HỘP CƠM NGHĨA TÌNH

Vào thứ Bảy, ngày 9/12/2023, trong niềm vui của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng tâm thế chuẩn bị cho ngày Chúa Giáng Sinh, được sự mời gọi của cha đặc trách Phaolô Nguyễn Toàn Khoa, các tu sinh và sinh viên Don Bosco của các lưu xá nam, nữ đã chuẩn bị khoảng 300 phần cơm phân phát cho những người lao động, khó khăn trong địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ngay từ sớm, sau thánh lễ ban sáng, các bạn sinh viên đã có mặt để chuẩn bị: từ những nguyên liệu, sơ chế cho đến việc nêm nếm rồi nấu nướng, ai nấy cũng đều làm việc với một tâm thế tràn đầy sự phấn khởi và giàu tình gia đình

Dù chỉ chút việc nhỏ như vo gạo, lặt rau, cho đến việc nấu nướng, rồi hoàn tất bằng việc vào hộp, đóng gói chẳng mấy khó khăn nhưng qua đó các bạn tu sinh và sinh viên của các lưu xá gửi gắm rất nhiều tình cảm, sự sẻ chia đến với các mảnh đời đang còn gặp khó khăn.

Biết rằng bao nhiêu đó cũng chỉ giúp nhẹ dạ no lòng cho họ trong thoáng chốc, và cũng chẳng thể lo được hết cho những mảnh đời khác còn đang rong ruổi đâu đó tìm kế mưu sinh trong mảnh đất Tây Đô này, nhưng qua đây các bạn tu sinh và sinh viên muốn hướng tình yêu tới những người ngày ngày đang phải chật vật với cuộc sống đầy xô bồ và khó khăn.

Các bạn trao vào những đôi tay chai sần đầy những vết rạn nứt vì công việc mưu sinh ấy “Một con tim bằng thịt” – con tim của Chúa Giêsu đang thổn thức trong thế giới.

Huỳnh Đức – Tu sinh Don Bosco Cần Thơ

 

Visited 112 times, 1 visit(s) today