(Dumangas, Philippines – 11.04.2019) – Tôi tên là Jefrianus Dapa Loka, người Inđônêsia. Tôi sinh ngày 31 tháng Giêng năm 1995 tại đảo Sumba. Tôi thuộc một gia đình Công giáo đạo gốc và đã được song thân hướng dẫn giáo lý khá kỹ lưỡng ngay từ thuở thiếu thời. Gia đình tôi ở gần cộng đoàn các tu sĩ Salêdiêng, vì thế tôi đã biết về Don Bosco từ lâu, từ khi bắt đầu tham gia vào các sinh hoạt nguyện xá tại quê nhà. Tôi thích đi tu Salêdiêng và ước muốn trở thành 1 Sư huynh ngay từ nhỏ.
Sau khi kết thúc chương trình học phổ thông, tôi xin gia nhập tu sinh tại cộng đoàn Tigarasksa vào năm 2014. Năm sau tôi vào thỉnh sinh và gia nhập tập viện. Tôi được hân hạnh khấn dòng lần đầu tiên vào ngày 24 tháng Sáu năm 2016. Trong 2 năm kế tiếp, tôi được chuyển về cộng thể hậu tập viện tại Wisma để tiếp tục giai đoạn đào luyện.
Tháng Chín năm ngoái, tôi nhận được bài sai đi tập vụ tại cộng thể Dumangas thuộc Tỉnh dòng Nam Philippines (FIS). Lúc ban đầu, tôi cảm thấy rất khó khăn vì khả năng Anh ngữ của tôi khá giới hạn. Vả lại, tôi cũng không có nhiều năng khiếu để làm việc giữa các bạn trẻ. Tuy nhiên cho đến nay, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì được phục vụ các bạn trẻ ở đây. Các bạn cũng nghèo giống như các bạn ở Inđônêsia quê hương tôi. Nếp sống văn hóa ở đây cũng chẳng mấy khác biệt so với văn hóa tại Inđônêsia.
Điều khích lệ lớn lao nhất đối với tôi, đó là tôi được hiến thân để phục vụ những người trẻ nghèo khổ theo gương Cha Thánh Gioan Bosco. Mặc dầu tôi không có nhiều khả năng, nhưng Chúa vẫn ban cho tôi một tấm lòng để tôi có thể cho đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống giữa các bạn trẻ để làm gương sáng cho họ. Xin thêm lời cầu nguyện cho tôi.
Bài viết của Sư huynh Jeffrey Umbu, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ