(ANS – Budapest) – Chỉ kéo dài vài ngày, nhưng chứa đầy tất cả các yếu tố để nhận ra một cuộc thăm viếng mang tính chất “gia đình” và “Salêdiêng”: niềm vui, chia sẻ đích thực, sự hiện diện của giới trẻ và nhà giáo dục, tinh thần. Đó là những nét nổi bật của chuyến thăm viếng sinh động của Cha Bề Trên Cả, cha Ángel Fernández Artime đến Tỉnh dòng “Santo Stefano Re” của Hungary.
Cha Á.F. Artime, cùng với thư ký của ngài, cha Horacio López, đã hạ cánh tại sân bay “Ferenc Liszt” của Budapest vào chiều ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 11.
Vào sáng thứ Năm, ngài đến Kazincbarcika, và gặp Ban Cố vấn Tỉnh. Vào buổi chiều, ngài cử hành Thánh lễ và gặp mặt với những người trẻ tham dự những ngôi nhà của Salêdiêng ở nước này.
Cuộc gặp gỡ với những người trẻ tạo nên nét đặc trưng bởi một bầu khí vui vẻ tuyệt vời. Nó mở ra với những người trẻ của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng Hungary đại diện cho lịch sử của Hungary và sự hiện diện của người Salêdiêng tại quốc gia. Sau đó, Cha Bề Trên Cả sẵn sàng để trả lời tất cả các câu hỏi của họ.
Ngài nhắc nhở họ rằng, một bằng đại học hoặc một công việc không thể là mục đích của cuộc sống, nhưng chỉ là những công cụ mà qua đó họ có thể sống tốt nhất. Tuy nhiên, để thành công trong mục tiêu này, ngài nhấn mạnh rằng chúng ta phải trao ban chính mình những người khác, và nhắc lại một vài số liệu thống kê được trình bày tại Thượng Hội đồng về giới trẻ cho thấy rằng, đó chính là hoàn toàn đúng với trẻ em của các nước châu Âu, nơi có phúc lợi lớn hơn, nhưng ít người hài lòng với cuộc sống. Ngài nói: “Điều quan trọng là đặt mục tiêu, có ước mơ để tin tưởng, và thậm chí để tạo cơ hội phục vụ người khác: bởi vì khi bạn làm điều gì đó cho người khác cách tự do, bạn trải nghiệm hạnh phúc mà bạn không thể tìm thấy ở nơi khác”.
Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng những người Salêdiêng đang và sẽ luôn phục vụ cho Giới trẻ: “Chỉ cần chúng con là người trẻ, đủ để chúng tôi yêu mến các bạn!… Nếu chúng ta không tin vào những người trẻ, sẽ tốt hơn chúng ta hãy đóng tất cả các ngôi nhà của chúng ta. Nhưng chúng ta tin vào những người trẻ!”.
Thứ Bảy, ngày mùng 3, một lần nữa tại Budapest, Cha Bề Trên Cả đã gặp gỡ với tất cả các Salêdiêng của Tỉnh dòng và tham gia hội nghị được tổ chức cho các giáo viên của các trường học của Salêdiêng và của Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu hiện diện trong nước. Sau đó, vào buổi chiều, ngài đã gặp các Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu và các Cộng tác viên Salêdiêng hoạt động trong thành phố.
Vào Chúa Nhật, ngày 4 tháng 11, Cha Bề Trên Cả trở lại trụ sở của Salêdiêng ở Rôma.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ