GÓI CỨU TRỢ MANG TÊN: “CHÚA YÊU BẠN”

✍️Khi dịch đến, theo mời gọi của các Đức Giám Mục, ngay những ngày đầu các giáo xứ, dòng tu gồm linh mục, tu sĩ giáo dân “khoác chiếc áo đơn sơ” thánh thiện của Đức Giê-su bước ra khỏi cổng tu viện, xứ đạo đem theo tấm lòng thiện nguyện, tinh thần quả cảm, liều mình băng qua đại dịch: Trao những túi rau củ, gạo mắm, nhu yếu phẩm, đến từng căn hộ cửa đóng im ỉm, hay những gương mặt dáo dác dõi về phía đầu con ngõ với kẽm gai ken chặt, khóa trái (đến con chó cũng thật khó chui qua), tìm xem có ai đến giúp chút lương thực chăng, bởi họ đang đói, hết tiền, hay không thể ra mua tực phẩm!
🌿Đạo Công giáo, chẳng biết từ lúc nào người ta nhận ra và gọi tên “rất tượng hình”: “ ĐẠO YÊU THƯƠNG”. Tên gọi không ngẫu nhiên, nhưng xuất phát từ Thiên Chúa của họ là Đấng Tình Yêu. Dầu là Đấng tác thành trời đất, con người,vạn vật, nhưng Người chấp nhận trở nên xác phàm: Xuống thế trong một gia đình bình thường. Ở cùng. Và dạy dỗ phàm nhân duy nhất thái độ TÌNH YÊU.
“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong” (Lc 6, 27-29)
“Yêu tha nhân như chính mình ngươi” (Mc 12, 30)
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36)
🍁🌹YÊU MÀ NHƯ THẾ THÌ VƯỢT QUA KHỎI MỌI GIỚI HẠN
🌿Một điều không thể bàn cãi là mùa dịch ở mọi nơi, cứ có cộng đoàn giáo xứ là có cứu trợ. Và ngay Sài Gòn, số người Công giáo chỉ khoảng trên 8%, thì mọi con phố, ngõ hẻm, mọi bệnh viện dã chiến, bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid, đều có bóng dáng người Công giáo thiện nguyện.
🌿Các cổng dòng tu, nhà thờ rộng mở đón những chuyến hàng, rau củ từ khắp nơi chuyển về, phân chia xuyên đêm, điều phối cho tất cả ACE cầu cứu, không phân biệt lương giáo. Chưa hết, nguồn thực phẩm cứu trợ cứ mãi tiếp nối được, do rất nhiều tín hữu khắp nơi hiệp sức, chung tay tiếp viện…Cứ như thế, chuỗi thương yêu kết nối, khởi đi từ chính Lời dạy của Đức Giê-su, qua lòng quảng đại của ân nhân, qua hi sinh người thiện nguyện, rồi đến tận từng nhà người hoạn nạn.
🌿Việc cứu trợ, nghe kể xem ra đơn giản vậy, nhưng để bao quát lượng người cần lương thực, đảm bảo nguồn thực phẩm và số người đi trao tặng – không dễ chút nào. Và một sự thật khiến ta không khỏi xao xuyến, khi đã có những tu sĩ, giáo dân thiện nguyện ra đi, nhiễm bệnh đấy thôi. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào chương trình của Thiên Chúa và phó thác mọi sự nơi danh Ngài. Chúa sẽ thưởng phúc trường sinh cho người dấn thân và hi sinh vì bằng hữu như Lời Ngài hứa.
🌿Mỗi dòng tu, giáo xứ có cách tổ chức thiện nguyện và đều cao đẹp hợp ý Chúa. Hôm qua, tôi thấy quý sơ Dòng Đaminh Tam Hiệp (Chi nhánh Tu Viện Fatima Bình Triệu) có sáng kiến rất tuyệt. Các Sơ dán trên những túi cứu trợ tấm giấy mang dòng chữ:
❤️💚“CHÚA YÊU BẠN”
🌿Vâng. Một bức thông điệp ngắn gọn, đủ để cả tín hữu hay lương giáo khi nhận phần quà đều ý thức nhìn nhận về “Đấng Tình Yêu – mà chúng tôi chỉ thi hành thánh ý”. Chính Thiên Chúa mới là Cha thương yêu con người, Ngài sai chúng tôi đến giúp ACE. Chúng tôi chưa chắc tốt lành, nhưng mọi việc làm theo Lời Chúa đều tốt lành. Không gì thể hiện Lời Chúa sống động và minh chứng đức tin chân thực của chúng ta hơn lúc này : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 34-35)
💟Lạy Thiên Chúa con tôn thờ.
Khi dịch dã xảy đến, với bao khổ đau, mất mát. Thân phận yếu chúng con thật ngờ nghệch hoảng sợ tìm Chúa đang ở đâu! Nhưng rồi trải qua mọi sự, chúng con dần hiểu ra sự quan phòng, Danh Thánh Cha được tỏ lộ cho muôn dân biết qua việc cộng tác, làm chứng nhân của chúng con.
Lạy Chúa. Chúng con tin, chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa mãi muôn đời. Amen.
✍️🍁Dung Nguyễn
Visited 3 times, 1 visit(s) today