Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho những người khốn khổ ở Myanmar

     Vùng EAO, ngày 22 tháng 12 năm 2022 —
     Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con,
     Cha là Đấng nhân lành, luôn lắng nghe tiếng khóc than của những đứa con đau khổ của Cha. Như khi xưa Cha lắng nghe tiếng khóc của những đứa con Israel dưới thời Pharaoh, hãy lắng nghe tiếng khóc của những đứa con Myanmar của Cha khi chúng khóc dưới đế chế của một Pharaoh mới và thậm chí còn tàn ác hơn. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến những đau khổ của con cái Ngài ở Myanmar.

     Những người dân yêu chuộng hòa bình của Myanmar đã bầu ra những nhà lãnh đạo của họ mà quân đội đã bỏ tù một cách bất công và tàn nhẫn. Hàng ngàn bạn trẻ bị bỏ tù chỉ vì một lý do đơn giản là họ yêu cầu một cách ôn hòa hòa bình và công lý mà họ vô cùng mong muốn cho tất cả mọi người. Một số trẻ em bị bắt, những trẻ khác bị bắn chết và vẫn còn những trẻ khác bị giết hại không thương tiếc khi chúng đang học ở trường, khi quân đội thả bom. Những đứa trẻ này chỉ mới 10 hoặc 11 tuổi.

     Rất nhiều ngôi làng đã bị quân đội thiêu rụi hoàn toàn. Những ngôi nhà nơi họ có những kỷ niệm yêu dấu, nơi họ lớn lên, nơi họ học cách yêu thương người khác, cách sống hòa thuận với tất cả, đã biến thành tro bụi trong vòng vài giờ. Hàng trăm ngàn con cái của Cha đã trở thành vô gia cư, không có thức ăn và thuốc men, nhưng chúng vẫn phải chạy trốn mỗi khi nghe thấy máy bay quân sự hoặc bộ đội đến gần chúng.

     Khi cộng đồng quốc tế quên đi quốc gia đau khổ của chúng con, chúng con có một sự cám dỗ mạnh mẽ khi nghĩ rằng Ngài cũng đang lãng quên chúng con.

     Chúa ơi, hãy đến trợ giúp chúng con và đừng trì hoãn. Vì từ canh sáng cho đến đêm, tất cả những gì chúng con thấy và nghe là tiếng khóc và sự đau khổ của những đứa trẻ vô tội của Cha. Cầu mong những lời cầu nguyện của tất cả chúng con, những người đang tham gia vào sự kiện này, sẽ đến được với Cha và mang lại cho chúng con phước lành của Cha để chúng con lại được hưởng hòa bình và công lý trên đất nước nghèo và đau khổ của chúng con.

     Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, Amen.
     Lạy Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu, cầu cho chúng con.

Phóng viên riêng của vùng EAO
Nguồn: https://www.bosco.link/webzine/84632

Visited 5 times, 1 visit(s) today