Gửi em, những người Con Đức Mẹ Phù Hộ vừa tròn 1 tháng tuổi

    Vậy là đã tròn một tháng, em trở thành người Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Nhìn những nụ cười tươi nở trên gương mặt sáng ngời hạnh phúc của các em, tôi đọc thấy trong từng ánh mắt nỗi khát khao dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho những người trẻ.

Hãy luôn giữ lại những kí ức tươi đẹp của ‘thuở ban đầu lưu luyến’ ấy để những khoảnh khắc này trở thành một dấu ấn thật đẹp, lưu lại mãi trong cuộc đời của các em.

Hành trình phía trước còn rất nhiều bất ngờ, hãy mở ra để học hỏi và khám phá.

Hãy nhanh chân lên đường, tìm gặp Chúa trong niềm vui, với tất cả lòng hăng say, nhiệt tình và quảng đại của những người trẻ.

Hãy lên đường cùng với Đức Maria, người Mẹ rất đỗi dịu dàng của các em. Đấng sẽ luôn cầm tay và từng bước đưa dẫn các em đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ.

Giêsu mãi mãi sẽ ở bên các em và “Ngài là tất cả sức mạnh của các em”. (Mẹ Mazzarello)

Thạch Thảo, FMA
http://fmavtn.org/gui-em-nhung-nguoi-con-duc-me-phu-ho-vua-tron-1-thang-tuoi/

Visited 2 times, 1 visit(s) today