Don Bosco Đà Lạt Tái lập Cộng Đoàn Giáo Dục Mục Vụ

Tối ngày 12/3, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt, đã diễn ra buổi họp tái lập Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ, dưới sự chủ trì của Cha Tô ma Vũ Kim Long- Giám đốc Học viện.

Tham dự buổi họp đầu tiên có khoảng hơn 40 người đại diện cho tất cả các thành phần đang sinh hoạt tại Cộng thể Don Bosco Đà Lạt. Cụ thể, có quí Cha, quí Thầy, Sư huynh SDB, quí Sơ FMA, CTV; đại diện các nhóm: thiếu nhi, gia trưởng, hiền mẫu, giáo lý viên, ca đoàn, Caritas, tu sinh, sinh viên, dấn thân…đặc biệt có sự hiện diện của 2 cô giáo dạy Lớp Tình thương, các bạn trẻ sinh hoạt tại Nguyện xá nhưng chưa phải tín hữu Công giáo.

Mở đầu, Cha Tôma nêu lên sự cần thiết và mục đích của việc tái lập Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ. Theo Cha Tô ma, cách đây 30 năm tại Don Bosco Đà Lạt đã thành lập Cộng đoàn Giáo dục nhưng không duy trì được lâu. Nay Tỉnh dòng mong muốn các Cộng thể thành lập Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ Salêdiêng (CEPS). Theo cha Tôma, Don Bosco nhấn mạnh đến CEPS trong thực thi sứ mệnh giáo dục và rao giảng Tin Mừng cho thanh thiếu niên, giới trẻ đặc biệt trẻ em nghèo. Vì thế Don Bosco Đà Lạt mong muốn qui tụ các thành phần khác nhau để chia sẻ và hiệp thông trong sứ mệnh của nhà dòng.

Tiếp đó, Cha Phanxicô Phước chia sẻ thêm tinh thần đồng trách nhiệp và sự hiệp thông, mọi người một lòng một ý để cùng thực thi sứ mệnh. Năm nay dòng Don Bosco đang sống Hoa Thiêng của Cha Bề trên cả “Giấc mơ kiến tạo ước mơ”. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 200 năm “ Giấc mơ 9 tuổi” của Don Bosco. Giấc mơ đó quyết định toàn bộ lối sống và suy nghĩ của Don Bosco. Do đó mỗi nhóm, mỗi giới chúng ta sẽ làm gì để giúp giới trẻ thăng tiến.

Tiếp đó, những người tham dự được chia thành 3 nhóm để cùng nghe lại câu chuyện “Giấc mơ 9 tuổi” do chính Don Bosco kể lại. Sau đó, nhưng người tham dự chia sẻ các câu hỏi gợi ý như: Tôi được Thiên Chúa kêu mời sống ơn gọi làm người, là Ki tô hữu, phục vụ trong các hội đoàn, phục vụ tha nhân. Ơn gọi và sứ mệnh của tôi là gì? Tôi có thể gặp gỡ và giúp người khác, đặc biệt các bạn trẻ, những người đồng trang lứa với tôi, ở đâu? Tôi có thể giúp người khác thăng tiến trong đời sống và trong đức tin như thế nào?

Một cô giáo (chưa phải Kitô hữu) dạy lớp tình thương chia sẻ: “Chúng con rất vui khi được mời tham dự buổi họp hôm nay, được biết “Giấc mơ 9 tuổi” của Don Bosco, chúng con sẽ chia sẻ lại với các cô giáo để giáo dục hiểu quả các em học sinh hoàn cảnh khó khăn cần sự kiên nhẫn. Đây là cơ may cho chúng con khi được đến đây để cùng thực hiện sứ mệnh của Don Bosco”.

Một bạn trẻ trong Ca đoàn bộc bạch: “Con được lớn lên trong mái nhà Don Bosco Đà Lạt, con cảm thấy hạnh phúc. Lúc nhỏ con chỉ mong đến ngày Chúa nhật để được đến đây học giáo lý, sinh hoạt, vui chơi. Lớn lên con tham gia ca đoàn, phục vụ trong ca đoàn, con cố gắng giúp các em nhỏ. Con nghĩ khi mình được hưởng thì mình phải phục vụ lại để các em được hạnh phúc như mình đã được hạnh phúc”.
Buổi thảo luận có rất nhiều ý kiến chia sẻ việc thực thi ơn gọi và sứ mệnh một cách cụ thể trong đời sống, trong công việc thường ngày.
Phần đúc kết, Cha Phanxico nhắn nhủ các nhóm cần đào sâu “Giấc mơ 9 tuổi” của Don Bosco trong thời gian tới. Khi đào sâu thì chúng ta thực hành một số điểm mà Don Bosco đã thực hiện trong việc giáo dục thanh thiếu niên.

Sau khi bàn luận, những người tham dự thống nhất đầu tháng 5 sẽ họp lại để cùng chia sẻ và đồng trách nhiệm trong thực thi sứ mệnh, cụ thể cùng phục vụ Nguyện xá hè 2024.

Trước khi kết thúc, Cha Toma cảm ơn mọi người đã về tham dự buổi họp. Đây là bước khởi đầu của Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ Salêdiêng Don Bosco Đà Lạt. Mỗi người, mỗi nhóm cần nỗ lực đồng trách nhiệm thực thi sứ mệnh yêu thương, giáo dục giới trẻ.

Bài, ảnh: Hữu Phước

Visited 147 times, 1 visit(s) today