KỲ ANH – Trong niềm hoan hỷ của những ngày đầu năm mới, ngày 01/01/2026, Cộng thể Don Bosco Kỳ Anh đã tổ chức Ngày Hội Chợ mừng lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa lần thứ IV. Sự kiện không chỉ là sân chơi ngày Tết mà còn là không gian của tình huynh đệ, nơi tinh thần giáo dục Saledieng được lan tỏa mạnh mẽ đến hơn 1.000 tâm hồn trẻ.
Điểm hẹn của sự Hiệp thông và Niềm vui
Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại Don Bosco Kỳ Anh đã trở nên náo nhiệt bởi sự hiện diện của hơn 600 học sinh nhà trường và hơn 300 thanh thiếu niên đến từ 13 giáo xứ trong vùng. Từ các giáo xứ Dủ Thành, Dủ Lộc, Thiên Lý đến những mái ấm xa xôi như Thiên Ân, tất cả cùng quy tụ về “ngôi nhà chung” để sẻ chia niềm vui năm mới.
Hình ảnh đẹp nhất của ngày hội chính là sự hiệp thông không biên giới: quý Cha, quý Thầy, các Sơ FMA, quý thầy cô giáo cùng anh chị em giáo dân và các bạn trẻ lưu xá đã cùng nhau chung tay chuẩn bị. Từ những gian hàng ẩm thực mang đậm hương vị quê hương đến Siêu thị Saledieng đầy ắp tình thương, tất cả đều toát lên một tinh thần gia đình ấm áp – một nét đặc trưng của linh đạo Don Bosco.
Đặt nền trên Đức tin: Thánh lễ – Nguồn mạch ơn phúc
Khởi đầu cho mọi hoạt động là Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa do Cha Giám đốc Đaminh Trần Quang Liêm chủ tế. Giữa không gian ngoài trời thoáng đãng của ngày đầu năm, cộng đoàn cùng hướng lòng về Mẹ, phó dâng hành trình năm mới 2026 cho sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa.
Trong bài chia sẻ, tinh thần “Hãy làm mọi việc vì tình yêu” đã được khơi gợi, nhắc nhở các bạn trẻ bắt đầu năm mới bằng sự thánh thiện và lòng biết ơn.
Sân chơi Giáo dục: Nơi nụ cười đi đôi với nhân cách
Với hơn 30 gian hàng trò chơi được thiết kế công phu, ngày hội đã trở thành một “học đường không vách ngăn”. Theo đúng tinh thần của Cha Thánh Don Bosco: “Giáo dục là chuyện của con tim”, các em không chỉ chơi để nhận quà, mà qua đó còn học được những bài học quý báu về:
• Kỷ luật và Trung thực: Tôn trọng luật chơi và sự công bằng.
• Nhanh nhẹn và Sạch sẽ: Ý thức giữ gìn vệ sinh chung sau mỗi hoạt động.
• Tình đồng đội: Sự gắn kết, hỗ trợ nhau giữa các bạn trẻ từ nhiều giáo xứ khác nhau.
Dù các gian hàng luôn trong tình trạng “cháy hàng” vì số lượng tham gia quá đông, nhưng chính sự vất vả của Ban tổ chức lại trở thành niềm hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các em.
Dư âm của tình yêu thương
Ngày hội khép lại sau những tiết mục văn nghệ sôi động và giờ lượng giá đầy ý nghĩa. Trước khi chia tay, Cha Giám đốc đã ân cần nhắn nhủ và chúc lành cho các em, hẹn gặp lại trong mùa hội tới với nhiều niềm vui hơn nữa.
Đúng 15g00, các bạn trẻ ra về với những túi quà nhỏ trên tay nhưng mang theo cả một bầu trời kỷ niệm. Ngày hội chợ tại Don Bosco Kỳ Anh một lần nữa minh chứng cho linh đạo Saledieng: “Không chỉ yêu thương người trẻ, mà phải làm cho họ cảm nhận được mình được yêu thương.”
Ước mong dư âm của ngày hội sẽ là động lực để mỗi bạn trẻ vững bước vào năm mới 2026 với tinh thần vui tươi, hy vọng và tràn đầy ân sủng dưới sự dẫn dắt của Mẹ Maria.
Ban Truyền Thông Don Bosco Kỳ Anh
Visited 4 times, 4 visit(s) today
