DON BOSCO BẾN CÁT – KỶ NIỆM 10 NĂM ƠN GỌI TU SINH

“CÙNG ARTEMIDE ZATTI – HĂNG SAY TIẾN BƯỚC”

“Hôm nay chúng ta cùng Don Bosco, vì lòng nhân ái sống với trẻ nghèo. Dắt tay cùng đi khơi lên sức sống, cùng người ta bước bạn ơi mau lên. Hôm nay biết bao trẻ em đang vui, nào bạn mau đến bóc chung nụ hồng. Giấc mơ của Cha ngày thêm tươi xinh, tỏa ngát hương thơm khắp bốn phương trời.” Những giai điệu vui tươi cùng Don Bosco, hôm nay chúng ta cũng sẽ diễn tả về Don Bosco mang tên gọi “Don Bosco của người nghèo”. Đó là cũng tên gọi mà người dân Argentina đã dành cho Artemide Zatti.

Artemide Zatti sinh ở Reggio Emilia (miền Bắc nước Ý) sau đó di cư sang Argentina, Ngài đã khám phá ra Ơn gọi Saledieng của mình bằng việc cụ thể hóa này trong việc phục vụ các bệnh nhân. Ngài đã sống say mê như một y tá sở trường và đầy tình yêu thương. Theo bước chân của Chân phước Artemide Zatti, anh em Tu Sinh Don Bosco Bến Cát đã chọn Ngài làm Quan Thầy. Trong bầu không khí Mừng lễ Á Thánh Artemide Zatti, và cũng là kỷ niệm 10 năm thành lập nhà Tu Sinh (2009-2019). Đêm nay, nhà Tu Sinh đã diễn ra buổi Academy đơn sơ với chủ đề “Cùng Artemide Zatti – Hăng say tiến bước” nhằm khắc họa lại hình ảnh của Á Thánh Zatti. Qua hình ảnh Chân phước Artemide Zatti cũng phần nào đánh động đến anh em và hành trình Ơn gọi của anh em khi đang trong những bước đầu trong hành trình “Sống với và cho người trẻ”, thêm lòng yêu mến và cũng qua những nhân đức tốt đẹp của Ngài sẽ làm mẫu gương cho anh em làm hành trang tiến bước trên hành trình của đời mình.

Với hai phần kết nối với nhau, nếu mở đầu là “Zatti – Tình yêu trọn vẹn” thì phần khép lại mang tên “Cùng Zatti – Hăng say tiến bước” và cũng là chủ đề của đêm Dạ hội hôm nay. Khi chúng ta quyết định chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình thì ta phải dành trọn vẹn tình yêu cho Ngài qua việc giúp đỡ những người bệnh nghèo được chữa lành, và Zatti đã coi những người nghèo này chính là những hiện than của Chúa Giê-su trong trần gian này. Nếu đã dành cho Chúa tình yêu trọn vẹn thì cũng cần phải có niềm hăng say tiến bước trên con đường mình đã chọn và cùng đi với Ngài. Tới đây, chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của mình với hành trình đã qua. Chúng ta đã thực sự dành trọn vẹn cho Chúa không? Chúng ta cũng đã hăng say tiến bước dù phía trước có là vực sâu ngàn trượng không? Hãy mang những âm vang của Đêm Dạ hội Mừng kính Chân phước Artemide Zatti này đọng lại trong mỗi chúng ta và tiếng Chúa sẽ đến để mở đường, dẫn lối cho chúng ta tiến bước.

Với hành trình 10 năm đã qua của Nhà Tu Sinh Artimede Zatti, có nhiều bạn trẻ đến với Mái nhà này để tìm hiểu và tiến bước trong Ơn gọi. Trong số đó, có những người đã trở thành Linh mục, Sư huynh, hay còn đang trong quá trình tiến bước trong hành trình Ơn gọi từ Dự bị, Tập sinh, rồi đến Triết học, Thần học. Nhưng cũng có một số người ra đi tìm một bến đỗ khác thích hợp hơn, có thể là một nhà dòng khác, hay trở về Mái nhà của Giáo phận, cũng có thể lập gia đình hay sống đời sống độc thân. Đó là hành trình 10 năm đã qua, vậy còn 10 kế tiếp sẽ như thế nào. Không ai có thể trả lời câu hỏi này ngay lúc này, nhưng chính cách chúng ta sống trong Ơn gọi sẽ là minh chứng rõ nét cho câu trả lời đó trong tương lai. Thế nên, anh em chúng ta hãy cùng Chân phước Artemide Zatti hăng say tiến bước trên con đường Ơn gọi với một tình yêu để trở thành những hoa trái trong vườn Saledieng của Don Bosco anh em nhé!

Vinc

xem thêm hình ảnh tại:  https://photos.app.goo.gl/tATBMgSNrCuQbiSM9

Visited 8 times, 1 visit(s) today