Hiến Dâng Để Trở Nên Ánh Sáng

HIẾN DÂNG ĐỂ TRỞ NÊN ÁNH SÁNG

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ – Ngày Đời Sống Thánh Hiến (02/02)

Ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ đưa chúng ta trở về với một khung cảnh rất đỗi đơn sơ: một gia đình nghèo, một Hài Nhi bé nhỏ, một nghi thức quen thuộc của luật Do Thái. Không có phép lạ, không có ánh hào quang rực rỡ. Thế nhưng, chính trong sự âm thầm ấy, cụ già Simêon đã nhận ra điều mà nhiều người không thấy: Hài Nhi này là Ánh sáng soi đường cho muôn dân.

Hội Thánh chọn ngày lễ này làm Ngày Đời Sống Thánh Hiến, bởi vì nơi Chúa Giêsu được dâng lên trong Đền Thờ, chúng ta nhìn thấy ý nghĩa sâu xa của hai chữ hiến dâng: hiến dâng là trao phó trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để Người sử dụng theo ý Người, vì hạnh phúc của con người.

  1. Hiến dâng – không phải là rút lui, nhưng là được sai đi

Nhiều khi chúng ta nghĩ đời sống thánh hiến là rời xa thế gian, là bước vào một không gian an toàn, tách biệt. Nhưng hình ảnh Chúa Giêsu được dâng trong Đền Thờ lại nói với chúng ta điều ngược lại: từ Đền Thờ ấy, Ngài sẽ bước ra để đi vào đời sống con người, chia sẻ thân phận con người, mang ánh sáng và ơn cứu độ cho mọi người.

Đối với gia đình Salêdiêng, điều này đặc biệt rõ nét. Thánh Gioan Bosco không bao giờ hiểu đời tu như một sự trốn tránh thế giới. Ngài chọn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa bằng một con đường rất cụ thể: ở giữa người trẻ, sống với người trẻ và vì người trẻ, nhất là những người trẻ nghèo, bị bỏ rơi và dễ bị tổn thương.

Vì thế, đời sống thánh hiến Salêdiêng không chỉ là lời khấn, nhưng là một cuộc đời được trao đi mỗi ngày, trong những điều rất bình thường: giờ học, sân chơi, lớp giáo lý, xưởng nghề, ký túc xá, hay đơn giản là một cuộc trò chuyện chân thành.

  1. Những “đền thờ” của thời đại hôm nay

Ngày nay, người trẻ không còn sống chủ yếu trong những không gian quen thuộc như trước. Thế giới của các bạn trẻ là một thế giới đầy cơ hội, nhưng cũng đầy bất an: mạng xã hội, áp lực học tập, khủng hoảng căn tính, cảm giác cô đơn ngay giữa đám đông.

Chính nơi đó, người tu sĩ Salêdiêng, cùng với mọi Kitô hữu, được mời gọi hiện diện như một ánh sáng nhỏ. Không phải ánh sáng chói lòa, nhưng là ánh sáng đủ để người trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi; đủ để họ tin rằng vẫn có người lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với họ.

Don Bosco đã bắt đầu tất cả chỉ từ một cuộc gặp gỡ rất đơn sơ với một cậu bé nghèo, thất học. Ngài không giảng dạy dài dòng, không lên án, không áp đặt. Ngài đến gần, làm bạn, và từ đó mở ra cho cậu bé một con đường mới. Đó cũng chính là con đường mà gia đình Salêdiêng được mời gọi tiếp tục hôm nay.

  1. Hiến dâng trong niềm vui và sự gần gũi

Một nét rất đẹp của đời sống Salêdiêng là niềm vui. Niềm vui ấy không phải là tiếng cười hời hợt, nhưng là niềm vui phát xuất từ một trái tim biết mình được yêu thương và được trao phó cho Thiên Chúa.

Don Bosco tin rằng: người trẻ cần được gặp những người lớn có niềm vui thật. Và niềm vui ấy chính là một lời loan báo Tin Mừng mạnh mẽ. Trong một thế giới nhiều lo âu, buồn chán và thất vọng, một đời sống thánh hiến vui tươi, gần gũi và nhân hậu trở thành một chứng tá rất cần thiết.

Niềm vui Salêdiêng giúp người tu sĩ, cũng như mỗi Kitô hữu, biết sống nhẹ nhàng hơn, nhân hậu hơn, và dễ đến gần người khác hơn – đặc biệt là người trẻ.

  1. Hiến dâng như một hành trình đồng hành

Ngày nay, người trẻ không chỉ cần người dạy dỗ, mà cần người đồng hành. Đồng hành là đi bên cạnh, không áp đặt; là lắng nghe nhiều hơn nói; là giúp người trẻ tự khám phá con đường của mình dưới ánh sáng Tin Mừng.

Đời sống thánh hiến Salêdiêng trong thời đại mới được mời gọi mang khuôn mặt của sự đồng hành ấy. Đó là một hành trình đòi hỏi kiên nhẫn, khiêm tốn và lòng tin vào hoạt động âm thầm của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi người trẻ.

  1. Hiến dâng mỗi ngày, trong những điều nhỏ bé

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ nhắc chúng ta rằng: hiến dâng không phải là một biến cố xảy ra một lần rồi thôi. Hiến dâng là một chọn lựa được lặp lại mỗi ngày: trong sự trung thành với bổn phận, trong những hy sinh âm thầm, trong việc ở lại với người trẻ ngay cả khi mệt mỏi hay không được hiểu.

Như Đức Maria và thánh Giuse năm xưa, hôm nay người tu sĩ Salêdiêng, cùng với toàn thể Hội Thánh, được mời gọi dâng lại chính mình cho Thiên Chúa, để trở nên ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ, chiếu soi hành trình sống và đức tin của bao người, đặc biệt là người trẻ.

Ban truyền thông chuyển ngữ và biên soạn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Constitutions of the Salesians of Don Bosco, Editrice S.D.B., Rome, 2015.
    https://drive.google.com/file/d/1hhoX8W8z3e7uGMRTkEi9V8HUPAT45S-8
  2. Salesian Youth Ministry – Frame of Reference, Salesian Youth Ministry Department, 2014.
    https://drive.google.com/file/d/1nmtXzA4FU89sRWrc1bkJ6QYqvPIDv8Pb
  3. Francis Desramaut, One Hundred Keywords of Salesian Spirituality, LAS, Rome.
    https://drive.google.com/file/d/1YuAPScQEUrB7rQWTGKlHxJXeN3Le_E0f
  4. Michal Vojtáš, Salesian Pedagogy after Don Bosco (1888–2018), LAS, Rome, 2022.
    https://drive.google.com/file/d/12abAjf-czzNp660iaKlTpASFcHi-eHvK

 

Visited 40 times, 1 visit(s) today