Vatican – Thánh Lễ Năm Thánh Tại Đền Thờ Thánh Phêrô: Cha Attard Đặt Vấn Đề, “Liệu Giới Trẻ Có Cảm Nhận Được Linh Đạo Đem Lại Ý Nghĩa Cho Lựa Chọn Theo Chúa Giêsu Của Chúng Ta Không?”

(ANS – Vatican City) – Bao tuần lễ suy tư, đối thoại, và trên hết là phân định cá nhân và cộng đoàn trong sự lắng nghe Chúa Thánh Thần đã kết tụ một cách ý nghĩa vào sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025. Anh em Salêdiêng tham dự Tu nghị Tổng lần thứ 29 (TTN29) đã cùng nhau quy tụ trong một khoảnh khắc mạnh mẽ của tình hiệp nhất và đức tin: Thánh lễ Năm Thánh tại Bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, do Cha Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, chủ sự. Tiếp sau Thánh lễ là nghi thức tuyên xưng đức tin tại mộ Thánh Tông đồ Phêrô và việc cùng nhau bước qua Cửa Thánh để lãnh nhận hồng ân Năm Thánh.

Khoảng 230 anh em Salêdiêng Don Bosco, di chuyển bằng xe buýt từ các cộng thể đã đón tiếp anh em trong những ngày cuối cùng này của Tu nghị, đã đến từ sớm dưới bầu trời Rôma trong sáng và mát mẻ. Với tâm hồn và trí tuệ được chuẩn bị kỹ lưỡng, anh em đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ cách trang trọng.

Vào đêm trước ngày chính thức bế mạc Tu nghị Tổng, Thánh lễ này là dịp để Cha Attard nhắc nhở anh em Salêdiêng về ý nghĩa sâu sắc của đức tin – nền tảng cho ơn gọi của họ là “Say mê Đức Kitô, hiến thân cho người trẻ.”

Suy niệm về các bài Tin Mừng của những ngày trước đó, vị Kế nhiệm thứ 11 của Don Bosco nhấn mạnh: “Sứ điệp của Chúa Giêsu không nằm ở những lời lẽ cao xa hay ý tưởng trừu tượng, mà là sự trao hiến trọn vẹn bản thân. Sứ điệp này khơi lên những phản ứng khác nhau – từ sự khước từ thẳng thừng cho đến sự tò mò lành mạnh, có sức chữa lành nơi những người đang tìm kiếm ý nghĩa và chân lý.”

Sau đó, Cha Attard đã nêu lên những câu hỏi gợi nhiều suy tư:

“Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta có thực sự tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến mức để cho niềm tin ấy chất vấn mình không? Khi người trẻ gặp gỡ chúng ta trong đời sống thường ngày, tại các cộng thể của chúng ta, và qua các hoạt động mục vụ, liệu các em có cảm nhận được linh đạo làm nên ý nghĩa cho quyết định bước theo Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người vì chúng ta không? Nói cách khác, căn tính Salêdiêng của chúng ta – sống cùng và sống vì người trẻ – có khơi lên nơi các em những câu hỏi chân thực và lành mạnh về mục đích đời sống của chúng ta – và qua đó, về chính cuộc đời các em không?”

Dưới góc nhìn xã hội học, Cha Attard chỉ ra rằng trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, “sự thờ ơ về mặt thiêng liêng và tôn giáo thường không phải là một lựa chọn có ý thức, mà đơn giản là một trạng thái mặc định được chấp nhận như điều ‘bình thường’.” Trong bối cảnh đó, ngài nhấn mạnh, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên một chứng tá đáng tin và hấp dẫn – một chứng tá có sức khơi gợi những câu hỏi và mở ra những lối đường dẫn đến ý nghĩa.

Trích lời nhà thần học Dòng Tên Henri de Lubac, ngài nêu bật hai hình thức chứng tá Kitô giáo hùng hồn:

Một là sự tử vì đạo, điều không ai tìm kiếm nhưng vẫn là thực tại ở nhiều miền sứ vụ Salêdiêng trên thế giới. Hai là chứng tá âm thầm, khiêm hạ thường thấy trong đời sống thường nhật – đó là những Kitô hữu không bận tâm hỏi xem đức tin của mình có ‘hiệu quả’ hay ‘thích thời’ không, mà chỉ đơn thuần sống đức tin ấy như một thực tại đích thực nhất. Sự hiện diện của họ góp phần ngăn thế giới này biến thành một thứ địa ngục và mang lại “những hoa trái tốt đẹp.”

Các nghị phụ tham dự Tu nghị tiếp tục chương trình trong ngày theo lịch trình. Cùng nhau, anh em đã lặp lại lời cam kết phục vụ giới trẻ trong sự trung thành với Đức Kitô, với các vị Đại Diện của Ngài nơi trần thế (các Đức Giáo Hoàng), và với Huấn Quyền của Hội Thánh – quá khứ, hiện tại và tương lai – ngay trước mộ phần của Thánh Tông Đồ Phêrô.

Kế đến, như một đoàn hành hương hiệp nhất, anh em Salêdiêng đã cùng nhau tiến qua Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô – một cử chỉ đức tin có từ ngàn xưa nhưng luôn mang tính đổi mới, cách riêng lại càng ý nghĩa trong Năm Thánh Hy Vọng này và vào thời điểm kết thúc TTN 29.

Giữ mãi tinh thần huynh đệ vốn đã ghi dấu những ngày Tu nghị tại Turin, anh em Salêdiêng sau đó đã dành thời gian, chia thành những nhóm nhỏ, để thăm quan những kho tàng lịch sử, nghệ thuật và thiêng liêng của Rôma. Nhiều anh em sau đó đã quy tụ tại sân trong của Trụ sở Trung Ương Salêdiêng để cùng nhau chia sẻ những giây phút hiệp thông huynh đệ và niềm vui chung.

Ban Truyền Thông SDB chuyển ngữ

Visited 25 times, 1 visit(s) today