Hằng năm, cứ vào ngày 24/5, gia đình Sa-lê-diêng trên khắp thế giới lại cùng nhau hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu. Gia đình Sa-lê-diêng tại cộng thể Don Bosco Bến Cát cũng không ngoại lệ. Theo truyền thống, mỗi người con thân yêu sẽ viết những lá thư tâm tình để gửi lên Đức Mẹ vào dịp này. Thư của mỗi người sẽ được đốt vào giờ trước khi bắt đầu Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ vào buổi chiều. Tất cả những người con yêu mến Mẹ cùng rước kiệu Mẹ Phù Hộ xung quanh nhà thờ để bày tỏ tấm lòng kính tin, niềm thảo hiếu. Đặc biệt hơn, các đoàn hoa của giáo xứ cũng dâng lên Mẹ những điệu múa tâm tình thiết tha kết hợp cùng hoa, nến, hương, lụa,… với tấm lòng thành kính. Từng người con cái Mẹ cũng sẽ có những cành hoa tươi thắm để tiến dâng Mẹ như đóa hoa lòng của mỗi người. Một Thánh lễ long trọng mừng kính Mẹ Phù Hộ sẽ không thể thiếu trong ngày trọng đại này. Tất cả tạo nên một dấu ấn riêng, mang đậm nét tình cảm của những người con trong đại gia đình Sa-lê-diêng mừng kính Mẹ trong Tháng Hoa.
Năm nay, thật xúc động biết bao khi buổi chiều trước khi các nghi thức bắt đầu thì trời đổ mưa. Mặc dù vậy, vẫn có rất đông con cái Mẹ từ các em thiếu nhi, đến các bạn trong nhóm giới trẻ, các bậc gia trưởng, hiền mẫu và những cụ ông cụ bà tuổi đã cao tham dự đầy đủ các nghi thức mừng kính Mẹ. Những lá thư được viết, những đóa hoa tươi thắm được cắm, những tràng chuỗi, nén hương, ngọn nến,… những điệu múa thiết tha,… tất cả đã được những người con với tấm lòng yêu mến chuẩn bị sẵn sàng. Chắc hẳn Mẹ Maria sẽ rất cảm động vì những tình cảm yêu quý của đoàn con dâng lên Mẹ. Buổi lễ mừng kính Mẹ cũng thật trang nghiêm, sốt sắng và đầy cảm xúc nhờ quý Cha đồng tế và cha Chánh xứ. Trong thánh lễ, cha Chánh xứ nêu lên hai tâm tình từ cuộc đời Đức Maria để mọi người cùng suy gẫm. Một là khiêm nhường trong tín thác, hai là tinh tế trong việc nhận ra khó khăn của anh em mình. Khi mỗi người trong giáo xứ sống với những tâm tình ấy, chắc hẳn Mẹ sẽ luôn cầu bầu trước tòa Chúa để ban ơn lành cho từng người, từng gia đình trong giáo xứ, hầu mai sau tất cả cùng được hưởng nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an, hồng ân của Ngài xuống trên giáo xứ Bến Cát và gia đình Sa-lê-diêng trên khắp thế giới.
Tường Linh, BTT – Bến Cát