Don Bosco Tân Tiến: Tạ ơn mừng Bổn mạng Zatti và Khánh thành “Ngôi nhà Tương lai” cho người trẻ

(Tân Hà, Bảo Lộc) – Ngày 09/11/2025, Cộng thể Salêdiêng Don Bosco Tân Tiến đã long trọng cử hành “niềm vui kép”: Khánh thành Khu nhà xưởng mới và Tạ ơn mừng Bổn mạng, Thánh Artemide Zatti. Công trình mới được thánh hiến trong tinh thần hiệp hành, hứa hẹn trở thành nơi ươm mầm và chắp cánh cho ước mơ của thanh thiếu niên.

Ngày 09 tháng 11 năm 2025 vừa qua, tại Trường Trung cấp nghề tư thục Tân Tiến (thuộc Cộng thể Salêdiêng Don Bosco Tân Hà, Bảo Lộc), một ngày hội của niềm tin và hy vọng đã diễn ra thật trọng thể và ấm áp.

Đến chung vui và hiệp thông tạ ơn có Cha Nicolas Kiều Long Hồ (Quản lý Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam), Cha Martino Đinh Nghệ Sĩ (Giám đốc Cộng thể Tân Hà), Thầy Martino Bùi Văn Luận (Hiệu trưởng nhà trường), cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, Ban Giám hiệu, quý ân nhân, quý khách và đông đảo các em học sinh.

“Ngôi nhà của Tương lai” được làm phép

Mở đầu ngày hội, cộng đoàn đã quy tụ tại khu nhà xưởng mới. Trong không khí hân hoan, Cha Quản lý Tỉnh Nicolas, Cha Giám đốc Martino và Thầy Hiệu trưởng Martino đã long trọng cắt băng khánh thành.

Công trình này là bằng chứng sống động cho cam kết của Nhà dòng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đây sẽ là nơi giúp các em học sinh được thực hành trên những thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và thực hiện hóa ước mơ tương lai.

Cha Nicolas Kiều Long Hồ đã chủ sự Nghi thức Làm phép “ngôi nhà của tương lai” này cho Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ ngắn gọn, Cha nhấn mạnh: công trình vật chất này là “cái xác”, và chính tinh thần “hiệp hành”, tình yêu thương và sự cộng tác của mọi người mới là “linh hồn”. Chính “linh hồn” này sẽ làm cho ngôi nhà thực sự sống động, trở thành nơi các bạn trẻ cảm nghiệm được tình thương của Chúa và tình huynh đệ gia đình.

 

Cao điểm Tạ ơn: “Hãy là Đền thờ sống động”

Sau nghi thức làm phép, cộng đoàn long trọng tiến vào nhà nguyện hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn – cao điểm thiêng liêng của ngày lễ. Thánh lễ không chỉ là lời cảm tạ cho công trình mới được hoàn tất, mà còn là dịp để cộng đoàn mừng kính Bổn mạng, Thánh Artemide Zatti.

Cha Nicolas chủ sự Thánh lễ, đồng tế với ngài có Cha Giám đốc và quý Cha.

Trong bài giảng, dựa trên bối cảnh Phụng vụ Chúa Nhật XXXII (Lễ Cung hiến Thánh đường Lateranô), Cha Nicolas mời gọi cộng đoàn suy tư về hai điểm chính:

  1. Ý nghĩa của sự hiệp nhất: Ngài nhấn mạnh, ngôi thánh đường là biểu tượng của sự hiệp nhất. Mỗi tín hữu có trách nhiệm xây dựng sự hiệp nhất đó nơi cộng đoàn, Giáo hội địa phương và toàn thể Giáo hội.
  2. Sự hoán cải nội tâm: Để trở nên đền thờ sống động cho Chúa ngự, mỗi người cần không ngừng thanh luyện tâm hồn. “Mỗi chúng ta là một chi thể của Chúa Kitô,” Cha Nicolas chia sẻ, “chúng ta phải có trách nhiệm làm cho Giáo hội lớn lên… trở nên những chứng tá sống động cho Chúa Kitô.”

Ngài kết luận, chính việc hoán cải tâm hồn, vượt qua khó khăn và củng cố đức tin là điều cần thiết để mỗi người trở nên chi thể sống động thực sự của Chúa.

Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc Martino Đinh Nghệ Sĩ thay mặt Cộng thể tri ân Thiên Chúa về mọi ơn lành. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tỉnh Dòng, quý ân nhân, quý khách và tất cả mọi người đã cộng tác, góp công góp sức “cách này hay cách khác” để công trình được hoàn thành tốt đẹp.

Niềm vui hiệp thông

Ngày vui khép lại bằng bữa cơm trưa huynh đệ. Niềm vui của thành tựu (từ công trình mới) và niềm vui của ân sủng (từ Thánh lễ) hòa quyện, thắt chặt thêm tình gia đình Salêdiêng.

Khu nhà xưởng mới tại Tân Tiến đã được thánh hiến, hứa hẹn sẽ là chiếc nôi ươm mầm và chắp cánh cho biết bao ước mơ của người trẻ Việt Nam bay cao, bay xa.

 
 
Ban Truyền thông Don Bosco
Visited 40 times, 1 visit(s) today