
“Xin Thánh Josephine Bakhita giúp đỡ tất cả những người còn sống trong tình cảnh nô lệ”.
(Zenit, 10.02.2019) – Ngày 10 tháng 2 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu xin sự can thiệp của Thánh Joshephine Bakhita, vị Thánh yêu dấu đã bị ngược đãi khủng khiếp nhưng đã được giải thoát bởi Chúa Kitô và Hội Thánh của Chúa.
Những nhận định của Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 sau buổi đọc Kinh truyền tin vào buổi trưa với đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô – chỉ hai ngày sau ngày thế giới chống buôn bán người được tổ chức với phương châm là “cùng nhau chống lại nạn buôn bán người”.
‘Hãy nhớ tới điều này’, Đức Giáo Hoàng đã khẩn cầu các tín hữu. “Đây là lời mời gọi các con tham gia vào tổ chức để vượt qua thử thách này.”
“Cha cảm ơn tất cả những người đấu tranh trên lãnh vực này, đặc biệt trong đó có rất nhiều nữ tu. Cha đặc biệt kêu gọi các chính phủ mà là nguyên nhân gây ra sự đau khổ này phải được giải quyết với sự quyết tâm và phải bảo vệ được các nạn nhân. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có thể và phải tố cáo các trường hợp bóc lột và nô lệ của người nam, người nữ và cả trẻ em nữa. Cầu nguyện là sức mạnh để nâng đỡ cho cam kết chung của chúng ta”.
Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người dâng lời cầu nguyện với Thánh Josephine:
“Khi còn là một đứa trẻ, Thánh Josephine Bakhita bị bán làm nô lệ và phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ không thể kết xiết. Sau khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ về thể xác, ngài đã tìm thấy sự giải thoát thực sự trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa.”
Thánh Josephine Bakhita giúp đỡ tất cả những ai đang bị sống trong chế độ nô lệ. Được can thiệp trước lòng thương xót của Thiên Chúa nhân danh những con người đau khổ này, để chuỗi nhà tù của họ có thể bị phá bỏ.
Chính Chúa có thể giải thoát tất cả những người bị đe dọa, bị thương hoặc bị ngược đãi bởi nạn buôn người và buôn bán bất hợp pháp. Việc mang lại sự khuây khỏa cho những người sống sót sau thời kỳ nô lệ này và dạy họ nhìn lên Chúa Giêsu như một hình mẫu của đức tin và hy vọng, để vết thương của họ có thể được chữa lành.
“Chúng con cầu xin ngài cầu nguyện và cầu thay cho tất cả chúng con để chúng con không rơi vào sự thờ ơ để chúng con mở mắt và nhìn vào những đau khổ và vết thương của rất nhiều anh chị em bị tước mất nhân phẩm và tự do của họ và nghe tiếng kêu cứu của họ. Amen”.
Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ