Hai mươi mốt Tập sinh tại Fatumaca đang tiến triển tốt đẹp

(Fatumaca, Đông Timor – 10.05.2018) – Năm đào luyện tại Fatumaca bắt đầu vào tháng 12 mỗi năm và kết thúc vào tháng 12 năm sau. Vào năm 2004, Cha Cựu Bề Trên Cả Chavez đã có dịp ghé thăm Fatumaca, và Ngài xem nơi đây như là bản sao của Valdocco năm xưa, nhất là vì Fatumaca có nhà tập để đào luyện các thầy Tập sinh. Cộng thể Fatumaca có tất cả 14 anh em hội viên, với Cha David Savio làm Giám đốc. Cộng thể đảm nhận Tập viện cùng với Cha Tập sư Anacleto. Ngoài ra, cộng thể còn có những công cuộc khác, như điều hành một trường kỹ thuật cấp 2 với 222 em học sinh, trong đó có 158 em nội trú. Từ các em học sinh, cộng thể đã hình thành nhóm tu sinh với 73 em để tìm hiểu ơn gọi. Cộng thể còn phụ trách 1 trường tiểu học với hơn 600 học sinh, cả nam lẫn nữ. Ngoài ra, cộng thể  đảm nhận công việc mục vụ tại Đền Thánh quốc gia Đức Mẹ Phù Hộ, là trung tâm hành hương của quốc gia và cũng là nơi quy tụ các nhóm trong Gia đình Salêdiêng tại Đông Timor.

Các thầy Tập sinh năm nay ở độ tuổi từ 18 đến 25. Các thầy đã qua 1 năm Thỉnh sinh tại Lospalos. Trước khi vào thỉnh sinh, các thầy đã qua giai đoạn tu sinh ở cộng thể Comoro – Dili, hoặc ở cộng thể Assales – Fatumaca. Đa số các thầy Tập sinh đến với ơn gọi Salêdiêng qua việc tiếp xúc với các anh em SDB tại các giáo xứ, tại các giáo điểm hay tại các trường học, nhất là qua sự gặp gỡ các vị truyền giáo Salêdiêng từ các quốc gia khác đến đây làm việc, trong đó có các Sư huynh Salêdiêng.

Cuộc sống của anh em trong cộng thể gắn kết chặt chẽ với 230 em học sinh nội trú công giáo, cũng như với các em tu sinh, từ các giờ cầu nguyện, đến các giờ thể thao, giờ lớp cũng như các giờ huấn đức. Sáu thầy tập vụ luôn sống cận kề với các em học sinh như là những hộ trực, đồng thời các thầy cũng trở nên gương sáng cho các em. Có một khó khăn xảy ra, đó là vấn đề ngôn ngữ. Trong các giờ lớp cũng như trong các buổi cầu nguyện, chúng tôi phải sử dụng một lúc 3 ngôn ngữ hòa trộn với nhau: tiếng Tetun, tiếng Anh và tiếng Bồ đào nha. Cám ơn Chúa, nhờ có sự đồng hành rất tốt nên các thầy Tập sinh đã có sự tiến triển rõ nét trong lộ trình theo đuổi ơn gọi Salêdiêng.

Từ 36 năm qua, đã có hơn 400 tập sinh gia nhập Tập viện tại nơi đây. Từ năm 2004 trở về trước, các tập sinh từ đến Indonesia cũng làm nhà tập chung với các tập sinh Đông Timor tại Fatumaca. Sau đó, Á tỉnh ITM mở thêm một tập viện thứ hai tại Tigaraksa ở Indonesia.

Xã hội tại Đông Timor đang đổi thay nhanh chóng, tạo ra nhiều thách đố cho các anh em của chúng ta. Vả lại, Đông Timor là một quốc gia khá non trẻ và còn rất nghèo nàn về mọi mặt. Tuy nhiên, Fatumaca vẫn là vùng đất thánh Salêdiêng, nơi đoàn sủng Salêdiêng đang nở rộ và diện mạo của Don Bosco đang được nhiều người biết đến. Hai mươi mốt anh em Tập sinh tại đây cho thấy điều này.

Từ Fatumaca, xin gửi lời chào thăm đến mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, nhất là cho các thầy Tập sinh tại Fatumaca.

Bài viết của tư giáo Januarius, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today