Fiji – Các Salêdiêng đã Trải Qua Thời Gian Cách Ly Xã Hội Và Bão Tố

(ANS – Suva) – Trong khi những cường quốc mạnh về kinh tế cũng như quân sự lại nằm trong số những quóc gia ảnh hưởng mạnh nhất của dịch bệnh Covid-19, trong khi đó những quốc gia nhỏ hơn vì những lý do khác nhau lại chống đỡ tốt hơn với sự lây lan của cơn đại dịch này. Đây cũng là trường hợp của Fiji, ở đây chỉ có 18 người bị bệnh, và chưa có nạn nhân nào tử vong. Tuy nhiên, việc cách ly cũng đã áp dụng ở đó, và lại cũng xẩy ra những vấn nạn khác. Cộng thể Salêdiêng ở thủ đô Suva đã cống hiến cho chúng tôi cách thức họ đã trải qua mấy tuần vừa qua như thế nào.

   Khi chính phủ xác định ca bệnh corona đầu tiên vào ngày 19 tháng 3, thì Học viện của Vùng cũng như các chi nhánh của nó (như là Côlômbô, MSC, các Giáo sĩ Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria hay các chi nhánh khác của Salêdiêng) ngay lập tức bị phong tỏa.

   Chúng tôi đã bắt đầu các lớp học trực tuyến. Một tuần trước khi bị phong tỏa các bài thuyết trình dành riêng cho việc đào tạo làm sao để học trực tuyến… nhưng cũng phải mất một ít thời gian để chúng tôi có thể làm quen với việc dậy và học trực tuyến. Một câu nói cổ xưa thật đúng: “Không thể dậy con chó già những trò mới.” Trong khi những thầy trẻ tập trung rất tốt với các lớp học trực tuyến, họ cũng nói rằng khi học những lớp trực tuyến họ còn phải làm nhiều bài tập hơn khi họ học những lớp bình thường. Thường thì các sinh viên cũng như các thuyết trình viên phải chịu đựng với việc internet kết nối chậm hay là là nhiều lần bị cúp điện.

   Rồi cơn bão Harold cấp 4 lại thêm vào cho tình huống vốn đã lo lắng, sau khi nó tàn phá đảo Vanuatu, nó tiến vào Fiji và để lại nhiều hư hại. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày Thứ 5, ngày 9 tháng 4 những cơn gió lốc ngoài sức tưởng tượng đã bẻ gẫy và nhổ bật gốc cây cối, nó làm rung chuyển các tòa nhà, thổi bay nhiều mái nhà cũng như phá hủy nhiều nhà cửa. Thật là một giây phút kinh hoàng. Tạ ơn Chúa, tất cả các hội viên đều bình an và hư hại cũng không quá nhiều. Sau đó là phải lau dọn hết hai ngày, và cho tới đêm Thứ Bảy chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa có điện.

   Cha Mika Leilua vần đang kiên nhẫn tính toán sự tiến triển của nhà như thế nào. Với sự cắt giảm nhân lực, con số công nhân hiện tại chỉ còn lại con số là 20 kể cả đốc công. Công việc tiến hành thật chậm chạp… bây giờ, công việc thậm chí còn tiến triển chậm chạp hơn. Nhưng, chúng tôi sống trong niềm hy vọng! Cám ơn cha Mika thật nhiều vì sự nhiệt tình của ngài đối với giáo xứ cũng như công việc lớn lao của ngài trong vai trò cố vấn cho công cuộc.

   Thủ tướng Voreqe Bainimarama nói nhân dân Fiji phải cảnh giác trong trận chiến với virút, và ông nói, “Nếu như Fiji cứ giữ như thế này, đất nước sẽ có thể tự tin xếp hạng mình vào trong số những quốc gia loại trừ dịch bệnh mạnh mẽ.”

   Tuy nhiên, dựa vào tình thế này, chính phủ Fiji đã quyết định dừng một số hạn chế từ những ngày cuối của Tháng 4. Trước đây, từ ngày 30 Tháng 3 lệnh giới nghiêm đã được thực hiện từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng giờ địa phương. Từ ngày 26 Tháng 4 hành khách di chuyễn giữa các đảo đã có thể đi lại bằng đường hàng không và đường biển. Và từ ngày 27 đã có thể tụ tập các nhóm xã hội từ 20 người trở xuống. Tuy nhiên, các câu lạc bộ ban đêm, các hồ bơi, rạp chiếu phim cũng như phòng tập gym vẫn đóng cửa. Trường học cũng đóng cửa cho đến ngày 12 Tháng 6.

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.

Visited 13 times, 1 visit(s) today