Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một cử chỉ gây ngỡ ngàng sửng sốt chưa từng có như tiền lệ tại Vatican, đã quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo cả nam lẫn nữ, từ Tổng thống, Thủ lĩnh phe đối lập đến các thành viên đoàn tuỳ tùng, đang gây chiến trước đó của Nam Sudan hôm thứ Năm, ngày 11 tháng 04, khi ngài đã hối thúc họ đừng quay lại cuộc nội chiến.
Ngài khẩn thiết kêu gọi Tổng thống Salva Kiir, cựu phó của ông trở thành thủ lĩnh phiến quân đối lập Riek Machar và ba phó Tổng thống khác hãy tôn trọng một hiệp định đình chiến mà họ đã ký và cam kết thành lập một chính phủ thống nhất vào tháng tới.
“Tôi mời gọi các bạn như một người anh em là hãy giữ lấy hòa bình. Tôi mời gọi các bạn bằng cả trái tim, chúng ta hãy tiến lên. Sẽ có nhiều vấn đề mà chúng ta không thể không vượt qua được. Hãy quyết tâm dứt khoát giải quyết vấn đề của các bạn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài phát biểu đầy ngẫu hứng.
Các nhà lãnh đạo đã tỏ ra sững sờ và xúc cảm khi vị Giáo hoàng 82 tuổi, bị đau chân mãn tính, được các phụ tá giúp đỡ khi ngài khiêm nhường hủy mình quỳ xuống cách khó khăn để hôn đôi giày của hai nhà lãnh đạo đối lập chính và một số người khác trong phòng.
Khoảng 400.000 người đã chết và hơn một phần ba trong số 12 triệu người phải rời bỏ đất nước, gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất ở Châu Phi kể từ sau cuộc diệt chủng năm 1994 ở Rwandan.
Giuse Kích (chuyển ngữ từ finance.yahoo.com)