Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha: Hướng về Trời cao dù chân vẫn đạp đất

Bốn mươi ngày sau khi Sống lại, Chúa Giêsu đã lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa cha. Mầu nhiệm Thăng Thiên là chủ đề Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào hôm Chúa Nhật.

Trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung bài suy niệm của ngài vào Lễ Trọng Chúa Thăng Thiên được cử hành Chúa Nhật hôm nay tại Ý và một số nơi khác trên thế giới.

Ngài nói, Lễ Chúa Thăng Thiên có hai yếu tố chính. “Yếu tố thứ nhất là hướng ánh nhìn chúng ta về trời nơi Chúa Giêsu đang hiển trị bên hữu Thiên Chúa Cha. Yếu tố thứ hai là nhắc nhở chúng ta về khởi đầu sứ mệnh của Hội Thánh.”

Đức Thánh Cha nói rằng, sứ mệnh loan báo Tin Mừng mà chính Chúa Giêsu trao phó cho Giáo Hội theo đúng nghĩa là không giới hạn. Thoạt nhìn, dường như chúng ta nghĩ sứ mệnh này chỉ đặc biệt dành cho một nhóm môn đệ nhỏ được Chúa Giêsu ủy thác. Nhưng sứ mệnh này chỉ được hoàn thành bởi sức mạnh đến từ chính Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, “khi Thánh Thần đến, anh em sẽ nhận được sức mạnh, và anh em sẽ trở nên các chứng nhân của thầy tại Giêrusalem, khắp miền Giuđa và Samaria, cũng như đến tận cùng trái đất.” Sứ mệnh này được các Tông Đồ khởi sự, rồi các đấng kế vị các ngài tiếp tục thực hiện qua các thời đại cho tới ngày nay. Đức Thánh Cha nói, “Sứ mệnh này đòi hỏi sự cộng tác của tất cả chúng ta.” Lễ Thăng Thiên cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta phải sẵn sàng gặp gỡ Chúa Giêsu và phục vụ Ngài, cũng như chúng ta phải trở thành những chứng nhân cho Ngài cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm Đức Kitô trong chính thời đại của chúng ta, và rồi mang “Lời và ơn cứu độ của Ngài đến tận cùng trái đất.” Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, trong hành trình này, chúng ta tiếp cận “chính Đức Kitô nơi anh chị em của chúng ta,” đặc biệt những người nghèo khổ nhất chung quanh chúng ta. Ngay từ thời đầu của Giáo Hội, Đức Kitô phục sinh đã kêu mời các môn đệ hãy trao ban những dấu chỉ cụ thể và rõ ràng nhất về niềm hy vọng cho những người khác – và ngày nay chúng ta cũng được mời gọi thực hiện điều này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết luận bài suy niệm của ngài với việc kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta “để chúng ta nâng tâm hồn” chúng ta tới Chúa Giêsu mặc dù “chân chúng ta vẫn đang đạp đất”, ngõ hầu chúng ta có thể can đảm công bố Tin Mừng của Chúa bằng chính đời sống của chúng ta.

Bài viết của Christopher Wells
Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


Visited 17 times, 1 visit(s) today