vào phá hoại gia đình anh. Nếu anh vì cô ấy từng là người yêu cũ mà thương hại muốn giúp đỡ thì anh đang làm tổn thương vợ anh và gia đình đấy. Anh hãy quyết định điều gì là quan trọng nhất, những gì anh yêu quý và tôn trọng có đáng vì một cô gái đang phá hoại gia đình mình mà để mất hay không? Anh hãy thẳng thắn với vợ và đề nghị vợ giúp đỡ để cắt đứt với cô gái kia.

Nếu cô ấy còn tiếp tục nhắn tin hay gọi điện, anh có thể nhắn lại trực tiếp rằng: anh đã có vợ, anh yêu vợ anh và gia đình anh, anh không còn yêu cô ấy, từ nay về sau anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Sau đó nếu cô ấy còn tiếp tục, thì anh phải trực tiếp lơ đi là được, không nhắn tin trả lời, không nhận cuộc gọi…

Nếu anh cho rằng làm như thế thật tàn nhẫn với cô ấy, tiếp tục khuyên bảo nhẹ nhàng thì chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ cuộc, cô ấy sẽ cho rằng anh còn tình cảm với mình, chắc chắn sau một thời gian dài anh sẽ còn tiếp tục mệt mỏi với sự đa nghi, ghen tị của vợ mình, sau đó anh sẽ nhận thấy cô ấy tốt như thế nào, và thế là trái tim anh sẽ dao động.

Trong tình yêu, khi mà liên quan đến nhiều người, ta không thể làm hài lòng tất cả được, anh nên xác định cái quan trọng nhất với anh là gì, và anh cố gắng bảo vệ cái đó thôi, anh yêu vợ mình nên anh không muốn thấy cô ấy buồn, còn những người khác, cảm ơn vì đã giành tình cảm cho anh, nhưng xin lỗi anh không thể làm gì khác. vì tại sao anh phải tỏ ra quan tâm với họ khi mà họ có thể sẽ dẫn đến một hậu quả xấu đối với gia đình anh. Xã hội hiện giờ, rất nhiều người “đáng sợ”, họ dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Cha khuyên anh phải là người sáng suốt quyết định dứt khoát. Nếu không dứt khoát, thì cha nhận thấy dường như anh cũng vẫn còn nhiều tình cảm với cô bạn gái cũ nên mới có chuyện cô ấy nhắn tin nhiều lần, cả vào đêm khuya, khi biết anh đang bên cạnh vợ. Thực sự yêu anh thì không nên làm vậy trong khi anh đang hạnh phúc bên gia đình, vợ con. Là phụ nữ ai lại chẳng ghen! Nhất là cô kia là người yêu cũ của anh nữa chứ. Cô bạn gái cũ phải biết rằng làm như vậy là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh mà sao vẫn làm, chứng tỏ cô ấy cũng có vấn đề gì đó, cô ấy ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân cô ấy thôi chứ chẳng tốt đẹp gì. Còn anh cũng lửng lơ quá, không rõ ràng. Vậy làm sao vợ anh có thể yêu, tôn trọng và chung thuỷ với anh được.

Mong anh hãy sáng suốt lựa chọn và quyết định cho đúng đắn đừng vì một chút xao lòng, cảm động trước tình cảm của người cũ, muốn thể hiện sự chinh phục mà đánh mất tất cả những giá trị đích thực mà anh đã gây dựng bấy lâu.

Chúc anh thành công!

Linh mục chủ biên

Visited 6 times, 1 visit(s) today