TUẦN 9 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
“ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – NGUỒN MẠCH TINH TUYỀN CHO ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN”
(Theo tư tưởng của Cha Fabio Attard, SDB)
Trong bầu khí thinh lặng của tuần 9 ngày mừng kính Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta trở về với nguồn mạch linh đạo Salêdiêng: Đức Maria Vô Nhiễm. Don Bosco đã để lại cho chúng ta một gia tài thiêng liêng bắt nguồn từ ngày 8 tháng 12 năm 1841. Ngài kể lại: “Tất cả những ơn phúc mà chúng ta nhận được trong những năm qua đều xuất phát từ một Kinh Kính Mừng đọc cách sốt sắng” (Salesian Sources – Part 3 – Spirituality). Sự khởi đầu đơn sơ ấy không phải là ngẫu nhiên; đó là dấu chỉ cho thấy công cuộc Salêdiêng được sinh ra từ trái tim Vô Nhiễm của Mẹ.
Cha Fabio Attard nói rằng đồng hành thiêng liêng bắt đầu từ khả năng lắng nghe sâu thẳm. Điều này rất phù hợp với Mẹ Maria—người đã biết lắng nghe bằng một trái tim hoàn toàn trong sáng. Don Bosco cũng nhắc nhở các con cái mình về điều đó: “Hãy đặt tất cả sự tin tưởng vào Đức Mẹ; Mẹ sẽ giúp các con biết làm điều gì đẹp lòng Chúa” (Salesian Sources – Part 2 – Education). Nơi Mẹ Vô Nhiễm, sự lắng nghe không bị che mờ bởi ích kỷ, không bị bóp méo bởi nỗi sợ, nhưng là sự đón nhận hoàn toàn ý muốn của Thiên Chúa.
Khi ta suy niệm về biến cố Truyền Tin, ta thấy Mẹ Maria đã đón nhận Lời Chúa bằng trái tim không bị pha trộn bởi sự lưỡng lự hay tính toán. Mẹ lắng nghe, Mẹ thinh lặng, Mẹ tín thác. Don Bosco, khi suy niệm về thái độ ấy, đã dạy các học trò: “Hãy nhớ rằng Đức Mẹ là Mẹ của sự khôn ngoan; ai đến với Mẹ sẽ không lầm lạc” (Salesian Sources – Part 3 – Spirituality). Một tu sĩ Salêdiêng chỉ có thể trở thành người đồng hành thật sự nếu có khả năng lắng nghe theo phong cách của Mẹ: lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe anh em, và lắng nghe những nhu cầu thầm kín của người trẻ.
Tinh tuyền nội tâm là hoa trái của sự lắng nghe ấy. Đức Maria Vô Nhiễm là mẫu gương tuyệt hảo của một trái tim không bị nhiễm bởi những bóng tối của tội lỗi. Don Bosco dạy một cách rất đơn sơ nhưng mạnh mẽ: “Nếu chúng ta sống trong ơn thánh Chúa, Mẹ sẽ đổ muôn ơn lành xuống trên chúng ta” (Salesian Sources – Part 2 – Education). Tinh tuyền không phải là không có yếu đuối; tinh tuyền là chọn ánh sáng thay vì nuôi dưỡng bóng tối, là để Thiên Chúa làm chủ trái tim mình. Mẹ Vô Nhiễm nhắc chúng ta: ơn gọi tu trì không phải là hành trình của hoàn hảo, nhưng là hành trình của sự chân thật, khiêm tốn và để Chúa thanh tẩy.
Trong truyền thống Salêdiêng, tinh tuyền cũng mang một sắc thái rất Don Bosco: sự đơn sơ, sự vui tươi, sự ngay thẳng, sự tự do nội tâm. Don Bosco từng nói với các học trò: “Ma quỷ sợ những linh hồn vui tươi” (Salesian Sources – Part 3). Một trái tim nặng nề, cay đắng hay vướng bận không thể trao ban niềm vui; một trái tim trong sáng thì có thể. Vì thế, khi chúng ta cảm thấy ơn gọi trở nên nặng nề, đó không phải là dấu Chúa bỏ rơi ta, nhưng là lời mời gọi trở lại với sự tinh tuyền của ơn gọi ban đầu.
Tinh tuyền nội tâm là khởi điểm của sứ mạng giáo dục. Hệ thống dự phòng của Don Bosco—với sự hiện diện thân thiện, sự dịu dàng, niềm vui và tình phụ tử—không thể tách rời khỏi Mẹ Vô Nhiễm. Chính Don Bosco đã xác nhận: “Mọi thành công của chúng ta trong việc giáo dục đều do Đức Mẹ phù trợ” (Salesian Sources – Part 2). Mẹ là người “đồng hành” đầu tiên của Don Bosco, và cũng là người đồng hành của Hội dòng hôm nay. Sự tinh tuyền của Mẹ là nguồn sức mạnh để Don Bosco yêu người trẻ bằng một trái tim trong sáng và tự do; chính nơi đó, chúng ta tìm lại nguồn mạch sứ mạng của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà Cha Fabio Attard ký nhiều văn kiện quan trọng vào ngày 8 tháng 12. Ngày ấy nhắc chúng ta rằng sứ mạng Salêdiêng luôn phải được sinh ra từ sự tinh tuyền của trái tim Don Bosco trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Garelli. Nếu sứ mạng của ta đôi khi khô cứng, thiếu sức sống hay mất đi niềm vui, có lẽ không phải vì ta thiếu khả năng, nhưng vì trái tim ta cần được trở lại với sự trong sáng, sự tự do và sự dịu dàng của Mẹ Vô Nhiễm. Don Bosco đã từng khích lệ các tu sĩ: “Hãy yêu mến Đức Mẹ, và các con sẽ thấy những điều kỳ diệu” (Salesian Sources – Part 3).
Tuần 9 ngày này là một cơ hội để ta suy tư và đặt trước Mẹ những gì còn đang vướng bận: các nỗi lo, sự mệt mỏi, những đổ vỡ trong tương quan, những thất vọng âm thầm, những cảm xúc không lành mạnh, những bận tâm làm ta xa rời niềm vui hiến dâng. Mẹ không lên án ta; Mẹ chỉ muốn làm trong sáng lại điều tốt đẹp đã có trong ta từ đầu. Don Bosco xác tín mạnh mẽ điều ấy: “Ai đặt mình dưới áo choàng Đức Mẹ thì sẽ không bao giờ bị bỏ rơi” (Salesian Sources – Part 3).
Khi kết thúc tuần 9 ngày này, ta phó thác đời sống và sứ mạng của mình cho Mẹ Vô Nhiễm. Xin Mẹ thanh tẩy tâm hồn chúng ta để chúng ta yêu Chúa và yêu người trẻ bằng trái tim trong sáng. Xin Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe, biết hiện diện, biết dẫn đưa người trẻ đến với Chúa Giêsu bằng sự dịu dàng mà chỉ trái tim Vô Nhiễm mới có. Xin Mẹ trở thành Mẹ của cộng đoàn chúng ta, để nơi đây luôn có sự hiệp nhất, lòng thương xót và bầu khí gia đình. Xin Mẹ Vô Nhiễm—Mẹ Phù Hộ—dẫn chúng ta về với Chúa Giêsu, và gìn giữ trong chúng ta sự tinh tuyền của ơn gọi Salêdiêng, để chúng ta trở nên dấu chỉ và người mang tình yêu của Chúa đến cho người trẻ, như Don Bosco đã muốn.
Visited 33 times, 1 visit(s) today
